Giá vé đi đò ở Chùa Hương bị các cò đẩy lên cao
Trộm cắp lộng hành
Những ngày đầu tháng 2, mặc cho trời giá rét, mưa phùn, hàng nghìn người cùng những mâm lễ tiền vàng nô nức đổ về đền bà Chúa Kho (tỉnh Bắc Ninh) để xin lộc, cầu may cho năm mới. Tất cả mọi ngả đường dẫn vào đền đều bị ùn tắc. Lợi dụng điều này, các nhóm đạo chích đã thi nhau đổ về đền móc tiền, tài sản của du khách. Theo quan sát của phóng viên, trong toàn bộ khu vực đền, đâu đâu cũng gặp cảnh hỗn loạn, xô đẩy, tắc nghẽn. Ở khu vực chính cung, hàng trăm người dân, tay cầm tiền lẻ, tay bê lễ chen chúc ra vào. Gian thờ rộng vài chục mét vuông của cung bà Chúa chật kín người và lễ vật. Lợi dụng tình trạng chen lấn, xô đẩy trong cung, nhiều kẻ đã tranh thủ "hành nghề” lấy đi điện thoại, ví tiền, giấy tờ của nhiều người. Anh Trần Anh Tuấn (Đống Đa - Hà Nội) kể lại: "Khi vừa mới chen chân vào đền, sờ vào túi đã phát hiện chiếc điện thoại và ví tiền biến mất”. Ông Nguyễn Văn Nhổm - Trưởng ban An ninh đền Bà Chúa Kho cho biết: Ngoài việc bố trí lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát 113 và dân quân phường, ban tổ chức lễ hội đã liên tục dùng hệ thống loa phóng thanh cảnh giác bà con đi lễ cất giữ đồ cẩn thận nhưng tình trạng trộm cắp, móc túi vẫn diễn ra. Lực lượng công an thường xuyên mặc thường phục theo dõi một số người làm dịch vụ cúng thuê, lễ mướn cùng một số con nghiện ở đền nhưng lượng du khách quá lớn nên không thể kiểm soát được toàn bộ. Theo ban tổ chức, riêng sáng 3/2, tại đền Bà chúa Kho có gần 10 người bị mất đồ, chủ yếu là ví tiền, giấy tờ xe, điện thoại.
Cờ bạc tràn lan
Trong các ngày từ 13 đến 15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, tại hội Lim (Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) tình trạng cờ bạc diễn ra với muôn hình thức, hoạt động tràn lan. Từ ném vòng trúng thưởng đến các sới tôm cua cá, cờ thế, chiếc nón kỳ diệu... Các sới này luôn có đội "cò” diễn đủ trò để hút khách. Phía trên đồi gần chùa Lim, một số điểm cờ bạc, cờ thế ăn tiền luôn dụ dỗ, lôi kéo du khách tham gia. Khi thấy lực lượng công an, các phóng viên chụp ảnh thì các sới bạc này tìm cách che đi rồi sau đó lại bày ra công khai. Tại Lễ hội Chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) trên đường từ Thiên Trù lên Hương Tích, nạn cờ bạc và hành khất níu chân du khách đã cơ bản được hạn chế. Tuy nhiên, tại bãi gửi xe trên đường vào bến Yến vẫn diễn ra hình thức cờ bạc trá hình bằng trò chơi "Chiếc nón kỳ diệu”. Chỉ với 10.000 đồng đặt cửa, người chơi có thể nhận được 100.000 - 300.000 đồng tiền thưởng. Nhiều người không biết, khi thấy một số người liên tục trúng đậm đến tiền triệu nên hám lợi đã đặt cửa theo và hậu quả là "cháy túi”.
"Chặt chém” du khách
Tại lễ hội chùa Hương, chất lượng dịch vụ năm nay có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên tình trạng "chặt chém” vẫn tồn tại khiến du khách không khỏi bức xúc. Du khách ngay khi đến thị trấn Tế Tiêu (Mỹ Đức, Hà Nội) đã bị lực lượng "cò mồi” đi xuồng, đò liên tục chèo kéo khách. Theo giới thiệu của các cò, giá vé tham quan là 80.000 đồng trong khi đó, giá của ban tổ chức chỉ có 50.000 đồng. Giá đi đò cũng bị các "cò” bị đẩy lên gấp 2 đến 3 lần. Vì quá đông, không muốn đợi lâu nên nhiều người đành tặc lưỡi chấp nhận dịch vụ của các "cò”. Dịch vụ nhà nghỉ cũng được dịp "cắt cổ” du khách khi hét giá tới 200.000 đến 300.000 đồng/đêm trong khi ngày thường chỉ vài chục ngàn. Các dịch vụ ăn uống cũng tăng lên chóng mặt, một bát phở chỉ vài miếng thịt bò mỏng dính có giá từ 40.000 - 50.000 đồng/bát. Du khách muốn lên động Hương Tích bằng cáp treo, đội ngũ "phe vé” luôn trong sẵn sàng phục vụ. Nếu trung bình giá vé toàn tuyến là 120.000 đồng/ người lớn, 80.000 đồng/ trẻ em thì bị các cò đẩy lên 200.000 đến 250.000đồng/ vé. Chị Đặng Thị Hương (trú Thái Nguyên) bức xúc nói: "Giá đồ ăn tại đây đắt gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Một suất cơm bình dân với vài thứ rau đơn giản, vài miếng thịt lợn băm giá 50.000 đồng, bánh mì 15.000 đồng/chiếc”. Bên cạnh đó nhiều dịch vụ ăn theo như sắp lễ, trông xe, đổi tiền lẻ cũng nở rộ và kiếm bộn tiền. Dịch vụ trông xe máy từ 10 nghìn đến 20 nghìn đồng/ chiếc, cao gấp 2 -3 lần so với bình thường nhưng du khách vẫn phải chấp nhận. Dịch vụ đổi tiền lẻ có lãi rất cao. Tùy theo từng mệnh giá mà du khách phải chấp nhận đổi với giá 10 ăn 5, 6 hoặc 7, 8. Mệnh giá tiền càng nhỏ thì tỷ lệ đổi càng đắt.
Chính những sự bát nháo diễn ra tại các lễ hội đã khiến nét đẹp tâm linh, sự liêng thiêng nơi cửa phật bị ảnh hưởng ít nhiều.
Anh Đức