Latvia - đất nước "lạ kỳ"

PNO - Latvia là một đất nước có sức hấp dẫn lạ kỳ, một góc nhỏ châu Âu, sạch tuyệt vời, lạ lùng với những phong tục được bảo tồn hàng thế kỷ, đồng thời cũng không thiếu sắc màu của một nền văn minh hiện đại.

Ngay khi vừa đến Riga (thủ đô của Latvia), tôi đã quyết định thực hiện ước mơ từ thời niên thiếu của mình: leo lên tháp truyền hình Riga. Tháp nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa sông Daugava, một dòng sông có chiều dài 1020 km, chia khá đều với 325 km nằm trong địa phận nước Nga, 328 km nằm ở Belarutxia và 367 km của Latvia. Từ độ cao này, tôi có thể thỏa sức ngắm nhìn quang cảnh hai bên dòng sông và vịnh Riga xa xa phía chân trời. Có thể nhìn thấy rõ ràng hơn hết là nhà thờ Dômxki (tháp nhọn cao nhất trong ảnh). Ở đâycó chiếc chuông được chế tạo vào khoảng năm 1883-1884. Chiếc chuông khổng lổ này có chiều cao ba tầng nhà. Khi mới được chế tạo, nó là chiếc chuông lớn nhất thế giới Từ đây, còn có thể nhìn thấy một tòa nhà rất đẹp nữa, cũng ở bên kia sông. Một trong những cầy cầu ngắn nhưng đắt nhất trên thế giới. Dạo trên những con phố của Riga, bạn có thể nhìn thấy vô số những tòa nhà cũ tuyệt đẹp. Ví dụ như căn nhà này, bạn có thể tự đọc được con số trên tường: được xây năm 1646. Một căn nhà rất "già", nhưng rất đẹp. Những năm gần đây, chính quyền đang cố gắng giữ gìn những gì cổ xưa nhất của thành phố. Và đây là một con phố nhỏ xinh xắn sau khi được trùng tu. Tôi đã đi dạo trên những con phố này suốt một buổi chiều, lắng nghe gót giày của mình gõ lanh canh trên đá thật là thú vị. Ở đâu đó, tại những góc đường của Riga cổ bạn có thể nhìn thấy ngôi nhà rất nổi tiếng này. Chính xác hơn là cái mái nhà với con mèo ngày đêm canh giữ trên nóc nhà là điều mọi khách du lịch đến Riga đều muốn chiêm ngưỡng Cũng tại khu thành phố cổ, bạn có thề nhìn thấy khẩu đại bác này. Các nhà khảo cổ đã đào bới được nó, phục chế và trưng bày. Ở Riga có một tục lệ rất dễ thương, dù chỉ ra đời cách đây không lâu: Sau khi làm lễ đăng ký kết hôn, các cặp vợ chồng thường đến chiếc cầu này và treo lên đó một ổ khóa nhỏ, để kỷ niệm ngày sống chung đầu tiên. Cây cầu nhỏ với vô vàn ổ khóa Thiên nhiên của Latvia được bảo tồn một cách cẩn trọng: Khu Ogla yên bình của thành phố Tượng đài độc lập của Latvia, to lớn sừng sững, với những người lính canh gác ngày đêm. Một phiên đổi gác rất hấp dẫn khách du lịch. Những hồ nước nhỏ trong các công viên nhỏ nằm xen giữa các khu nhà ở cũng được lắp đài phun nước, mang đến cho các khu dân cư một bầu không khí trong lành. Một góc lạ kỳ của phố, bên những ngôi nhà hiện đại cao ngất trời . Tại công viên Gaua, công viên lớn nhất của Latvia nằm tại thành phố Xigulda với diện tích 917,45 km2, có một nhà thờ cổ kiến trúc rất độc đáo, nằm ngay cổng công viên. Lâu đài Turai. Vào năm 1214, theo lệnh của Giáo hoàng La Mã, Giáo hoàng Riga đã cho xây lâu đài Turai ngay tại nơi mà một tòa lâu đài cổ của Riga đã bị phá hủy năm 1212. Sau năm thế kỷ, vào năm 1776 "người khổng lồ đá" này đã bị cháy rụi . Việc phục hiện và nghiên cứu lâu đài Turai đã kéo dài suốt 50 năm. Ngày hôm nay, người ta đã xây lại một phần tường thành gồm tháp Nam và Bắc và một tòa tháp quan sát có độ cao 26 mét Và đây là bức ảnh chụp dòng sông Gaiua từ ngọn tháp ấy. Những bức tượng kì lạ trong công viên chính thành phố Riga . Trên bờ sông là một chiếc ghế cũng hết sức kỳ lạ Những ngôi nhà gỗ của một thời xa xưa nay đã bị bỏ hoang. Căn nhà này có thể từng là một biệt thự xinh đẹp của một nhà quý tộc xưa Latvia - tên chính thức là Cộng hòa Latvia. Latvia giáp với Estonia về phía Bắc, giáp Litva về phía Nam, giáp Nga và Belarus về phía Đông và giáp biển Baltic về phía Tây. Các dân tộc ở Latvia chủ yếu là người Latvia (chiếm 59%) và người Nga (chiếm 28,3%), ngoài ra còn có các dân tộc thiểu số khác. Latvia là một quốc gia có lịch sử lâu đời tại châu Âu. Trong lịch sử, nước này từng bị đô hộ bởi nhiều quốc gia láng giềng. Ngày 18 tháng 11 năm 1918, nền cộng hòa của Latvia chính thức được thành lập. Đến năm 1940, Latvia bị sáp nhập vào Liên Xô, sau đó trở thành một nước xã hội chủ nghĩa với tên gọi Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Latvia. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ, Latvia lại trở thành một quốc gia độc lập. Khánh Chi (theo citypicture.ru)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/dulich/2010/Pages/den-tham-latvia.aspx