Làm rõ vụ cô gái nằm chết trên kênh

(24h) - Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, gã tình nhân bội bạc đã dùng dây siết cổ người tình cho đến chết rồi vứt xác xuống dòng kênh nhỏ để phi tang. Trước khi trốn, sát thủ còn kịp cuỗm toàn bộ tài sản của người từng “tay ấp đầu gối” với hắn…

Xác chết trong con rạch nhỏ Khoảng 9h ngày 5.9, người dân tại khu Thới Sơn (ấp 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM) phát hiện một mùi hôi thối nồng nặc xông lên khi ra vào cổng của khu dân cư. Hàng chục người dân đồng loạt túa ra tìm và phát hiện xác một cô gái nằm cách con đường chính khoảng chừng 50 mét. Hoảng hốt, bà con liền trình báo cơ quan chức năng. Khám nghiệm hiện trường, nạn nhân chết do tổn thương, chẹn đường hô hấp ở vùng cổ gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Xác chết trong tư thế nằm ngửa và hai tay cong gập. Trên người nạn nhân mặc áo khoác đỏ, viền trắng và quần bò màu xanh. Tay của nạn nhân còn mang vớ màu xám và vớ chân màu đen. Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Tang vật mà cơ quan điều tra thu giữ được gồm con dao bấm màu đen, lưỡi dao dài 8 cm. Cách đó không xa là sợi dây thắt lưng màu đen, dài hơn 1 mét. CA huyện Nhà Bè đã tiến hành lập hồ sơ, đồng thời thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Ngay trong ngày hôm sau (6.9), chị N.T.H.G. (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đã đến cơ quan công an trình báo xác chết chính là chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (33 tuổi, tạm trú huyện Bình Chánh), chuyên hành nghề bán thuốc Đông y dạo để sinh sống. Chị G. và Thảo là chị em kết nghĩa do đó chị G. biết, nạn nhân có sử dụng xe gắn máy hiệu Air Blade để di chuyển. Nhưng tài sản này cùng chiếc điện thoại di động của nạn nhân cũng biến mất. Tiến hành mở rộng mối quan hệ của nạn nhân, các trinh sát phát hiện trước đó Thảo có yêu một người và gần đây đã chia tay. Đến ngày 18.9, theo trình báo của người dân, chiếc xe của nạn nhân hiện đang được ông N.N.T. (45 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) là chủ tiệm cầm đồ đang lưu giữ. Tại đây nơi này, phía công an còn thu giữ thêm giấy biên lai cầm đồ kèm theo tên và chữ ký của đối tượng Lê Văn Quản (53 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè). Gã nhân tình bội bạc trong mang gương mặt trí thức. Rà soát mối quan hệ trước đó của nạn nhân, trong khoảng thời gian từ năm 2007 - 2010, Quản có quan hệ như vợ chồng với chị Thảo. Trước đó, Quản có vợ và 2 con nhưng đã ly hôn. Nghề nghiệp chính của Quản là làm “cò” đất tự do tại khu vực huyện Nhà Bè và các quận lân cận. Phía cơ quan điều tra đã triệu tập Quản để lấy lời khai, nhưng gã đã bỏ trốn khỏi địa phương. “Lặn” sông nhưng cũng không thoát Chiều 21.9, nguồn tin mà các trinh sát nhận được, đối tượng đang có mặt tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh. Cuộc vây bắt được triển khai. Lúc này, nghi can đang di chuyển trên đường Vườn Thơm, thuộc xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh. Khi vừa đến cầu Kênh Xáng, phát hiện có sự theo dõi, Quản đã bỏ xe gắn máy nhảy xuống sông và lẫn trốn. Không để mất dấu đối tượng, các trinh sát đã nhảy theo xuống sông. Chưa đầy 5 phút sau, các trinh sát đã tóm gọn nghi can khi hắn đang ngụp lặn trong lùm dừa nước. …Và những ngày gã ở trong trại giam. Tại cơ quan điều tra, nghi can thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, ngày 1.9, Quản ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và gọi điện thoại hẹn gặp chị Thảo để nói chuyện. Do nạn nhân bận việc nên cuộc hẹn được dời sang ngày 2.9. Đúng 10 h sáng hôm sau, Quản và Thảo gặp nhau tại trước cổng Bệnh viện Việt-Pháp. Quản đề nghị tìm nơi nào vắng vẻ để dễ trò chuyện và được nạn nhân đồng ý. Kế đến, chị Thảo đã chở người tình trên chiếc xe Air Blade. Để thực hiện kế hoạch giết người, Quản nói nạn nhân di chuyển đến đường Nguyễn Hữu Thọ để tìm quán. Khi đến trước khu dân cư Thới Sơn, Quản bảo chị Thảo quẹo phải để hướng vào khu dân cư, đến một đất khu đất trống. Tại đây, sau một hồi tâm sự, rồi cự cãi, thừa lúc chị Thảo không để ý, gã đã dùng sợi dây ràng siết cổ người tình cho đến chết. Sau đó, sát thủ quăng xác người tình cũ xuống con rạch nhỏ. Tiện thể, gã người tình bộ bạc lấy luôn toàn bộ giấy tờ, một ít tiền và xe gắn máy của nạn nhân rồi tháo chạy. Quản mang xe đến tiệm cầm đồ với giá 15 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài. Sau nhiều ngày lẫn trốn, tưởng chừng tội ác của Quản qua mặt được lực lượng công an, nhưng cuối cùng gã đành phải thúc thủ trước pháp luật. Phương Thảo (24H.COM.VN)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/lam-ro-vu-co-gai-nam-chet-tren-kenh-c51a326024.html