Ông Hải "lơ" cho rằng mình hoàn toàn xứng đáng với mức lương khổng lồ trên. Ảnh: Quang Anh
Đây là mức lương cao nhất với một HLV nội trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Và tất nhiên TV cũng phá kỷ lục khi là CLB đầu tiên dám bỏ ra từng đó tiền thuê một "đồng bào" dẫn dắt đội bóng bản địa. Bắt đầu từ sáng nay, ông Hải sẽ bắt đầu ngay công việc của mình để kịp cùng đội nhà chuẩn bị cho chuyến làm khách được dự đoán "lành ít, dữ nhiều" trên sân của HP.HN cuối tuần này.
Lâu nay, nhà cầm quân lão làng này luôn được coi là HLV nội có chuyên môn tốt nhất, bên cạnh những cái tên khác như Vương Tiến Dũng, Trần Văn Phúc... Tuy nhiên, cũng vì cá tính mạnh (có phần thái quá) dẫn đến những hệ lụy đi theo ông Hải "lơ" như chửi bới trọng tài, cầu thủ khách... mà nhiều lãnh đội dù rất thích cũng không dám mời về dẫn dắt đội nhà.
Sau khi chia tay Thể Công để CLB giàu truyền thống này chuyển giao cho Thanh Hóa, ông Lê Thụy Hải… thất nghiệp cho tới ngày hôm qua. Cũng có một vài cái tên hắng giọng muốn mời ông, nhưng tất cả chỉ là tin đồn.
TV Ninh Bình rất nhiều sao, vì thế người trong cuộc có thể dự đoán tương lai cho Hải "lơ": Hoặc sẽ rất thành công nếu ông chế ngự thành công đàn ngựa bất kham, hoặc ông sẽ phải ra đi chỉ sau vài ba trận lẻ tẻ. Hãy chờ xem tương lai HLV nội có thành tích tốt nhất, và được coi là có chuyên môn chắc tay nhất ra sao!
Song Lê