Vâng lời Bác dạy, theo bước cha anh, lớp lớp thế hệ thiếu nhi Việt Nam đã nối tiếp nhau tô thắm lá cờ vinh quang của Đội. Qua từng thời kỳ đấu tranh cách mạng, với tinh thần “Tuổi nhỏ, chí lớn”, bằng công sức nhỏ bé của mình, đội viên, thiếu nhi cả nước đã góp phần viết lên trang sử vẻ vang, hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 68 năm một chặng đường lịch sử, các phong trào và hoạt động của Đội luôn gắn liền với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đã thu hút hàng chục triệu bạn nhỏ tham gia.
Nhớ về lứa đội viên tham gia phong trào nghìn việc tốt cách đây hơn 40 năm, Anh hùng Lao động - Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn chia sẻ: “Tôi hạnh phúc được là người cùng bao người chăm sóc Vườn hoa Nghìn việc tốt Tam Sơn và mở rộng vun trồng trên đất nước để có rừng hoa việc tốt - rừng người cháu ngoan... Các đồng chí nhỏ của tôi cừ lắm! Tôi luôn nhớ tới các em: Nguyễn Văn Lan, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Tự Lập, Nguyễn Thị Kim Cúc... và bao em khác nữa. Đó là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa “Nghìn việc tốt”...
Tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, “Liên hoan Dũng sỹ Nghìn việc tốt” năm 2009 là nơi tụ hội những con ngoan, trò giỏi đến từ mọi miền Tổ quốc. Đó là, em Lưu Việt Hà (Hà Nội); Trần Vân Anh (Kiên Giang); Nguyễn Minh Trí (Hậu Giang); Nguyễn Duy Đạt (Bắc Ninh); Nguyễn Anh Quốc (Bình Định); Đào Đỗ Hoài Nam (Cao Bằng); Chu Xé Cà (Lai Châu); Võ Diệp Hoàng Minh (Trà Vinh); Tống Hữu Nhân (Vĩnh Long); Nguyễn Ngọc Tiến (TP. Hồ Chí Minh)... Trong số những gương mặt tiêu biểu về dự liên hoan, đáng khâm phục nhất phải kể đến đôi bạn A Byưh và A Trâm (học sinh lớp 7 - THCS YaChim, thị xã Kom Tum, tỉnh Kom Tum). Suốt 5 năm qua A Byưh đều đặn cõng bạn A Trâm (bị bại liệt) đến trường trên con đường đất, bất kể trời mưa hay nắng. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư khen hai bạn, trong đó có đoạn: “Tình bạn trong sáng, hết lòng yêu thương đùm bọc lẫn nhau của hai cháu là tấm gương sáng để học sinh cả nước noi theo”.
“Liên hoan dũng sỹ nghìn việc tốt - năm 2009” không chỉ là niềm vui mà còn là niềm tự hào của Đội. Mỗi đội viên đều có cơ hội nói lên mơ ước tuổi thơ, hào khí rồng bay lên, cùng cha anh và nhân dân cả nước hướng tới ngày Đại lễ kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội 1000 năm tuổi, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, trái tim vui hát niềm tin tưởng: “Tiến bước lên Đoàn, theo Đảng chúng ta đi!”. Mai này, mỗi đội viên hôm nay sẽ là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cả nước luôn tin tưởng vào những đội viên xuất sắc đến với “Liên hoan dũng sỹ nghìn việc tốt – năm 2009”.
Hải Phong