Làm thế nào để phát hiện chồng ngoại tình?

(PL&XH) - Thú thật với chị, em vẫn còn yêu anh ấy. Nhưng em đã lỡ "bóc trần" anh ấy trước mọi người. Xấu chàng hổ ai, em biết thế nhưng đã muộn rồi.

Chị Ngân An kính mến! Điều em dằn vặt nhất bây giờ là sự ngoại tình của chồng. Một lần em đọc được tin nhắn với những lời lẽ yêu thương của "người thứ ba", em không còn giữ bình tĩnh được nữa. Chính từ giây phút đó em cũng mất niềm tin vào chồng mình. Bây giờ em nghĩ lại, mới biết mình dại. Bởi nếu em bình tĩnh và xử lý khôn khéo hơn, có lẽ vợ chồng em cũng không đến mức "bên bờ vực thẳm" như bây giờ. Thú thật với chị, em vẫn còn yêu anh ấy. Nhưng em đã lỡ "bóc trần" anh ấy trước mọi người. Xấu chàng hổ ai, em biết thế nhưng đã muộn rồi. Em muốn hỏi chị, liệu có cách nào để em thuyết phục mọi người tin rằng anh ấy đã là một người chồng không chung thủy? Rằng em chia tay anh ấy là một quyết định đúng đắn dù có phần sốc nổi. Bây giờ mọi người nghĩ xấu về em và cho rằng em đang phá hoại hạnh phúc gia đình. Em mong chị cho em một lời khuyên. Em gái: Ngô Bích Ngọc (Q2. TP HCM) Bích Ngọc thân mến! Chuyện hôn nhân cũng như mọi câu chuyện khác, đều cần đến sự bình tĩnh, khôn khéo trong ứng xử. Chị thấy việc em phát hiện ra tin nhắn nhưng vội vã "lu loa" lên trong khi không chịu bảo mật và lưu lại tin nhắn ấy bằng chụp hình lại để làm bằng chứng thì thật đáng tiếc. Nhưng hiện nay, những người phụ nữ hiện đại họ giữ gìn hôn nhân cũng khác lắm. Có người họ "làm ngơ" coi như không biết chuyện gì xảy ra nhưng một mặt họ nhờ bố mẹ chồng, anh chị em nhà chồng "tác động" gián tiếp. Đây không phải là ném đá giấu tay mà là cách xử trí khôn khéo của người phụ nữ. Nếu có lần sau em phát hiện ra sự phản bội của chồng, em hãy lưu giữ lại cho đủ bằng chứng rồi nhờ bố mẹ chồng can thiệp. Bởi không có cha mẹ nào lại muốn con cái đổ vỡ. Tự tin lên em nhé. Thân mến! Ngân An Mọi thư từ xin gửi về: nhuthuy1982@gmail.com

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/2011060610142927p1043c1044/lam-the-nao-de-phat-hien-chong-ngoai-tinh.htm