Lê Thái Sơn xứng đáng giành giải nhất "Tiếng ca học đường"

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 197 lượt xem

Đêm chung kết 5 cuộc thi "Tiếng ca học đường" 2009 (5.7 tại CLB Lan Anh, TPHCM) để lại ấn tượng khó quên, khi cậu học sinh Trường THPT Tháp Chàm (Ninh Thuận) Lê Thái Sơn lên nhận giải.

Lê Thái Sơn lên nhận giải. Ảnh: C.T.S. (LĐ) -

Trước đó hơi bị chìm khi chọn bài hát không hợp lắm, chỉ đến bài thứ hai - "Ánh mắt của cha" (Minh Châu), Lê Thái Sơn mới thực sự chinh phục ban giám khảo và khán giả, và như ca sĩ Thanh Thúy nhận xét - nghe "sởn cả gai ốc"!

Lối nói dân dã ấy chỉ để diễn đạt sự xúc động ở người nghe và cách thể hiện rất truyền cảm ở Sơn. Tuy không có lợi thế ngoại hình, cách ăn mặc hay phong cách biểu diễn, lại không học hành thanh nhạc bài bản, nhưng chính giọng hát chân thành, đầy cảm xúc của Lê Thái Sơn đã đưa nam sinh này đến với giải nhất (25 triệu đồng) năm nay.

Đối thủ của Sơn chính là Bạch Công Khanh (TPHCM) - một hình ảnh thu nhỏ của các ca sĩ nhạc pop - gương mặt sáng, ăn hình, giọng hát đủ để thu hút người khác phái, lối trình diễn bắt mắt. Nhưng tiếc là, giọng hát của Khanh vẫn còn thiếu một điều gì đó, có thể là một nét riêng, hay một sự cảm nhận tinh tế từng câu hát.

Cuối cùng, Khanh chỉ nhận giải nhì (15 triệu đồng). Tương tự, hai cô gái trẻ Lưu Hiền Trinh (Hải Phòng) và Tiêu Châu Như Quỳnh (TPHCM) đều khôn ngoan chọn những bài hát hợp với chất giọng, nhưng cách xử lý có phần hơi cứng và thiếu cảm xúc, nên chỉ giành giải ba đồng hạng.

Cuộc thi dành cho tuổi học trò, vì thế mà cách bình chọn của lứa tuổi này cũng rất công bằng, khi cô gái từ Hải Phòng Lưu Hiền Trinh lại có thêm giải "Thí sinh được khán giả yêu thích nhất" (25 triệu đồng). So với hai thí sinh còn lại, thì Tiêu Châu Như Quỳnh và Bạch Công Khanh đều có xu hướng trở thành ca sĩ thị trường rõ nét hơn. 4 giải tư đồng hạng gồm: Nguyễn Hoài Bảo Anh, Văn Mai Hương, Nguyễn Văn Tùng và Bùi Minh Quân.

M.T

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang