Lịch sử cách một bước chân

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 3 tháng trước 80 lượt xem

(Đất Việt) Kết quả 2-1 trong trận lượt đi đã giúp Bilbao đặt một chân vào chung kết Cúp Nhà Vua. Trên sân nhà San Mames, nhiệm vụ của thầy trò HLV Bielsa chỉ là một trận hòa. Lần đầu tiên kể từ sau thất bại 1-4 trước Barcelona trên sân Mestalla (Valencia) mùa 2008-09, Bilbao có cơ hội rất lớn để giành vé vào chơi trận chung kết Cúp Nhà Vua. Sau khi giành chiến thắng ngay trên sân hiện tượng Mirandes trong trận lượt đi, nhiệm vụ của Bilbao trở nên rất nhẹ nhàng.

Thực vậy, với thắng lợi 2-1 cách đây tròn một tuần, Bilbao gần như đã bỏ trong túi chiếc vé tham dự trận chung kết. Chỉ cần không thua tại San Mames, hy vọng của đội bóng xứ Basque sẽ chính thức được hiện thực hóa.

Ngay cả khi Bilbao sử dụng đội hình với những cầu thủ dự bị, nhằm dưỡng sức cho giai đoạn sắp tới, khi sân chơi Europa League quay trở lại, cơ hội dành cho đội khách cũng không nhiều. Sau khi gây nhiều bất ngờ, Mirandes đã không còn là hiện tượng nữa. Cuộc chiến ở bán kết đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hơn, và đây là điều mà Mirandes kém xa Bilbao.

Các học trò của HLV Marcelo Bielsa liệu có thỏa nguyện. Ảnh: Daylife.

“Phía trước vẫn còn ít nhất 90 phút nữa, nhưng quả thực chúng tôi không có nhiều cơ hội. Những gì mà chúng tôi sẽ làm là cố gắng thi đấu hết sức, để không phụ lòng người hâm mộ” - HLV Juan Carlos Pouso của Mirandes tỏ ra thực tế về tương lai.

Mặc dù vậy, HLV Marcelo Bielsa của đội chủ nhà vẫn tỏ ra thận trọng. Những kịch tính trong trận hòa 3-3 với Espanyol ở vòng 22 Liga cuối tuần trước buộc Bielsa không được phép chủ quan. Nhiều khả năng nhà cầm quân người Argentina sẽ có xáo trộn về đội hình, nhưng vẫn giữ những trụ cột, đặc biệt là chân sút chủ lực Llorente.

“Không thể đánh giá thấp Mirandes để rồi tự làm khó cho mình” - Bielsa phát biểu - “Chúng tôi đang giữ lợi thế, nhưng tôi vẫn muốn các cầu thủ phải thi đấu tập trung. Chỉ khi nào trận đấu kết thúc thì chiếc vé mới được quyết định. Hãy nhớ rằng, Mirandes từng dẫn trước Espanyol 2-0 ngay trên sân khách”.

Bên cạnh sự thận trọng, Bielsa cũng không giấu tham vọng giành vinh quang cùng Bilbao, trong mùa giải đầu tiên ông làm việc với đội bóng chủ sân San Manes. “Tôi không phủ nhận mục tiêu mà chúng tôi đang hướng đến là danh hiệu, và giành những kết quả tốt nhất ở Liga lẫn Europa League”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang