Làm gương tốt cho con cháu

Bà Hoàng Thị Năm, hội viên Hội NCT thôn Easim, xã Đliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, 77 tuổi, vợ liệt sĩ, một người già neo đơn nhưng vẫn sống vui, ngày ngày làm thơ góp phần cho cuộc sống thêm tươi. Thơ bà kể về cuộc tình của bà với ông, nỗi khắc khoải chờ mong của người vợ chiến sĩ, đầy nước mắt đau thương gửi ông đã nằm lại nơi chiến trường; thơ mong xóm thôn đoàn kết yêu thương, khuyên con cháu rèn luyện đạo đức để luôn là công dân tốt, xứng đáng với truyền thống của gia đình và quê hương. Nhờ tấm gương tần tảo, đức hi sinh và lối sống nhân ái cao đẹp của bà mà cả bảy đứa cháu gái, trai đều được thôn xóm khen ngoan hiền, chăm chỉ, làm tốt nghĩa vụ công dân. Ông đi bộ đội đánh Mỹ và hi sinh khi bà mới 29 tuổi đời, một nách 3 con thơ với 2 bố mẹ già.

Nguồn Báo Người cao tuổi: http://nguoicaotuoi.org.vn/tuoi-cao-guong-sang/lam-guong-tot-cho-con-chau.html