Bạn Ngọc Lê thân mến
Theo mình nghĩ, kết hôn, sống cùng nhau là để hạnh phúc, thoải mái và cùng nhau tiến bộ. Nếu chồng bạn suốt ngày cấm đoán vợ trong chuyện ăn mặc, không muốn vợ có trang phục đẹp hay trang điểm thì anh ta chỉ làm khổ vợ mà thôi.
Anh ta khiến vợ luôn phải sống trong mặc cảm, khép mình, buồn tủi. Rồi về sau con cái bạn sẽ ra sao, nghĩ gì khi thấy bố có những hành động, tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ như thế?
Mong bạn làm theo những suy nghĩ của mình, có chính kiến riêng của mình để sống thật hạnh phúc và làm đẹp cho đời.