Lăn cùng Tango 12: Poznan không bóng đá

Sau trận đấu bất phân thắng bại giữa Italia và Croatia, rất đông cổ động viên của hai đội đã kéo về lại trung tâm thành phố. Trong khi những người Italia không mấy vui vẻ vì đội tuyển của họ mới chỉ có hai điểm thì ngược lại, những người Croatia đã mở tiệc ăn mừng với số điểm gấp đôi.

>> Ba Lan đã có kế hoạch hậu EURO 2012
>> Lăn cùng Tango 12 : Một thoáng Poznan
>> Em đẹp làm sao...
>> Nóng từ Ba Lan: Cấm ô tô ở trung tâm Poznan

Tại khu phố cổ của Poznan, với những tòa nhà cổ kính và một nhà thờ có niên đại hàng trăm năm tuổi, cổ động viên Croatia ùn ùn kéo về từ sân vận động nằm cách đó khoảng 7 km ở phía ngoại ô.

Khung cảnh Poznan luôn gợi lên vẻ đẹp thanh bình. Ảnh: Đ.H

Đêm hội Poznan

Quảng trường khá rộng nơi đây, với nhà thờ nằm ở trung tâm, được lát bằng thứ đá cổ đã trở thành truyền thống tại Ba Lan nói riêng, và châu Âu nói chung. Không gian rộng rãi ấy trở nên chật hẹp khi hàng loạt nhà hàng, với màn hình lớn để xem bóng đá, được phép mọc lên xung quanh trong dịp EURO 2012.

Ngoài Fanzone ra, đây là nơi tập trung của rất nhiều cổ động viên không có vé vào sân, đặc biệt là những người đến Croatia. Trên sân vận động, trong khi khu vực của cổ động viên Croatia chật kín thì tại nơi dành cho cổ động viên Italia, ghế trống vẫn còn khá nhiều. Trong những ngày này, người Croatia đã đổ về Ba Lan rất đông để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Slaven Bilic thi đấu tại EURO 2012.

Khi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ireland đang diễn ra, khoảng vài chục nhà hàng nơi đây đều không còn bất cứ chỗ trống. Một vài nơi, từng nhóm cổ động viên Croatia vừa uống bia, vừa hò hét nhảy múa rất vui vẻ, như thể đội tuyển của họ vừa giành được một chiến thắng lớn. Màn trình diễn ấn tượng và thành tích khả quan của Croatia ở hai trận đấu vừa qua đã kích thích tinh thần của những cổ động viên phải lặn lội cả nghìn cây số đến đây.

Gặp nhóm phóng viên đến từ Việt Nam, nhiều người trong số họ tỏ ra ngạc nhiên. Họ vui vẻ chuyện trò, trả lời phỏng vấn và cuối cùng, kéo những vị khách phương xa vào cuộc vui. Bên ngoài các nhà hàng, một ban nhạc sống chơi những bài hát sôi nổi và quen thuộc, thu hút hàng trăm người vây quanh cùng cất giọng và nhảy múa theo điệu nhạc. Ở Poznan, sau trận đấu giữa Italia và Croatia là một bầu không khí lễ hội vô cùng ấn tượng, kéo dài đến tận sáng.

Để đảm bảo an ninh, cảnh sát cũng đã được tăng cường đáng kể ở Poznan, nhưng họ không hiện diện theo kiểu phô trương lực lượng như tại Warsaw. Ở những con phố dẫn vào quảng trường, lực lượng này có mặt khá đông đảo, lặng lẽ theo dõi những cổ động viên đang mê mải trong cuộc vui. Hơi men có thể dẫn tới những vụ xô xát, và khi đó, cảnh sát sẽ ngay lập tức can thiệp. Rất may, cuộc vui thâu đêm của các cổ động viên, chủ yếu là những người Croatia, đã kết thúc trọn vẹn mà không có rắc rối đáng kể nào.

Bên một bức tượng trên ghế đá ở Poznan

* Poznan trở lại yên bình

Sáng qua, khi dư âm của trận Italia - Croatia đã lắng xuống, người Poznan lại trở về với cuộc sống thường nhật. Những người Croatia hoặc đang ngủ say, hoặc đã rút về nước hay di chuyển ngược lên Gdansk để chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Tây Ban Nha. Đường phố Pozan thông thoáng hơn, không còn những đoàn xe chở cổ động viên vừa đi vừa hò hét trên đường, đôi khi bất chấp luật giao thông. Thành phố này được trả lại vẻ yên bình và cổ kính như thường lệ.

Ở khu vực trung tâm của thành phố, nơi có các tòa nhà xây bằng đá và rất nhiều tượng đài, những khách du lịch qua lại khá thưa thớt. Có lẽ trong dịp này, phần lớn du khách đến với Poznan, cũng như đến với Ba Lan hay Ukraina, đều là những người đam mê bóng đá. Rất nhiều bạn trẻ nằm tắm nắng ở bãi cỏ gần một đài phun nước lớn.

Một nhóm sinh viên học kiến trúc tranh thủ mang giấy bút ra vẽ vời. Họ vui vẻ trả lời phỏng vấn, và tỏ ra hào hứng khi được hỏi về thành phố Poznan, cũng như về các trận đấu của EURO 2012 đang diễn ra nơi đây.

Nét cổ kính trên những ngôi nhà ở Wroclaw

Poznan vốn không quá nổi tiếng vì bóng đá, dù Lech Poznan cũng là một câu lạc bộ có “số má” ở Ba Lan. Thương mại, cộng nghiệp và đặc biệt là giáo dục mới là những điểm nhấn của thành phố này. Adam Mickiewicz, đóng ở Poznan, là một trong những trường có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống giáo dục đại học của Ba Lan, đào tạo khoảng 50.000 sinh viên mỗi năm. Ngoài ra, Poznan còn rất nhiều trường đại học danh tiếng khác ở các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, công nghệ và kinh tế.
Bóng đá, với các trận đấu ở EURO 2012, chỉ là cái cớ để người Poznan quảng bá những nét đặc trưng đã làm nên thương hiệu và truyền thống của một trong những thành phố cổ bậc nhất Ba Lan...

Khách sạn hạ giá

Một trong rất nhiều điều khiến giới cổ động viên lo lắng khi đến theo dõi các trận đấu của EURO 2012 là tình trạng khan hiếm chỗ lưu trú. Phần lớn phòng khách sạn ở cả hai quốc gia đồng chủ nhà đều được đặt trước từ lâu. Tuy nhiên, tình hình tại Ba Lan có vẻ không đến nỗi căng thẳng như ở Ukraina.

Tại Poznan, trước trận đấu giữa Croatia và Italia, một số khách sạn vẫn còn phòng trống. Một khách sạn nhỏ ở ngay trung tâm phố cổ của Poznan, nơi phần lớn các cổ động viên Croatia tụ tập, niêm yết giá 350 Zloty/đêm (khoảng 2,1 triệu đồng) cho một phòng đôi.

Sau một hồi trả giá, cuối cùng cô lễ tân cũng đồng ý giảm xuống còn 300 Zloty. Sau khi giao chìa khóa cho khách, cô lễ tân cũng không quên nói thêm rằng, nếu lưu trú thêm một ngày nữa, thì từ mai giá phòng chỉ còn 250 Zloty. Tại Wroclaw, các cổ động viên cũng dễ dàng kiếm được một phòng dành cho ba người chỉ với giá 250 Zloty/đêm ở ngay khu vực gần trung tâm thành phố.

Khách sạn nói riêng, và các dịch vụ nói chung ở Ba Lan đều tăng giá trong dịp EURO 2012, nhưng không đến nỗi “chặt chém” khách.

>> Ba Lan đã có kế hoạch hậu EURO 2012
>> Lăn cùng Tango 12 : Một thoáng Poznan
>> Em đẹp làm sao...
>> Nóng từ Ba Lan: Cấm ô tô ở trung tâm Poznan

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Euro-2012/Ben-Le-San-Co-Euro-2012/214460_Lan_cung_Tango_12_Poznan_khong_bong_da.aspx