Trận derby thứ 270 trong lịch sử thành Milano đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Inter. Đây được xem là một kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân, khi Inter thể hiện sức mạnh vượt trội trên hầu hết các phương diện so với kình địch Milan.
Trừ thời lượng kiểm soát bóng kém hơn (khoảng 35%), các học trò của HLV Mourinho áp đảo hoàn toàn về thể lực, tinh thần thi đấu, ổn định hơn về tâm lý và lối chơi. Đó là tiền đề để họ tung ra những đòn phản công chớp nhoáng, giàu đột biến và ghi được hai bàn thắng quan trọng ở hiệp một.
Như thông lệ ở nhiều trận derby khác trong quá khứ, tranh cãi cũng nổ ra sau cuộc đối đầu tối chủ nhật 15/2. Milan cho rằng họ không đáng thua bởi trọng tài Rosetti đã bỏ qua tình huống Adriano cố tình chơi bóng bằng tay để mở tỷ số, khiến cục diện trận đấu trôi theo hướng có lợi cho Inter.
Không chắc chắn về tình huống ghi bàn của Adriano, nhưng Moratti cho rằng có hay không có pha "đánh bóng chuyền" ấy, Inter của ông vẫn là người chiến thắng: "Tôi không chắc cậu ấy dùng tay ghi bàn. Nhưng những gì thể hiện trong 90 phút so tài cho thấy chiến thắng thuộc về Inter là điều hoàn toàn xứng đáng".
Nhà tài phiệt dầu mỏ này thậm chí còn cho rằng Inter xứng đáng thắng đậm hơn chứ không chỉ dừng lại ở tỷ số sát nút 2-1: "Tôi còn nhớ có một trận derby Milano kết thúc tỷ số 4-3. Nhưng hôm 15/2 vừa qua, Inter chơi tuyệt vời và xứng đáng thắng 7-0. Tuy nhiên, điều quan trong là đội đã giành kết quả tích cực, và chứng tỏ được sức mạnh cũng như quyết tâm của cả tập thể".
Phương Minh (theo Corriere dello Sport)
