Bộ phim đã đoạt giải Oscar Phim xuất sắc nhất 2007. The Departed được làm lại từ phim Vô gian đạo (2002) của đạo diễn Hồng Kông Lưu Vệ Khang, với các diễn viên Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa. Khi làm lại bộ phim cũ, đạo diễn Martin Scorsese không lặp lại mà làm mới để bộ phim đạt hiệu quả cao hơn.
Điện ảnh Việt Nam không có bộ phim cũ nào được làm lại. Có lẽ tại nội dung kịch bản phim cũ không còn thích hợp với khán giả ngày nay? Nhưng sân khấu thì có nhiều kịch bản cũ đã được làm lại (dựng lại). Cuối năm 2011, sân khấu TPHCM có 20 vở kịch cũ ăn khách được làm mới để trình diễn trong mùa Xuân. Các ông bầu đã làm mới vở diễn bằng cách: thay đổi tên vở kịch, thay đổi đạo diễn và diễn viên, sửa đổi một vài nhân vật trong kịch bản. Khán giả đi xem một vở kịch cũ được làm mới sẽ thích thú khi so sánh tài nghệ của hai diễn viên cũ và mới trong cùng một vai diễn, những “miếng trò” đặc biệt của hai đạo diễn cùng dựng một vở kịch... Có thể vở kịch làm mới không hay bằng vở kịch cũ nhưng khán giả vẫn thích có cái mới để xem và bình luận.
Trước năm 1975, Sài Gòn có chợ hoa Tết nhộn nhịp ở đường Nguyễn Huệ. Đến Tết Giáp Thân 2004, UBND TPHCM có sáng kiến làm mới chợ hoa thành “đường hoa Nguyễn Huệ”. Nơi đây chỉ trưng bày và sắp đặt hoa vào dịp Tết, theo chủ đề mỗi năm mỗi khác. Tết năm 2012, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ có chủ đề “Việt Nam – Quê hương tôi”. Đây là một cách làm mới thành công.
Mùa Xuân đã có trên trái đất hàng triệu triệu năm. Nhưng mỗi năm, mùa Xuân cũng làm mới mình sau những ngày đông giá rét và u ám, như trong thơ Đoàn Văn Cừ:
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh...
Tôi cũng muốn làm mới mình để đón chào năm mới bằng hình thức: cắt mái tóc dài phủ gáy thành “đầu đinh” mát mẻ, thay cái áo màu xám tro bằng áo kẻ ô vuông xanh đỏ. Vẫn biết bộ áo không làm nên thầy tu nhưng mặc một cái áo màu sắc tươi hồng, tôi cũng dễ dàng mỉm cười với người khác (hoặc làm họ mỉm cười).
Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy. Câu tục ngữ cho biết ngày xưa ba ngày Tết, người ta chỉ quanh quẩn ở nhà để đi thăm người thân. Bây giờ Tết đến, các công ty lữ hành đã tổ chức các tour du Xuân đón giao thừa ở miền núi hay miền biển. Ba ngày Tết có thể đi xem các thắng cảnh ở trong nước và ngoài nước. Ăn Tết như vậy mới đúng là nghỉ ngơi thư giãn sau một năm vất vả làm việc, không còn phải tiếp tục bận rộn tiếp khách trong ba ngày đầu Xuân.
Nhà văn Ernest Hemingway đã viết: Everyday is a new day (Mỗi ngày là một ngày mới). Theo dòng thời gian trôi chảy, không bao giờ có một ngày giống như ngày đã qua trong đời. Nhưng về mặt tâm lý vẫn có người cảm thấy “một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi” (Trịnh Công Sơn). Vậy, điều quan trọng là bạn hãy biết làm mới tâm hồn mình, dù mùa Xuân đã có từ triệu triệu năm trước, bạn vẫn cảm thấy đó là mùa Xuân đầu tiên như trong nhạc Văn Cao:
Rồi dặt dìu mùa Xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên...