Lee Tae Gon - Không muốn là anh chàng hào hoa

(TGĐA) Đẹp trai, nhẹ nhàng, yêu thương vợ hết mực, hoàn hảo đến mức không cô gái nào có thể ghét được, đó là hình ảnh lịch lãm của chàng phát thanh viên Wang Mo trong Thiên đường tình yêu của đài truyền hình SBS sản xuất năm 2005.

Diễn xuất rất ăn ý cùng người đẹp Yoon Jung Hee, tuy là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nhưng Lee Tae Gon đã rất thành công khi gây được ấn tượng sâu sắc và để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng khán giả màn ảnh nhỏ. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục thử thách với các tác phẩm như: phim cổ trang Young Gae So Mun (SBS 2006), Winter Bird (MBC 2007)…Và lần này, khán giả Việt Nam một lần nữa gặp lại chàng diễn viên điển trai này qua hình ảnh mới lạ trong phim Gia đình đá quí – phim cuối tuần của đài MBC được phát vào lúc 22h00 hàng ngày trên sóng VTV3. Lee Tae Gon trong phim Thiên đường tình yêu Không giống những diễn viên khác, yêu - đam mê và quyết theo đuổi giấc mơ trở thành diễn viên ngay từ nhỏ, Lee Tae Gon có một khởi đầu trễ và đặc biệt hơn. Anh vốn là sinh viên trường thể thao và giấc mơ lúc đó của anh chính là làm chủ một trung tâm thể dục thể thao thật lớn. Khi Tae Gon bắt đầu bị “lung lay” bởi những bức hình người mẫu trên các tờ tạp chí và thoáng nghĩ “nghề này có vẻ hợp với mình” cũng là lúc anh phải lên đường nhập ngũ. Sau khi xuất ngũ anh trở thành giáo viên dạy bơi theo đúng chuyên ngành của mình ở một trung tâm thể dục thể thao gần nhà: “Thời đó, tôi cũng là một giáo viên được yêu thích đấy. Vì lớp buổi sáng mà tôi phụ trách lên đến 60 học viên. Vả lại tôi không ép học viên của mình phải học theo giáo trình nhiều mà dạy tùy theo thể lực của mỗi người. Lúc đó tôi cũng kiếm được nhiều tiến lắm đấy chứ” – Tae Gon vui vẻ. Những tưởng “mối duyên” với sân khấu của anh không còn nữa, vậy mà… Mặc cho sự phản đối của bố, sự khích lệ của mẹ và sự động viên của chị, Tae Gon quyết định tìm đến các chi nhánh, công ty gửi hình ảnh, anh còn đưa profile hình ảnh của mình lên trang web www.saeparan.com. Hiệu quả quảng cáo cũng được phát huy và anh trở thành người mẫu. Lúc đó là vào khoảng giữa năm 2001. Trong phim Gia đình đá quí Chỉ 4 năm sau khi bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu, anh đã được nhận vai. Đó chính là Thiên đường tình yêu được chấp bút bơỉbiên kịch Lim Sung Han, đài truyền hình SBS sản xuất năm 2005. Xem Lee Tae Gon diễn trong Thiên đường tình yêu, khó ai có thể đoán được đây là diễn viên mới lần đầu đóng phim. Bởi lẽ anh đã thể hiện rất thành công hình ảnh nhân vật Wang Mo, và chính vai diễn này đã mang về cho anh giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc trong lễ trao giải SBS Daesang năm đó. Tiếp đó, anh tham gia lần lượt các bộ phim nổi tiếng khác: Young Gae So Mun (SBS 2006), Winter Bird (MBC 2007), Mr Lee Detective (trên kênh truyền hình cáp TVN năm 2009), Gia đình đá quí (Jewel Bibimbap – đài MBC 2009) và bộ phim mới nhất - Gold Fish (đang được phát sóng vào các ngày T2 đến T6 trong tuần bắt đầu từ 03/05/2010 trên đài MBC). Ám ảnh bởi hình tượng “chàng trai hào hoa” Đối với phái mạnh, được khen là chàng trai hào hoa, phong nhã, đó là một niềm vui. Nhưng với Lee Tae Gon, có lúc anh lại phải “trốn chạy” với hình tượng này. Thật khó tin, nhưng đó lại là chuyện có thật. Bởi vì sự “trốn chạy”của anh không phải là vấn đề về tính cách, về con người của bản thân mà là nhân vật và hình tượng nhân vật mà anh thể hiện. Sau thành công trong Thiên đường tình yêu, và đặc biệt là sau Winter Bird, dường như anh đã bị “đóng đinh” với vai diễn “chàng trai hào hoa” với tính cách hoàn hảo, diện những bộ vest đắt tiền. Anh cho biết “Thực tế thì danh hiệu “chàng trai hào hoa” hình như đã “dính” lấy tôi nên tôi đã thấy rất lo lắng. Sau khi đóng Winter Bird, nhân vật “chàng trai hào hoa” lại càng nổi bật hơn. Tôi đã phải từ chối hàng loạt dự án phim và thay vào đó là một kỳ nghỉ dài. Vì tôi sợ hình tượng nhân vật đó cứ bám chặt lấy mình nên khi casting dạng nhân vật như vậy, tôi từ chối để tìm những tác phẩm có thể giúp cho diễn xuất của tôi đa dạng hơn, giúp tôi thay đổi hình tượng của mình”. Bộ phim Mr Lee Detective được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TVN là một ví dụ tiêu biểu. Trong phim, Tae Gon vào vai Lee Han và đã thể hiện nhiều hình tượng khác nhau. Vai diễn Young Guk trong Gia đình đá quí phần nào cho thấy Lee Tae Gon đã thay đổi hình tượng thành công. Vẫn những nét tính cách hiền lành, ấm áp nhưng Young Guk xuất hiện nhẹ nhàng hơn, đã “cởi bỏ bộ đồ vest quen thuộc” trong các bộ phim trước đó. Anh nhận xét về nhân vật lần này của mình: “Tôi muốn xuất hiện trước khán giả bằng hình ảnh mới mẻ hơn. Lần này hình tượng nhân vật của tôi được mở rộng ra, trông đời thường hơn nhiều. Dù vẫn là con trai nhà giàu, vẫn hiền lành nhưng mà có nét mới hơn, chàng trai đó cũng hay uống soju, uống makgali (một loại rượu nếp của Hàn Quốc) rồi có những cảnh cãi vã, đánh nhau nữa đấy. Dù là một sự khác biệt nhỏ nhưng sự khác biệt đó rất rõ ràng (cười)”. Niềm tin với Gia đình đá quí Ngay khi bộ phim Gia đình đá quý được phát sóng, nhiều người vẫn lo ngại cho sự thành công của bộ phim và thậm chí cũng có nhiều ý kiến khen chê khác nhau, nhưng Lee Tae Gon vẫn tỏ rõ niềm tin với “đứa con tinh thần” của mình: “Phim Gia đình đá quí sẽ tốt thôi. Tôi có cảm giác như vậy. Lần này dù sao dự cảm của tôi cũng tốt. Chắc là tỉ suất sẽ tăng vọt đấy”, “Tôi có niềm tin. Vì tất cả mọi người đã làm đúng vai trò của mình nên tôi tin đương nhiên mọi việc sẽ ổn. Chúng tôi đều nhận thấy rằng cả biên kịch và đạo diễn đều tin tưởng chúng tôi nên các diễn viên cũng nên tin tưởng vào chính mình và tin tưởng lẫn nhau, vì vậy không khí trường quay rất tuyệt. Niềm tin đó đưa người ta tiến xa hơn” Quả là dự cảm của Lee Tae Gon đã đúng. Bộ phim Gia đình đá quí được chấp bút bởi biên kịch Lim Sung Han và đạo diễn Baek Ho Min phát sóng vào các ngày cuối tuần trên sóng MBC ở Hàn Quốc đã thu hút khán giả và tăng đều về tỉ suất. Xuất phát với mức tỉ suất không cao 8.1%, tăng lên 14% và