Lần đầu vào bếp với danh hài

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 29 tháng trước 42 lượt xem

Lan dau vao bep voi danh hai

(24h) - Bạn muốn dùng gì? Món cơm khê nồng của Tự Long hay mì xảo kiểu Công Lý?

Vì sao ông xã Vân Dung bị nôn?

Vì món cháo thập cẩm của Vân Dungquá khủng khiếp

Bạn đã từng nghe đến món cháo thập cẩm cá, thịt, tôm, mực, bơ, đu đủ chưa? Nếu bạn có đủ can đảm để thử, hãy đến nhà Vân Dung, sẽ có cơ hội được thưởng thứ. Thực ra món cháo thập cẩm nói trên là Dung nấu cho cậu con trai. Hôm ấy, Dung vật vã cả chiều để để bón cho con nhưng bé nhất định không ăn. Đang lúc cao trào thì ông xã về. Thấy hai mẹ con đang “đánh vật” với bát cháo, ông xã mới đề nghị “được” thử món cháo. Ai ngờ, ông xã ăn vào thì nôn ra ngay. Nghĩ lại, Dung thấy nấu cháo cá, thịt, tôm, mực với bơ, đu đủ thì đúng là khủng khiếp thật, đến Dung cũng không dám thử (cười to).

Quang Thắng: “Hô biến” nhà bếp thành sàn nhạc

Thắng luôn khiến đồ trong bếp méo mó

Ngày bé, Thắng mê đánh trống lắm, cái gì vào tay Thắng đều biến thành dùi, thành trống hết. Bố mẹ đi làm giao cho nhiệm vụ nấu cơm buổi trưa, Thắng vừa nấu vừa thả hồn vào bài hát. Miệng hát, tay cầm đôi đũa cả khua, gõ ầm ĩ, cả khu tập thể nghe thấy (cười to). Đến khi nhìn lại thì cả gian bếp bẹp nhúm. Bữa cơm thì không đến nỗi nào nhưng mẹ Thắng cứ băn khoăn không hiểu tại sao nhà chả có cái vung nào đậy khít miệng nồi; xoong, chảo méo chỗ này, vẹo chỗ kia (nháy mắt).

Khi Tự Long “một công đôi việc”

Long chẳng khi nào được bữa “cơm lành canh ngọt"

Tuy là con trai nhưng học lớp 7, lớp 8 là Long đã phải nhận nhiệm vụ nấu cơm cho cả nhà rồi. Thời ấy làm gì có bếp ga như bây giờ, nấu cơm bằng bếp dầu, bếp trấu, bếp củi (loại nào Long cũng từng kinh qua). Mình cũng làm theo hướng dẫn nhưng không hiểu tại sao hôm thì nhão, hôm thì khê, nếu không cháy thì cũng khét. Đặc biệt là dù nhão hay khê đều trong tình trạng oi khói, do khói thì nhiều mà lửa thì ít. Lại thêm sở trường vừa đá bóng vừa nấu cơm nên chẳng được bữa nào “cơm lành canh ngọt”, Long thường xuyên bị bố cho ăn mắng vì sở trường chẳng giống ai.

Đức Hải “nấu cơm kiểu Úc”

Lần đầu tiên vào bếp của tôi diễn ra thế này. Hôm ấy tôi trình diễn món.... cơm. Để tiết kiệm thời gian, tôi đun nước trước. Nhưng nước sôi rồi mà gạo vẫn chưa vo xong. Vì ngày trước, gạo lẫn nhiều thóc, nhiều sạn nên nhặt rất lâu. Không biết làm thế nào, tôi nảy ra sáng kiến, đổ thêm nước vào nồi cho nó lâu sôi. Cứ sôi lại cho thêm nước vào. Đến khi vo xong gạo thì nồi nước sôi đã đầy ú ụ. Thế là lại múc nước từ nồi sang xoong khác, vừa nấu cơm vừa nấu canh. (Nhanh trí phết)

Mỳ xào “made in” Công Lý

Lý rất thích ăn mỳ xào

Tôi rất thích ăn mỳ xào và rất hay ăn món này ở ngoài hàng. Một lần nổi hứng, tôi quyết định không ra hàng ăn mà tự xào mỳ ở nhà. Bắc chảo lên, cho mỡ vào, bóc gói mỳ, cho mỳ vào chảo. Mỳ khô không khốc, vẫn đóng nguyên khối. Mình cố gắng gỡ nó ra, dùng đũa, dùng thìa tách mỳ rời ra thành sợi. Nhưng tình trạng cũng không khả quan là mấy. Tôi hỏi mẹ thì mẹ bảo: “Mày không đảo qua nước ấm làm sao nó nở ra được mà cứ đòi giống ngoài hàng” (cười to).

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang