>> Những chuyện lạ ở làng - Kỳ 4: Làng chật
Tết đến, ngôi làng có mật độ dân số có lẽ đông nhất Việt Nam hiện nay với diện tích 0,46km2;, dân số hiện tại là trên 18.000 người hình như không lúc nào ngớt tiếng nói cười.
Sáng 13-2 (30 tết), những con đường dẫn vào xã Ngư Lộc gần như lúc nào cũng chật kín, kẻ mua, người bán tấp nập khiến mọi thứ cứ như rối cả nên.
Ngư Lộc là một xã mà người dân không có đất nông nghiệp canh tác. Hơn 30% dân cư sống nhờ vào nghề đi biển, đời sống bấp bênh theo con nước. Dân số ngày một đông, phần nửa người trong làng đi làm ăn xa xứ.
Ngày tết, ngư dân cho thuyền vào bờ neo đậu, người đi làm, đi học xa cũng về quây quần bên gia đình, ai cũng háo hức chuẩn bị đón tết.
Nhiều hộ dân nghèo trong xã không có điều kiện đón tết, UBND xã Ngư Lộc đã đề ra chủ trương “Toàn xã không được để cho hộ nào không có tết”.
Theo đó, ngoài nguồn hỗ trợ của Trung ương, xã đã quyết định hỗ trợ thêm các hộ đặc biệt khó khăn từ 15 – 30kg gạo, kèm theo quà để bà con có điều kiện đón tết.
Nhiều hộ dân nghèo trong xã không có điều kiện đón tết, UBND xã Ngư Lộc đã đề ra chủ trương “Toàn xã không được để cho hộ nào không có tết”.
Theo đó, ngoài nguồn hỗ trợ của Trung ương, xã đã quyết định hỗ trợ thêm các hộ đặc biệt khó khăn từ 15 – 30kg gạo, kèm theo quà để bà con có điều kiện đón tết.
Khắp các ngõ, hẻm của xã Ngư Lộc, băng rôn, đèn lồng, đèn ông sao… đều được trang trí kín mít, bắt mắt. Những người làm ăn xa có chút đỉnh đi sắm cành đào, cây quất, giỏ hoa về chơi tết…
Nhiều nhà đi mua thêm đệm về trải bởi hầu như nhà nào cũng ở đến 3-4 thế hệ nên ngày tết cứ mua đệm về trải khắp nhà cho con cái đi xa về lấy chỗ ngủ.
Có nhà lại lấy bạt che chắn tạm thời làm nhà vệ sinh để có cái “giải quyết”. “Làng chật nhưng chỉ một phần ba số hộ trong xã có nhà vệ sinh thôi. Ngày thường còn thi thoảng nhờ nhà hàng xóm chứ ngày tết nhà nào cũng đông nên ngại lắm” – bà Nguyễn Thị Tuyến, thôn Bắc Thọ, không giấu được sự ngượng ngùng nói.
Ngư Lộc có ba chợ (một chợ chính, hai chợ phụ) thì ngày tết cả ba chợ đều không bán lá dong. Ông Nguyễn Văn Minh, trưởng thôn Thắng Phúc, cho biết do nhà dân ở chật quá, không có chỗ gói và nấu bánh chưng nên hầu hết dân ở đây đi mua bánh chưng về ăn tết.
Dưới đây là một số hình ảnh TTO ghi được tại xã Ngư Lộc sáng 30 tết.
Sáng 30 tết, 100% tàu thuyền của ngư dân xã Ngư Lộc đã neo đậu dọc bờ đê, chuẩn bị ăn tết.
Sáng 30 tết, 100% tàu thuyền của ngư dân xã Ngư Lộc đã neo đậu dọc bờ đê, chuẩn bị ăn tết.
Mỗi nhà đều tự cột vào cột thuyền của gia đình lá cờ Tố quốc.
Mỗi nhà đều tự cột vào cột thuyền của gia đình lá cờ Tố quốc.
Chuyến xe sáng 30 tết về đổ khách tại Ngư Lộc đông nghịt.
Chuyến xe sáng 30 tết về đổ khách tại Ngư Lộc đông nghịt.
Gian hàng ngày tết của hai bà cụ là lò than và những chồng bánh tráng.
Gian hàng ngày tết của hai bà cụ là lò than và những chồng bánh tráng.
Nhà Văn hóa thôn Thắng Phúc khá độc đáo với câu đối đỏ.
Nhà Văn hóa thôn Thắng Phúc khá độc đáo với câu đối đỏ.
Băng rôn tại thôn Hưng Bắc, xã Ngư Lộc với dòng chữ “Vui xuân Canh Dần không nổ pháo”. Những năm qua, Ngư Lộc là điểm nóng về tình trạng nổ pháo trong dịp tết. Năm 2009 vừa qua là năm đầu tiên xã nghèo ven biển này vắng tiếng pháo trong đêm giao thừa. Năm nay, cán bộ địa phương đang cố gắng phát huy.
Băng rôn tại thôn Hưng Bắc, xã Ngư Lộc với dòng chữ “Vui xuân Canh Dần không nổ pháo”. Những năm qua, Ngư Lộc là điểm nóng về tình trạng nổ pháo trong dịp tết. Năm 2009 vừa qua là năm đầu tiên xã nghèo ven biển này vắng tiếng pháo trong đêm giao thừa. Năm nay, cán bộ địa phương đang cố gắng phát huy.
Đèn ông sao treo dọc các tuyến đường của Ngư Lộc với dòng chữ “Vui xuân không thuốc lá”
Đèn ông sao treo dọc các tuyến đường của Ngư Lộc với dòng chữ “Vui xuân không thuốc lá”
Khắp các con phố chật hẹp là băng rôn, cờ đỏ chào năm mới
Nhà chật không gói được bánh chưng nên nhiều nhà mua bánh chưng về ăn tết







