Nhưng do Ý đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh G8 nên mọi hoạt động chống lại ông Berlusconi đã tạm ngưng, chờ đến sau khi hội nghị kết thúc. Viện Công tố thành phố Bari cũng tuyên bố chưa triệu tập ông Berlusconi đến điều trần về các vụ tai tiếng của ông.
Người Ý đặt câu hỏi liệu ông Berlusconi có tận dụng được Hội nghị G8 để gây dựng lại uy tín trên trường quốc tế hay không. Trả lời câu hỏi này, báo cánh tả La Republica viết: Uy tín của ông Berlusconi, vốn bị coi là nhân vật bê bối và có lẽ là nhà lãnh đạo yếu kém nhất của nhóm G8, đã bị mất nhiều trong con mắt của thế giới.
Giờ đây, không chỉ báo chí Ý mà báo chí nhiều nước, như tờ The Economist của Anh, cũng nặng lời chỉ trích ông Berlusconi “không còn thích hợp để lãnh đạo nước Ý”! Báo Pháp Le Monde viết: Thủ tướng Berlusconi muốn thông qua Hội nghị G8 khôi phục ảnh hưởng của mình với dân Ý hơn là với thế giới.
Điều duy nhất mà ông cần cứu vãn chính là uy tín cá nhân ở trong nước. Tại Ý lúc này, nhiều người dự đoán khả năng bầu cử trước thời hạn nếu ông Berlusconi tiếp tục “đà tuột dốc”. Người ta chờ đợi ông sẽ ứng xử ra sao trong Hội nghị G8.
Ông Berlusconi với nữ Bộ trưởng Bình đẳng giới M. Carfagna. Ảnh: FANTASCIENZA.COM
Ý đồ của ông Berlusconi tổ chức Hội nghị G8 tại thành phố L'Aquila là muốn các vị nguyên thủ quốc gia nhóm G8 tới vùng Abruzzo bị tàn phá nặng nề trong vụ động đất tháng 4 năm nay để truyền đi bức thông điệp “hàn gắn đau thương”. Báo La Stampa của Ý viết: “Không ai còn tin vào lời hứa viển vông tái thiết L'Aquila, xây dựng nhà cửa cho các nạn nhân vùng động đất và cải thiện kinh tế đất nước. Bài báo nhấn mạnh: Ông Berlusconi là nhà lãnh đạo duy nhất trong khối G8 thiếu trách nhiệm với các cử tri khi nói rằng “chỉ có những kẻ bi quan mới khẳng định kinh tế Ý đang khủng hoảng”.
Sau những vụ bê bối tình dục bị phanh phui, uy tín của ông Berlusconi đã giảm sút 3% so với thời điểm cao nhất sau trận động đất ở Abruzzo. Điều mà dư luận chờ đợi là sau Hội nghị G8, ông Berlusconi sẽ chống đỡ như thế nào trước những cuộc tấn công mới, dữ dội hơn trước.