Nữ phóng viên Alex Crawford của Sky News đưa tin từ Libya.
Alex Crawford đã dẫn trước đoàn xe của quân nổi dậy vào Chủ nhật tuần trước, có mặt tại lễ kỷ niệm tại quảng trường Xanh ở Tripoli, và đứng trên khu tổ hợp từng của đại tá Gaddafi vào hôm thứ Ba, 23/8. BBC luôn chậm chân hơn – phóng viên của nó đến nhầm quận ở Tripoli, hoặc đôi khi là sai luôn cả thành phố, và tệ hơn nữa là bị giam lỏng trong khách sạn 5 sao Rixos trong khi các sự kiện lớn đang diễn ra.
Đó là một tuần lễ được đánh giá là đáng xấu hổ của BBC, khi mà ngân sách và biên chế nhân viên hoạt động ở nước ngoài của nó đôi lúc còn nhiều gấp 2 – 3 lần các hãng đối thủ. Thời điểm này, BBC cho hay nó có đội ngủ khoảng 30 nhân viên ở Libya, trong khi Sky chỉ có 22.
Người xem cũng nhận thấy điều đó. Kênh tin tức của BBC thường đứng trên Sky trong bảng xếp hạng, nhưng tuần qua, nó đã bị Sky vượt mặt và tạo khoảng cách xa tít tắp. Ngày Chủ nhật (21/8), khi Crawford báo cáo từ một đoàn xe của quân nổi loạn, Sky News thu được lượng khán giả nhiều hơn BBC News 30%.
Nói về điều này, Tổng biên tập mảng tin tức quốc tế Jon Williams của BBC thừa nhận bước chuyển nhanh chóng của phe nổi dậy đã khiến tập đoàn này ‘lọt hố’ tại Libya: “Không ai biêt rằng nó sẽ kết thúc nhanh chóng như vậy. Rất nhiều người đã bị bất ngờ.”
Hoài Thanh
(Theo Guardian)