Theo cơ quan điều tra, chiều 2/3, Quỳnh Anh và Diệp (cùng học lớp 10A13) có mâu thuẫn do dẫm vào chân nhau, dẫn đến có xô xát. Trưa 3/3 Diệp cùng bạn tên Huyền đến trường gọi điện thoại cho Quỳnh Anh hẹn chiều ra cổng trường nói chuyện... Đến chiều, thấy Quỳnh Anh ở gần cổng trường, Vi cùng một số người đã đưa nữ sinh này ra chùa Hai Bà Trưng rồi túm tóc, đánh. Bị một số người xung quanh can ngăn, cả nhóm dẫn Quỳnh Anh ra vườn hoa Pasteur tiếp tục đánh. Tại đây, Vi túm tóc đấm, đá vào mặt Quỳnh Anh, rồi kéo, giật áo lót. Diệp xông vào dùng chân đạp vào đầu Quỳnh Anh. Có mặt xem đánh nhau lúc đó có Tú, Hùng, Linh, ngồi ở ghế đá, Ôn Minh Huyền, Trung, Đức đứng cạnh xe máy của mình còn Chu Minh Huyền cầm điện thoại Sony Erricion W595 quay toàn bộ cảnh đánh nhau.
Thấy mấy người bán nước gần đó vào can và dọa báo công an, Vi sợ không dám đánh Quỳnh Anh nữa. Sau đó, Chu Minh Huyền gửi đoạn video clip vừa quay cảnh đánh nhau từ điện thoại của mình đến điện thoại của Linh, Diệp qua đường Bluetooth. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Linh đưa clip lên trang Flickr. Sau khi post lên, khoảng 5.000 lượt người truy cập vào xem và bình luận. Do nhiều phản hồi tỏ thái độ phản đối hành vi đánh nhau của các đối tượng nên khoảng 21 giờ cùng ngày, Linh tự gỡ đoạn video clip này xuống. Nhưng trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ đó, đoạn clip đã được khá nhiều người tải về và đưa lên nhiều trang web khác nhau.
Theo trung tá Ngô Minh An, Đội trưởng đội Đội chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội, nhóm thiếu niên này tỏ ra rất ngoan cố, lúc đầu cả nhóm đều nhất quyết không nhận tội, nhưng trước những chứng cớ không thể chối cãi, cả nhóm đành phải cúi đầu khai nhận. Tại cơ quan điều tra, nhóm nữ sinh này tỏ ra khá vô tư, khi thấy phóng viên đến phỏng vấn, Phạm Tường Vi, khúc khích cười rồi nói: “Em là nhân vật chính, còn đây là đạo diễn, phụ trách ánh sáng”. Nghe Vi nói, nhóm bạn ngồi bên cạnh cũng khúc khích cười theo. Theo lời kể của Vi, bố mẹ Vi đều không có công ăn việc làm ổn định và đã chia tay nhau từ lâu, Vi ở với mẹ. Buồn chán chuyện gia đình nên Vi tỏ ra khá “đầu gấu”, sẵn sàng đánh nhau mỗi khi “nóng mắt”. Trong khi đó, trên gương mặt vẫn còn phảng phất nỗi lo sợ, nạn nhân trong clip cho biết, dù bị đánh khá đau, khắp cơ thể đều có vết thâm tím nhưng lo sợ bị trả thù nên cô bé không dám nói lại với bố mẹ và nhà trường. Chỉ đến khi clip được phát tán lên mạng em mới dám kể lại vụ việc cho bố mẹ biết.
Hiện CATP đang khẩn trương củng cố tài liệu, xác định rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng và phối hợp với Sở GD&ĐT, ban giám hiệu nhà trường có học sinh vi phạm để có đường lối xử lý theo pháp luật.
Trọng Nghĩa