Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, tờ Le Figaro mới đây đã dành trọn hai trang báo với nhiều ảnh màu để giới thiệu với độc giả Pháp về một thành phố Hà Nội, sau nhiều lần “thay da đổi thịt”, đã trở nên “hấp dẫn và huyền bí hơn bao giờ hết”.
Dưới tựa đề “48 tiếng đồng hồ tại Hà Nội theo nhịp điệu của đường phố”, bài phóng sự của Francois Simon đã nhắc lại sự hình thành của Hà Nội qua nhiều thời kỳ lịch sử, để rồi tự hỏi làm cách nào mà Hà Nội – nơi đã từng bị dội bom, bị hư hại nặng nề vì chiến tranh – ngày nay lại có thể trở thành một thành phố náo nhiệt, rung động và tràn đầy nhựa sống như vậy.
Từ những thay đổi trong qui hoạch đô thị, cuộc sống của người dân... đến nét ẩm thực độc đáo của người Hà Nội đều được tác giả mô tả một cách đậm nét. Tác giả đã ghi lại những hình ảnh đời thường, những góc phố cổ với từng nét đặc trưng riêng, những món ăn truyền thống của người Hà Nội qua các thời kỳ... khích lệ trí tưởng tượng của người đọc, khiến nhiều người không khỏi tò mò muốn ít nhất một lần được đến Việt Nam để chiêm nghiệm một Hà Nội đầy ấn tượng.
Theo bài viết, Hà Nội còn là một thành phố sáng ngời qua nhiều ngõ ngách với những hình ảnh đến từ phim “Apocalypse Now”, từ những quyển truyện của Marguerite Duras hay của Somerset Maugham… Du khách ngoại quốc cũng không nên quên dừng lại phố Hàng Gai để mua đồ lụa và may sắm quần áo. Rồi buổi tối du khách nên đến hàng Chả cá Lã Vọng để “thử nghiệm một trong một nghìn kinh nghiệm trong cuộc đời”. Do có nhiều quán ăn mang tên Chả cá Lã Vọng, nhà báo của Le Figaro nhắc độc giả nhớ đến đúng nhà số 14…