
13 tuổi ươm mầm giấc mơ
Vào mùa hè năm 2001, cô gái nhỏ sinh tại quận Bundang của tỉnh Seongnam, Gyeonggido 13 tuổi tên Lee Yeon Hee đã kí hợp đồng thành công với ông trùm ngành công nghiệp giải trí ở Hàn Quốc SM Ent. Sau khi chiến thắng giải Best Feature trong cuộc thi SM Best Youth Contest. Trong cuộc thi, cô đã thể hiện tài năng bằng một vở kịch độc thoại, hát ca khúc Until the end of the world của Dana The Grace và thực hiện pose ảnh tự do như một người mẫu.
Mặc dù được cho rằng giọng hát khộng có gì đặc biệt nhưng sự tự tin, hồn nhiên và năng khiếu nghệ thuật đa tài, cái tên Lee Yeon Hee lúc ấy đã làm xôn xao không ít cư dân mạng. Và như một lẽ đương nhiên, giống như các “bạn đồng nghiệp” khác, cô ngay lập tức trở thành thực tập sinh của SM và được đào tạo bài bản về các kĩ năng diễn xuất, ca hát và vũ đạo.

Trở thành con cưng của SM
Cô bé Lee Yeon Hee với sự “cao giá” của mình, sau khi gia nhập SM không bao lâu đã được góp mặt trong hầu hết các MV (music video) cho các nghệ sĩ nổi tiếng của công ty như DBSK, Moon Hee Jun, Shinhwa và Fly to the sky. Cụ thể, trong vòng một năm, Lee Yeon Hee đã tham gia diễn xuất đến tận 8 MV. Với nền tảng ấy, Lee Yeon Hee dễ dàng vượt mặt mọi nhân vật khác để trở thành “cô gái của các MV”. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần phụ trong các hoạt động mà SM Town thúc đẩy cho Yeon Hee. Công việc chính thường xuyên của cô là hoạt động đều đặn với vai trò làm người mẫu cho các tạp chí và tích cực đóng quảng cáo. Mặc dù vậy, mãi đến cuối năm 2004, Lee Yeon Hee mới chính thức được ra mắt.
Vào tháng 11 năm đó, Lee Yeon Hee có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình cổ trang Sea God, tất nhiên đây chỉ có thể là một vai diễn nhí và cô đã đóng vai Jung Hwa lúc nhỏ của Soo Ae. Một tháng sau, Lee “kiếm” được một vai trong tập phim cuối cùng của bộ phim truyền hình My Precious Child (tên khác: My Love Family). Vai diễn Kang Shin Young trong Rebirth (Resurrection) đã mang lại con số thứ 3 cho sự nghiệp diễn xuất của Lee. Suốt phần còn lại trong năm 2005, Lee Yeon Hee bận tối mắt tối mũi với hàng tá lời mời đóng quảng cáo và làm mẫu cho một loạt tạp chí nổi tiếng của Hàn Quốc.
Cái tên “cô gái của các MV” của Lee trở nên rõ ràng và phổ biến hơn nữa khi vào năm 2006, cô tham gia diễn xuất trong video ca nhạc Timeless của nữ ca sĩ cùng công ty người Trung Quốc Zhang Li Yin với Super Junior Han Kyung và Choi Si Won. Hai năm sau, bộ ba Yeon Hee - Si Won - Hang Kyung lại tiếp tục tái hợp trong MV I Will và The left shore of happiness của Zhang, được phát hành vào đầu năm 2008 ở Trung Quốc, và một tuần sau đó, ở Hàn Quốc. Vào năm 2010, như để củng cố thêm cho “danh hiệu” của mình, Lee Yeon Hee lại một lần nữa xuất hiện trong MV ra mắt của nhóm nhạc S.M. The Ballad, Miss You.
Tài năng sáng giá

Được SM chọn tất nhiên đã là sáng giá. Nhưng việc thể hiện của chính thực tập sinh mới là phần quyết định tương lai về lâu về dài cũng như độ đậm nhạt mà tên tuổi của họ để lại trong lòng người hâm mộ. Với chút năng khiếu vốn chớm nở ngay từ sớm lại được công ty rèn giũa, uốn nắn, kĩ năng của Lee Yeon Hee tiến bộ lên mỗi ngày.
Vai diễn đột phá của Lee trong bộ phim điện ảnh Millionare’s First Love (Mối tình đầu của triệu phú) đóng cặp với Hyun Bin được đánh giá là vai diễn đột phá của cô diễn viên này. Và sự thật, trong bộ phim điện ảnh đầu tay, Lee đã thể hiện nhân vật Choi Eun Hwan với tất cả mọi kĩ năng và kinh nghiệm mà từ trước giờ mình đã được lĩnh hội. Cũng thông qua Millionare’s First Love, Lee Yeon Hee đã đồng thời “ra mắt” giọng hát của mình bằng việc tham gia hát ca khúc chủ đề của phim: Do Re Mi và Insa.
Diễn xuất của Lee lại càng được chú ý khi cô xuất hiện trong bộ phim điện ảnh tiếp theo M (2006) đóng cùng với Kang Dong Won và Gong Hyo Jin. Tài năng của Lee Yeon Hee được công nhận.
“Cú trượt chân” bất ngờ
Năm 2008, Lee Yeon Hee tham gia hit truyền hình East of Eden (Phía đông vườn địa đàng) cùng với sự xuất hiện của không ít các tên tuổi sáng chói như Song Seung Hun, Lee Da Hae nhưng rốt cuộc vẫn không gặp may mắn bởi đông đảo khán giả cho rằng diễn xuất của cô “yếu” và “chưa bộc lộ được hết tiềm năng”. Họ lấy làm ngỡ ngàng và thất vọng khi sự “đơ” và “khô cứng” của Lee trong Phía đông vườn địa đàng quá khác so với những gì cô đã thể hiện trong 2 bộ phim điện ảnh trước đó mà cô đã từng đóng.
Giải thích trước khán giả, Lee Yeon Hee nói rằng, việc xuất hiện giữa một dàn sao trong Phía đông vườn địa đàng khiến cô căng thẳng do đó đã vô tình hạn chế sự thể hiện đúng thực lực. Hơn nữa, lịch làm việc dày đặc của bộ phim cũng khiến cô khá mệt mỏi. Một lí do khác được tìm ra là vai diễn Gook Young Ran trong phim là một nhân vật già dặn hơn tuổi thật của Lee Yeon Hee nên nữ diễn viên cũng khó tìm được sự đồng cảm để thể hiện được cho thật chất cái hồn của nhân vật.
Tuy nhiên, bất chấp tất cả, thực tế lại cho thấy chính Phía đông vườn địa đàng lại là dự án mang lại những giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Yeon Hee. Nhờ bộ phim, Lee nhận được một lúc ba giải thưởng: Nữ diễn viên mới xuất sắc, Giải nổi tiếng và Cặp đôi đẹp nhất với Song Seung Hun trong lễ trao giải phim của MBC năm 2008.
Về phần mình, Lee Yeon Hee cũng khẳng định “thất bại” đầu tiên này cũng không thể ảnh hưởng gì đến việc tiếp tục sự nghiệp của cô. Trong tương lai, Lee muốn được trải nghiệm với nhiều thể loại vai mới như hành động hoặc kinh dị, còn mục tiêu mà cô hướng đến chính là được trở thành các ngôi sao tầm cỡ như đàn chị Kim Tae Hee và Song Hye Kyo…

Thành viên hụt của SNSD
Có một chuyện mà nếu không nhắc tới, có lẽ còn nhiều người vẫn chưa biết được vốn dĩ ngay từ đầu Lee Yeon Hee đã được SM nhắm để trở thành một phần của SNSD, một trong những nhóm nhạc nữ quyền lực nhất Hàn Quốc cũng như châu Á hiện nay.
Năm 2007, Lee Yeon Hee nói rằng có lẽ cô sẽ dừng lại các hoạt động phim ảnh bởi sắp tới cô sẽ ra mắt là một ca sĩ thành viên trong nhóm nhạc nữ Girls Generation. Thật ra, những ai quan tâm thì đều biết lịch sử của nhóm nhạc SNSD không phải như những gì mọi người nhìn thấy như hôm nay. Có rất nhiều thực tập sinh được đào tạo, huấn luyện từ nhỏ và SM đã chọn lựa một số trong số họ để lập thành phiên bản nữ của Super Junior. Lee Yeon Hee lúc ấy cũng được tưởng rằng sẽ có một suất nhưng sau bao lần sàng lọc và cân nhắc, trong lần chốt lại danh sách các thành viên cuối cùng, cái tên của cô đã bị loại bỏ. Lí do cụ thể là gì, tất nhiên chỉ có Lee Yeon Hee mới biết, nhưng nếu nói theo một cách nào đó, có thể đó chính là “số phận” của cô. Giấc mơ ca sĩ với SNSD không thành, Lee chắc chắn có tiếc nuối, nhưng hơn ai hết, cô chính là người hiểu được điều rằng: là “gà” và lại là “gà” của SM, tốt nhất là hãy làm theo những gì họ nói. Còn bây giờ, nhiệm vụ và việc duy nhất mà Lee Yeon Hee cần làm là nỗ lực hơn nữa trong diễn xuất để bù đắp lại “giấc mơ hụt” ấy là trở thành một Song Hye Kyo hay Kim Tae Hee trong tương lai.
Thông tin cá nhân
Sinh ngày: 26.2.1988
Chiều cao: 1m70
Nhóm máu: B
Gia đình: 2 chị gái và 1 em trai
Học vấn: Trung học Bundang Joongan, Đại học: Joongan
Sở thích: nghe nhạc, soi gương, hát, phim ảnh
Năng khiếu: bơi lội, thể thao
Tôn giá: đạo chúa
Điều thích nhất về bản thân: đôi mắt
Ngôi sao yêu thích: Wonbin, Kang Dong Won
Thức ăn yêu thích: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Ý
Thể loại nhạc yêu thích: ballad, rock ballad
Mùa yêu thích trong năm: xuân và thu
Con vật yêu thích: chó con
Màu sắc yêu thích: đen, trắng, xanh da trời
Môn thể thao yêu thích: bóng đá, bơi lội
YẾN NGỌC