Lê Cát Trọng Lý: Kẻ đứng ngoài vòng phù du

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 4 tháng trước 105 lượt xem

(Đất Việt) Lý không còn là cái tên xa lạ của nhạc Việt, dù cô hoàn toàn là hình mẫu ngược lại với những tiêu chuẩn quen thuộc của một ca sĩ hiện nay.

Cô nói không với chiêu trò, nói không với vũ đạo lẫn nói không với thời trang... Lý cũng sở hữu lượng khán giả nói không với tung hô, nói không với gấu bông, hoa quà hay ôm hôn thắm thiết. Lý mộc mạc và đơn giản trên sân khấu như thể chẳng thể nào đơn giản hơn. Vậy mà Lý như bỏ bùa khán giả của mình, nên những người bỏ tiền mua vé đến với buổi biểu diễn của cô ai cũng đều ra về với nụ cười trên môi.

Lý có một gia tài sáng tác đồ sộ, và cũng không giống như những sáng tác mượt mà, êm ái và đèm đẹp na ná nhau xuất hiện tràn lan trong thời gian qua; ca khúc của Lý tinh tế, thấm sâu về ca từ lẫn giai điệu. Những ca từ đó lẽ ra không nên có ở một cô gái chỉ vừa qua đôi mươi. “Ai cũng bảo tôi già trước tuổi, tôi cũng thấy thế, nhưng biết sao được, tôi có thể thay đổi kiểu tóc, thay đổi ăn mặc nhưng làm sao thay đổi sự “già” trong cái đầu mình”, Lý nói. Cô cho biết, ở cô có hai điều khác với bạn đồng trang lứa, là cô đọc sách từ rất sớm, những cuốn sách nặng về triết và... hỏi nhiều quá. Có khi cô hỏi người khác, có khi cô tự hỏi chính mình, những câu hỏi về nhân sinh, về thân phận, về tình yêu vô thường...

Nhiều người bảo Lý không phải là ca sĩ thức thời, và Lý có thể nổi tiếng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn nếu cô “dễ dãi” hơn một tí. Nhưng ở Lý không có sự thỏa hiệp, và không ai nhận thức rõ sự đủ đầy như cô. “Nếu bây giờ bỗng dưng tôi có một tỷ, thật sự là tôi cũng không biết làm gì. Và có khi sự không biết làm gì đó còn làm tôi khổ sở hơn là bây giờ”, cô tâm sự. Ước mơ của cô là một chuyến du ca, đến với mọi đối tượng khán giả. Và cô đã làm được vào tháng 9/2011. Cô còn một ước mơ nữa mà cô đang chuẩn bị mọi thứ để nó sẽ diễn ra trong một ngày gần: du học.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang