Cũng như các làng quê trên khắp cả nước, tại thôn Thọ Sơn, xã Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội, lễ thượng thọ cho các cụ được tổ chức hàng năm, và năm Canh Dần ngày lễ thượng thọ được tổ chức vào mùng 2 Tết. Ngay từ 6h sáng, đường làng đã rộn ràng tiếng trống múa lân. Năm nay, thôn tổ chức hẳn một đội múa lân đi đến từng nhà các cụ cao niên trong làng để chào mừng các cụ lên thượng thọ. Đầu xuân năm mới, đội lân đi đến nhà nào đều được nhận một chút tiền lì xì nho nhỏ.
7h sáng, nhà văn hóa xã đã chật ních người, ai đến muộn không có chỗ mà chen, mỗi cụ đều có đông đảo con cháu đi cùng. Ông trưởng thôn đại diện lên phát biểu chúc mừng các cụ lên lão. Loa tuy có hơi rè, “lúc nổ lúc xịt”, ông trưởng thôn phát biểu “Các cụ lên lão là liềm tự hào của thôn ta, nhiệt niệt chúc mừng” và ai cũng vui cười hân hoan cả. Thôn ta năm nay tổ chức được lễ thượng thọ như thế này cho các cụ là hoành tráng quá rồi.
Sau lễ thượng thọ được tổ chức trang trọng ở nhà văn hóa xã, con cháu đón các cụ về nhà và lễ khao thọ đã được chuẩn bị sẵn, con cháu cùng quây quần ăn uống tưng bừng, chúc thọ mừng tuổi các cụ.
Người Việt Nam quan niệm ông bà cha mẹ sống lâu là niềm hạnh phúc, là phúc đức cho con cháu. Lễ thượng thọ ở các làng quê là ngày hội đầu năm, ngày hội của truyền thống “uống nước nhớ nguồn cao đẹp”. Xuân Canh Dần, ngày lễ thượng thọ có thêm nhiều nét tươi vui mới














