QĐND - Những ngày giáp Tết, không khí lao động của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Công trình 2, Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5 trên biên giới vẫn rất khẩn trương. Trong những phút giải lao, họ nói nhiều về thời khắc Giao thừa, đón năm mới.
Chiến sĩ Huỳnh Ngọc Phận, ở Mộ Đức, Quảng Ngãi vẫn mang vẻ hồn nhiên của một chàng trai gắn bó với làng quê tâm sự: “Đây là cái Tết đầu tiên xa nhà, em rất nhớ nhà, nhớ quê, nhớ nhất là Tết năm ngoái được cùng các bạn thả trâu ngoài đồng. Và rồi em tự nhủ: Cả nhà ai cũng nhớ mình, hy vọng vào mình, đừng phụ niềm tin ấy".
Chiến sĩ Nguyễn Minh Trung dịp Tết này sẽ rời quân ngũ. Đang vui chợt Trung thoáng buồn: Mình nhớ công trường lắm, nhất là những lần đổ bê tông, anh em mệt nhoài, nhưng được ăn bát bún giò hoặc cháo gà nóng hổi do nhà bếp nấu, ai cũng thấy khỏe ngay. Chiến sĩ Mai Lê Bản trước khi nhập ngũ có nghề cơ khí, từng tham gia sửa nhiều xe máy trên công trình. Anh kể với đồng đội về cái Tết ở Quy Nhơn năm ngoái: “Đúng là chưa ăn Tết bộ đội thì chưa là… bộ đội. Với bánh chưng, giò chả, cành hoa núi trên bàn thờ ngày Tết, cùng các trò chơi dân gian, em lại thấy quê mình như rất gần”. Chiến sĩ Đoàn Hoàng Hiển được cả tiểu đội “kính nể” bởi là người nhận được nhiều thư nhà, thư của bạn gái nhất. Anh chàng tiết lộ: “Lính công trình dễ bị bạn gái “cho de” vì luôn cơ động. Các cô nhớ, muốn lên thăm cũng chịu, nhưng nếu mình chịu khó viết thư, thi vị hóa cuộc sống của người chiến sĩ, các cô vẫn mê như thường”.

|
| Phút giải lao của chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 270. |
Chính trị viên Đại đội 5 Lê Thành Trung trìu mến nhìn những chiến sĩ của mình đang vui đùa. Anh hiểu nỗi vất vả mà họ đã trải qua. Công trình mới giai đoạn đầu. Anh và đồng đội sẽ gắn bó ở đây ít nhất 3 năm nữa. Tầng địa chất không quá cứng, chưa dùng đến thuốc nổ, nhưng lại dễ sụt lở và nguy cơ mất an toàn cao. Cán bộ phải bám nắm sâu sát, xử lý kịp thời mọi tình huống. Phương pháp dựng khung sắt, moi vòm, cứ đào được 1,5m thì đổ bê tông 1m tỏ ra hiệu quả. 40 lần đổ bê tông là chừng ấy lần bảo đảm an toàn, đúng tiến độ và chất lượng. Qua thử thách, cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm gắn bó với đơn vị.
Đại tá Hoàng Văn Bình, Chủ nhiệm Công binh Quân khu 5 tấm tắc khen Tiểu đoàn 2 trong bảo đảm nơi ăn ở cho bộ đội ở nơi dã ngoại. 7 khu nhà được dựng chắc chắn có tôn cách nhiệt; máy thu hình bắt được nhiều kênh, các đầu báo hằng ngày có đủ. Phong cảnh nơi đây khá đẹp, phía trước là rừng cây cao su và hồ nước trong xanh. Những hàng xà cừ tiểu đoàn mới trồng cũng đã bắt đầu vươn cao. "Điểm nhấn" là bụi trúc cao giữa sân cao lớn, được trang trí bằng nhiều bóng điện nhấp nháy, trông xa đẹp như cây thông Nô-en. Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Phó tiểu đoàn trưởng quân sự cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho chiến sĩ vui Tết, đón Xuân đã hoàn tất. Nhiều phần quà đã được chuẩn bị để tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, chiến sĩ ra quân và các đồng chí gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong những ngày Tết, thịt cá, rau xanh đều đã được chuẩn bị đủ cho những bữa ăn tươi ngày nhiều món, bổ dưỡng.
Ngày giáp Tết, trên công trình, các chiến sĩ Tiểu đoàn 2 vẫn miệt mài cùng xẻng, cuốc và xe đẩy. Thỉnh thoảng, những tiếng cười lại vang lên từ vách đá-tiếng mùa xuân đã rộn rã nơi này.
Bài và ảnh: HỒNG VÂN