Làm giàu nhờ nuôi bobo
PN - Khi thú chơi cá cảnh ở TP.HCM trở nên phổ biến, nghề làm thức ăn cho cá cũng phất lên. Trong đó, nghề nuôi bobo - thức ăn khoái khẩu của cá cảnh đã giúp nhiều người thoát nghèo.
Anh Lương Trần Trí Trung – người chơi cá cảnh ở Q.Gò Vấp cho biết: “Bobo là động vật giáp xác, rất nhỏ, có nhiều tên gọi như: rận nước, bọ đỏ, trứng nước, hồng trần… Bobo sống trong các ao, hồ, vũng, đầm lầy, ăn các loại vi khuẩn, men bia, vi tảo và mùn bã. Tuy sống trong môi trường ô nhiễm, nhưng hàm lượng protein ở bobo chiếm 50%, chất béo chiếm 20-27%, do đó bo bo là thức ăn rất tốt cho cá cảnh. Đặc biệt, cá bột (cá mới đẻ) ăn bobo sẽ dễ tiêu hóa và có màu sắc đẹp”. Nhiều hộ ven các quận nội thành sống nhờ nghề vớt bobo bán cho các tiệm cá cảnh. Tuy nhiên, vớt bữa có bữa không, nên đa số đều nuôi bobo để có nguồn cung cấp thường xuyên. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Sỹ - chị Nguyễn Thị Hân (ở 147/1b Lê Đức Thọ - Q.Gò vấp) có “thâm niên” hơn 10 năm nuôi bobo. Chị Hân cho biết, trước đây, chị làm ruộng nghèo lắm, từ khi chồng chị học nghề nuôi bobo thì cuộc sống khá lên. Anh chị thuê hai ao rộng 3.000m2. Một ngày, chị bán 50 – 60 lon bobo, cao điểm 100 lon, lãi 400 - 500 nghìn/ngày, giao hàng tại ao, khỏi chở đi xa. Chị Thảo đóng bobo vào túi Riêng vợ chồng chị Huỳnh Ngọc Thảo và anh Lâm Thanh Tiền ở tổ 3, KP.2, P.Tân Thới Hiệp, Q.12, nuôi bobo quy mô khá lớn. Chị Thảo cho biết, trước kia chị làm thợ may, còn anh bán cá cảnh, không tích lũy được đồng nào nên cái nghèo cứ bám riết. Vừa may, vừa giúp chồng nuôi cá cảnh, mỗi lứa cá đẻ, chị mua từng lon bobo về cho cá ăn. Có những hôm không mua được, chị Thảo phải lội xuống kênh rạch ở ngoại thành vớt bobo. Chị bàn với chồng thử nuôi bobo để bán. Năm 1998, chị nuôi bobo với quy mô nhỏ. Thấy khách hàng ngày càng nhiều, năm 2000, chị Thảo thuê mặt bằng rộng 5.000m2 với giá 25 triệu đồng/năm để đầu tư nuôi bobo. Cứ 4g sáng, vợ chồng chị Thảo rảo khắp các chợ mua 20kg đầu cá và hai xe phân bò đổ xuống ao. Theo anh Tiền, nuôi bobo rất đơn giản, tuy nhiên cần phải có kinh nghiệm mới đạt hiệu quả kinh tế cao. Nên chọn bầy giống có màu nâu nhạt hay phớt xanh, còn những bầy có màu trắng nhợt thì rất yếu. Tùy theo nhu cầu mà chọn hồ nuôi thích hợp: nuôi ít thì dùng hồ xi măng, hồ kín, xô chậu nhựa…, nuôi nhiều phải sử dụng ao hồ (một ly bobo giống phải nuôi trong 20 lít nước)... ba ngày trước khi thả bobo giống, cần dùng phân bò, phân heo bón lót dưới đáy một lớp khoảng 1-2cm, giúp bobo giống có thức ăn sẵn. Nắp hồ phủ một tấm màn chống muỗi để muỗi, chuồn chuồn không vào đẻ trứng. Tránh ánh nắng rọi trực tiếp vào hồ vì nhiệt độ cao sẽ làm bobo chết. Sau khi thả mùn, phân hữu cơ khoảng bốn-năm ngày, trong hồ sẽ xuất hiện rất nhiều con bobo li ti, màu đỏ au. Khi bobo sinh sản thì bổ sung thức ăn. Dùng phân bò khô bóp nhuyễn, lọc qua một lớp lưới, hòa vào nước hồ. Có thể dùng một hồ khác để nuôi tảo lam cung cấp thức ăn cho bobo. Nếu bobo chuyển sang màu nhợt là chúng thiếu thức ăn. Hiện nay, một ngày vợ chồng chị Thảo cung cấp hơn 100 lon bobo (5.000đ/lon) cho thị trường cá cảnh TP.HCM. Thu nhập trung bình của anh chị 500.000đ/ngày. Chị Thảo nói: “Kể từ khi nuôi bobo, tôi mới cất được nhà, mua sắm được nhiều thứ, mấy đứa con được học hành tử tế, cuộc sống khá hơn nhiều”. Vợ chồng chị Thảo rất tận tình giúp đỡ kinh nghiệm cho những người muốn nuôi bobo. “Nghề này tuy không khó nhưng cũng cực, ai chịu khó siêng năng thì mới theo đuổi được lâu dài”, chị Thảo chia sẻ. Ai muốn nuôi bobo, xin liên hệ với chị Thảo theo số điện thoại: 0972718139. Quỳnh Mai