đạt mức cao nhất ở khoảng 25.8%. Một con số không thật sự lớn, nhưng đó đã là một bảo chứng thành công cho thể loại phim gia đình. Trong đó, Lee Tae Gon là một trong những nhân vật trung tâm. Seo Young Guk (Lee Tae Gon thủ vai) – là một thanh nhiên gương mẫu, nghe theo lời khuyên của bố, anh đã rời xa gia đình trong vòng 1 năm để trải nghiệm cuộc sống bình dân, dọn tới thuê nhà và sống cùng gia đình họ Gung. Từ đây nhiều câu chuyện xảy ra giữa anh với các thành viên trong gia đình họ Gung, đặc biệt là câu chuyện tình giữa anh và cô con cả Bi Chwi (tên tạm dịch: Ngọc Bích). Một trong những động lực khiến anh có niềm tin với vai diễn và bộ phim của mình một cách đặc biệt hơn, đó chính là biên kịch của bộ phim – Lim Sung Han. Bởi lẽ chính biên kịch Kim là biên kịch đầu tiên Lee Tae Gon được hợp tác khi đóng bộ phim Thiên đường tình yêu – bộ phim đã đưa tên tuổi của anh đến gần hơn sự thành công. Anh cho biết “Tình cảm của tôi dành cho diễn xuất ngày một mới hơn. Sau 4 năm gặp lại biên kịch Lim Sung Han tôi cũng thấy tham vọng hơn nhiều”. Anh còn nhấn mạnh tình cảm của mình dành cho bộ phim Gia đình đá quí “dường như là một bộ phim rất có ý nghĩa với tôi. Đến mức tôi mong mình có thể gặp một tác phẩm như thế này lần nữa. Xin hãy bỏ qua ý kiến cho rằng đây là bộ phim nhảm nhí. Trong phim tôi cũng đã cố gắng hết sức để nhân vật của mình đọng lại trong kí ức của các khán giả (cười)”. Một điều nữa có thể nhiều người chưa biết: Để vào vai Young Guk trong Gia đình đá quí tốt hơn, Tae Gon cũng đã giảm 4kg theo yêu cầu của đạo diễn. Nỗ lực hết mình cho vai diễn Tham gia trong phim Thiên đường tình yêu năm 2005, hoàn toàn là một gương mặt mới mà đã đoạt giải Daesang. Điểm lại các bộ phim sau đó có Lee Tae Gon tham gia, nhiều người nhận xét rằng “khả năng diễn xuất không giống diễn viên mới chút nào và đặc biệt lôi cuốn sự chú ý của khán giả”. Để được sự công nhận như vậy, Lee Tae Gon đã phải cố gắng hết sức mình, nỗ lực tiếp nối nỗ lực để tập luyện và cống hiến cho vai diễn. Anh cho biết “Bây giờ tôi cũng thường xuyên tập diễn xuất ở những nơi mà người khác không thấy được. Ở nhà tôi thường vừa đứng trước ống kính máy quay vừa tập.Giống như đang diễn ở trường quay vậy. Thỉnh thoảng tôi cũng tập làm quản lý. Tôi cũng cố gắng học bí quyết về cách thoại và phát âm của các tiền bối. Khi luyện phát âm, hầu hết mọi người thường sử dụng viết bi (Ở Hàn Quốc, lúc luyện âm, thường dùng viết ngậm ở miệng để tập phát âm, sao cho viết không rơi xuống mà vẫn phát âm được, duy trì được như vậy thì phát âm sẽ chuẩn hơn). Mà tôi nghĩ nếu vậy thì chẳng phải là sẽ hỏng răng hay sao nên tôi nghĩ ra cách ngậm nút chai và luyện phát âm. Hiệu quả tốt lắm đấy (cười). Hơn nữa khi đóng phim Thiên đường tình yêu, tôi còn đến đường ven sông Hàn để luyện thanh. Ở nhà thì tôi lấy mền che lại rồi tập la hét”. Chính những sự nỗ lực không ngừng đó đã đưa Lee Tae Gon vào hàng ngũ những ngôi sao nam nổi tiếng trong làng điện ảnh xứ Hàn.

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/chandung/17394/news.htm