Liverpool: Tương lai sẽ không có Benitez

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 28 tháng trước 100 lượt xem 2 tin đăng lại

Liverpool: Tuong lai se khong co Benitez

(TTVN Online) - Có vẻ như Rafael Benitez cuối cùng cũng đã sẵn sàng thừa nhận thất bại của ông trong nỗ lực ở lại Liverpool. Tất cả đều cho rằng, HLV người Tây Ban Nha đã đạt tới điểm giới hạn sau 6 năm vật lộn với nhiều sức ép tại Anfield và giờ, ông đang chuẩn bị cho một cuộc chia tay vào mùa hè này.

Dĩ nhiên, Benitez sẽ tiếp tục dẫn dắt Liverpool đến cuối mùa giải nhưng ông cũng thừa nhận mình không có nhiều cơ hội để ở lại Merseyside thêm một mùa giải nữa. Nói đúng hơn, tương lai của ông là những đề nghị ở nước ngoài.

Trong thời điểm Rhone Group đang bắt đầu các thủ tục kiểm tra sổ sách để chuẩn bị cho một vụ sang nhượng, tất cả đều có chung một cảm giác rằng, Benitez không phải là người đưa CLB bước vào một chu kỳ mới.

Thất bại tại Man United vào cuối tuần này sẽ khiến mọi hy vọng giành được một vị trí trong tốp 4, mục tiêu tối thiểu của bất cứ HLV nào ở Anfield, của Liverpool trở nên xa vời. Và điềm gở đã xuất hiện. Benitez thậm chí còn buộc phải thay đổi lời hứa sẽ đảm bảo một suất dự Champions League cho CLB. Đáng chú ý hơn, ông cũng từ chối khẳng định mình sẽ ở lại đây qua mùa giải này.

Sau thất bại tại Lille trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out Europa League, Benitez có được hỏi liệu ông vẫn tin chắc vào cơ hội giành vé dự Champions League. Ông trả lời: "Tôi nghĩ giờ tôi phải đảm bảo rằng, chúng tôi sẽ thi đấu như trong trận gặp Lille."

Và khi được hỏi liệu ông có chắc mình vẫn là HLV của Liverpool vào mùa giải sau, câu trả lời của ông là: "Tôi cần đảm bảo chúng tôi sẽ thắng Portsmouth và sau đó là trước Lille."

Những ai đi theo Liverpool trong cả mùa giải đều có thể thấy rõ Benitez gần như đã đi tới điểm giới hạn của mình bởi mọi sự cố gắng, nỗ lực của ông đều không chặn được đà sa sút của đoàn quân Đỏ. Thậm chí, những người vốn quen chỉ trích ông cũng bắt đầu tỏ ra thông cảm với tình thế khó khăn mà ông đã gặp phải, khi giấc mơ đưa Liverpool trở thành nhà vô địch bỗng chốc sụp đổ nhanh chóng.

Và với tình yêu mà Benitez mãi mãi dành cho Real Madrid, tại Anfield, tất cả buộc phải chấp nhận một thực tế rằng, họ nên tìm kiếm một người thay thế khác trước khi mùa giải kết thúc.

Những ông chủ mới của Liverpool sẽ phải làm điều đó và nếu họ có tiền, Jose Mourinho chắc chắn là người thích hợp nhất. Và cho dù có là ai đi nữa, nhiệm vụ của người kế nhiệm Benitez là thực hiện một cuộc cách mạng với đội bóng. Ngay đến Fernando Torres cũng xem đây là ưu tiên hàng đầu khi anh cho rằng, Liverpool cần đến 4-5 cầu thủ mới trong mùa hè.

Tuy nhiên, liệu tiền đạo người Tây Ban Nha có ở lại Anfield hay không lại là một vấn đề khác.

Torres có thể đi

Như đã biết, các cuộc đàm phán với đại diện của Torres để nâng mức thu nhập của anh thông qua hợp đồng bản quyền hình ảnh đã diễn ra trong vòng hai tuần qua. Có điều, nhiều người lo ngại rằng, Liverpool đã hành động quá muộn khi Chelsea, Man City và Barcelona đồng loạt quan tâm đến cựu tiền đạo của Atletico Madrid.

Điều an ủi duy nhất mà họ nhận được là nếu Torres đi, 80 triệu bảng mà anh mang lại cho CLB sẽ được tái đầu tư lực lượng, thay vì trang trải các khoản nợ.

Trước mắt, tất cả sẽ chờ xem liệu sự xuất hiện của những người Mỹ mới có chấm dứt được tình trạng bất ổn kéo dài trong 2 năm qua của Anfield hay không. Sau cùng thì trong khi các CĐV Liverpool đã bắt đầu mất niềm tin vào Benitez và sẵn sàng chấp nhận sự ra đi của ông, họ cũng muốn Tom Hicks cùng George Gillett biến khỏi Merseyside càng nhanh càng tốt.

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Tổ chức
Động từ
Danh từ riêng
Tên người
Danh từ
Cụm từ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang