Về lực lượng, đội đương kim Á quân Ligue 1 gần như không có nhiều lo ngại. Bản hợp đồng đắt giá nhất CLB, Lucho Gonzalez vừa bị chấn thương bả vai và sẽ phải nghỉ 4-6 tuần tới. Nhưng thay anh này chạy cánh phải đã có Fabrice Abriel. Cựu tiền vệ của Lorient này được HLV Deschamps đánh giá rất cao, sau khi vào thay Lucho Gonzalez (45’) trong trận thắng St-Etienne 1-0 mới nhất. Mặt khác, Marseille cũng có thể sử dụng được ngay tiền đạo Fernando Morientes, trong khi chờ đợi 1-2 ngày nữa để đón về hậu vệ Gabriel Heinze.
Tân binh Heinze của Marseille
Nhưng Marseille có vẻ chưa sẵn sàng lắm về tâm lý và sức khỏe cho những chuyến đi xa. Trận thua tại Bordeaux, 2 trận đấu chưa thực sự ấn tượng ở sân trung lập Albi với Toulouse và St-Etienne, nói lên điều này. Lên tận miền núi phía Bắc xa xôi đấu với Lens, có thể nói Les Phoceens sẽ gặp nhiều gian khó.
Là đội bóng mới trở lại Ligue 1 sau khi vô địch giải hạng 2 vừa qua, Lens đang tỏ ra hưng phấn khi chưa thua một lần nào trong các trận giao hữu Hè 2009. Mới đây, dù chỉ bằng đội hình dự bị, Lens cũng đã thắng đối thủ Hy Lạp, Panthrakikos. Sân Felix-Bollaert còn là một điểm tựa vững chắc cho Lens.
“Leo núi” không dễ, nhưng cái Marseille cần là lên dây cót tinh thần trước khi Ligue 1 khởi tranh.
Đội hình dự kiến
Lens: Runje; Ramos, Chelle, Yahia, Demont, Kovacevic, Hermach, Monnet-Paquet, Jemaa, Boukari, Maoulida.
Marseille: Mandanda; Kabore, Hilton, Diawara, Taiwo, Abriel, Be.Cheyrou, Mbia, Ben Arfa, Niang, Brandao.
Dự đoán 1-1