Lật ghe ở Nhà Bè, hai mẹ con mất tích

Xem tin gốc 

Ngoisao.net - 44 tháng trước 5 lượt xem

Lat ghe o Nha Be, hai me con mat tich

Lúc 11 giờ 30 trưa nay một vụ lật thuyền (ghe) đã khiến hai mẹ con bị mất tích trong dòng nước xoáy trên sông Chà, huyện Nhà Bè, TP HCM. Đến tối, đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể hai mẹ con xấu số.

Tai nạn xảy ra khi con thuyền nhỏ chở 5 người gồm hai phụ nữ, hai cháu bé và một người đàn ông từ phía bờ Bắc vượt sông để lên một cù lao tại một đoạn sông Chà, ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Nhà Bè. Đến giữa sông, gặp dòng nước xoáy, con thuyền mỏng mảnh không chịu được sức nặng bỗng tròng trành rồi lật úp khiến những người trên ghe không kịp trở tay.

Dòng nước xoáy quá mạnh lập tức cuốn chìm nghỉm các nạn nhân. Người đàn ông duy nhất trên thuyền, cũng là người cầm lái tên Nguyễn Phú Cường, 37 tuổi biết bơi nên thoát chết. Một phụ nữ và cháu bé đi nhờ may mắn được những người trên một chiếc thuyền khác lớn hơn đi qua kịp thời cứu được. Riêng hai mẹ con xấu số, chủ của con thuyền nhỏ này đã mất tích, mặc dù những người có mặt đã cố hết sức để cứu giúp.

Người phụ nữ mất tích là Võ Thị Kim Thoa, 24 tuổi còn cháu bé tên Nguyễn Văn Thành, 5 tuổi. "Tôi cũng đang đi giăng câu trên sông này thì nhận được tin dữ. Vừa mới trưa nay cả nhà đang còn sum vầy mà bây giờ đã ra nông nỗi, cả xác của hai mẹ con cũng chưa tìm thấy được", chồng, cha của hai nạn nhân mất tích đau khổ.

Bà ngoại của cháu bé, nước mắt giàn giụa cũng đang vật vã ngóng trông tìm được thi thể của hai mẹ con, cho biết, trưa nay con gái bà như thường lệ đã dùng chiếc ghe nhỏ để đón con đi học mẫu giáo ở phía bờ Bắc này về nhà. Có 3 người muốn đi nhờ, chị đồng ý và để cho anh Cường là bà con hàng xóm cầm chèo, không ngờ đến giữa sông thì xảy ra sự cố.

"Khi ra đến giữa sông con thuyền bỗng tròng trành rồi lật úp khi gặp dòng nước xoáy. Tôi cũng cố cứu những người khác, nhưng chính tôi cũng bị đuối sức vì một mình chới với chính giữa sông, nước xoáy lại rất mạnh, cũng thật may mắn tôi mới được những người khác cứu sống", anh Cường, người điều khiển con thuyền may mắn thoát nạn, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đến 18 giờ chiều nay, rất nhiều người dân vẫn tập trung ở đoạn sông xảy ra tai nạn và cùng với đội cứu hộ cứu nạn của thành phố được cấp báo đã có mặt liên tục mò lặn nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể của hai mẹ con.

Đoạn sông xảy ra sự cố rất rộng và có nhiều dòng nước xoáy nguy hiểm, trong khi loại ghe thuyền mà những người dân ở đây thường sử dụng thì rất mỏng mảnh. Những người dân ở đây cho biết, gia đình nạn nhân là một trong hai nhà ở trên cù lao đã hàng chục năm nay, vẫn thường dùng loại thuyền ghe nhỏ này để vào bờ sinh hoạt chợ búa, và đưa con cái đi học.

Xuân Hoàng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang