
Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc GPMB ở huyện Tiên Lãng Hai vụ việc xảy ra mang tính chất khác nhau, nhưng đều đặc biệt nghiêm trọng và đều thể hiện sự liều lĩnh và táo tợn của các đối tượng. Tuy nhiên sự liều lĩnh, ngông cuồng của tội phạm đã đành, còn sự liều lĩnh, bất chấp pháp luật của một số người dân vốn làm ăn lương thiện, bỗng dưng đánh đồng cùng với những kẻ tội phạm thì thật đáng tiếc.
Có thể nói, hàng nhiều thế kỷ qua, vùng đất này là cửa ngõ của thông thương buôn bán, cũng là nơi du nhập đủ mọi lối sống, cách sống từ bên ngoài. Cũng từ đây, các mối quan hệ của xã hội đen, giang hồ lan tỏa, ảnh hưởng đến xã hội. Những câu chuyện, nhân vật đi vào văn học như "Tám Bính”; ":Năm Sài gòn”... đã khắc họa dấu ấn của một thời. Và rồi, dư âm của những lối sống giang hồ, cách hành xử kiểu xã hội đen vẫn còn rơi rớt đâu đây.
Đấu tranh phòng chống tội phạm, không chỉ hôm nay mà từ xưa đã và vẫn nan giải, phức tạp. Sự liều lĩnh, ngông cuồng của những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm có nhiều tiền án về tội giết người với 2 lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc nói trên cũng là điều dễ hiểu. Và sự hy sinh anh dũng vì nước, vì dân của chiến sĩ Cảnh sát Đỗ Đăng Long (thuộc C3, Tiểu đoàn CSCĐ, Phòng CSBV và CSCĐ, Công an thành phố Hải Phòng) là một gương sáng. Dù chiến tranh đã đi xa, dù thời bình, nhưng cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm chưa bao giờ có hồi kết. Các anh vẫn phải đổ máu, hy sinh.
Vụ đặt mìn, xả súng bắn vào lực lượng cưỡng chế hôm 5-1 ở huyện Tiên Lãng thì vấn đề lại ở một khía cạnh khác. Ở đây, cái nguy hại, nguy hiểm vô cùng không chỉ ở thái độ liều lĩnh bất chấp của một số người dân, mà còn là ở thái độ, ý thức coi thường pháp luật, thiếu hiểu biết pháp luật nên đã gây hậu quả khôn lường.
Vụ khiếu nại của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng) xung quanh việc UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi 38,5 ha đầm đã từng được Tòa án giải quyết. Tòa án đã ra quyết định hòa giải. Hướng giải quyết để cho các gia đình tiếp tục được đấu đầm. Tuy nhiên không hiểu sao, UBND huyện Tiên Lãng vẫn tổ chức cưỡng chế. Xung quanh vụ việc, vẫn còn nhiều vấn đề phải làm rõ, phân xử trách nhiệm. Thế nhưng dù có lỗi của chính quyền thì người dân cũng không thể sử xự bằng cách "tử thủ”, "chống người thi hành công vụ” như vậy. Ở đây không thể biện bạch cho quan niệm "con giun xéo mãi cũng phải quằn”. Gia đình ông Vươn đã tuân theo pháp luật, khiếu nại, kiện ra Tòa, đã "đi đúng đường”, tiếc rằng trong cách giải quyết tiếp theo như trên, quả thật không thể chấp nhận. Dù cho những người nắm giữ pháp luật ở địa phương nào đó thiếu công bằng, thậm chí làm sai, thì pháp luật vẫn luôn đúng. Mọi hành vi trái pháp luật đều sẽ phải bị trừng trị. Việc cưỡng chế, thu hồi khu đầm sai đúng thế nào sẽ được pháp luật hành chính, dân sự phán xử; còn hành vi đặt mìn, bắn người mang dấu hiệu hình sự sẽ bị xử lý theo luật hình sự. Ở đây, nhiều người dân đã thiếu hiểu biết, thậm chí bị kẻ xấu lợi dụng kích động gây ra sự liều lĩnh, manh động, và phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc. Hai tên tội phạm nguy hiểm trọng vụ bắn chiến sĩ Đỗ Đăng Long là Đỗ Văn Sơn (27 tuổi, ĐKNKTT ở xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng-đối tượng có lệnh truy nã về tội giết người và một lệnh truy nã khác của Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); Hoàng Văn Nam (26 tuổi, ĐKNKTT xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đều đã bị lực lượng công an bắt gọn. Đối tượng chống trả, bắn các chiến sĩ công an, bộ đội khi thực thi việc cưỡng chế, cũng đang bị truy nã gắt gao, chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Còn nhớ cách đây gần hai chục năm, cũng tại TP Hải Phòng, TAND TP Hải Phòng đã xét xử vụ án người cha giết con, chặt làm mấy khúc đem thả xuống sông. Trong trại giam, ra trước Tòa, người bố lấy làm ân hận về sự "nóng giận, mất khôn của mình”. Dư luận lên án người con hư đốn, nghiện ngập, nhưng dư luận cũng không tha, không thể "thông cảm” với sự xuống tay tàn nhẫn, bất chấp pháp luật của người cha. Một sự thật nghiệt ngã vừa rất mâu thuẫn, vừa rất đau lòng.
Mọi công dân, phải sống tuân theo pháp luật, thực hiện theo pháp luật. Nhiều vụ việc khiếu nại hàng chục năm mới tìm được công lý. Nhiều kẻ tội phạm dù đã bao năm lẩn trốn rồi đã phải chọn con đường đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Không có bất cứ hậu quả tốt nào đến từ sự liều lĩnh- Bài học ấy tiếc rằng nhiều người dân vẫn quên.
Kiên Long