Làm dâu ở Hàn Quốc khó nhất là hòa đồng

Xem tin gốc 

QĐND - 23 tháng trước 403 lượt xem

Lam dau o Han Quoc kho nhat la hoa dong

“Về thăm quê vợ, cảnh vật cũng không có nhiều khác biệt so với nơi gia đình tôi ở. Cảm nhận tình yêu thương của gia đình vợ, sự quan tâm của họ hàng và tình cảm thân thiện của người Việt Nam, từ trong đáy lòng, tôi thực sự yêu quý và trân trọng quê hương Việt Nam, nơi sinh ra người vợ của tôi”. Lời tâm sự mộc mạc của anh Che Young Shun tại buổi lễ gặp mặt gia đình Việt – Hàn lần thứ hai, diễn ra vào tối 29-7, tại Hà Nội, khiến người vợ của anh, cô Nguyễn Thị Hồng, quê ở Uông Bí, Quảng Ninh rất cảm động.

Chị Hồng sang Hàn Quốc làm dâu cách đây 4 năm. Gia đình chị Hồng và anh Che Young Shun không dư dả so với nhiều gia đình khác ở Hàn Quốc, nhưng chị Hồng cho biết, món quà quý nhất mà chị có được là hai cô con gái kháu khỉnh, tình cảm của gia đình chồng dành cho chị và những điều mới chị học được từ xứ sở Kim Chi. Tâm sự về cuộc sống tại Hàn Quốc, chị Hồng cho biết: "Tôi sống ở Kang Won Do cùng chồng và bố mẹ chồng, những người rất hiền lành, thường giúp đỡ, bảo ban để tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. 4 năm ở Hàn Quốc, nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, tôi đã học thêm tiếng Hàn, nấu ăn, các phong tục lễ nghi… đến giờ đã có thể giao tiếp, nghe hiểu được một số chương trình TV, đài phát thanh”. Chị cũng tâm sự, khi hai con lớn hơn chút nữa, chị sẽ đi làm để chia sẻ gánh nặng kinh tế với chồng mình.

Trong đoàn cô dâu Việt và gia đình trở về Việt Nam lần này có lẽ vui nhất là chị Đặng Thùy Liên, quê ở Tứ Kỳ, Hải Dương. Không chỉ có chồng, con, mà mẹ chồng của chị, bà Kim Miêng Sấc, 71 tuổi, đã cùng các con cháu về thăm gia đình thông gia. “Lần đầu tiên đến Việt Nam tôi rất vui. Chứng kiến tận mắt cuộc sống, tình cảm của người dân Việt Nam, tôi thấy mình càng có trách nhiệm hơn nữa trong việc giúp đỡ con dâu trong việc hòa nhập với cuộc sống ở quê chồng”, bà chia sẻ. Bà nói: “Việc hòa nhập lúc ban đầu khá khó khăn do vốn ngoại ngữ còn quá ít ỏi để giao tiếp, thêm vào đó, sự khác biệt về văn hóa, phong tục càng khiến các cô dâu mất tự tin”. Theo bà Kim, để giúp các cô dâu Việt nhanh chóng hòa nhập với gia đình, trước hết cần nhận được sự thông cảm, giúp đỡ, chia sẻ từ chồng, gia đình chồng và những người xung quanh.

Chia sẻ về khó khăn đối với các cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc, chị Phạm Thị Hạnh, quê Hải Phòng cho biết, ngoài việc không giỏi tiếng Hàn, chưa nắm rõ phong tục tập quán thì việc không có nghề nghiệp ổn định là điểm yếu nhất của các cô dâu Việt. Giải thích điều này, một cán bộ thuộc Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam đã từng sang Hàn Quốc nhiều lần cho biết, trong số hàng chục nghìn phụ nữ Việt làm dâu trên đất Hàn Quốc, có nhiều chị em do rơi vào các gia đình khó khăn hoặc có trình độ văn hóa thấp, trong lúc chưa kịp hòa đồng thì đã bị đối xử không được tốt, nhiều người trong số này đã không chịu được hoàn cảnh và có hành động tiêu cực. Ngoài ra, khi xảy ra ly dị hay các tranh chấp phần lớn cô dâu Việt đều chịu thiệt thòi do vốn tiếng Hàn kém. Về vấn đề này, tại cuộc gặp gỡ tối 29-7, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Suk Hwan đã nhấn mạnh tới vai trò, trách nhiệm của những chàng rể Hàn Quốc, gia đình, chính quyền Hàn Quốc trong việc giúp đỡ cô dâu Việt.

Tâm tư nguyện vọng của các cô dâu Việt nói chung đều mong muốn sự yên ổn trong gia đình, sự chia sẻ của chồng, gia đình chồng và các tổ chức, người dân Hàn Quốc. Kể về sự cố với cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc (bị người chồng tâm thần sát hại gần đây), chị Hà Thị Chiêm, chị Hạnh và chị Hồng tâm sự, lúc đầu mới nghe tin, họ cũng khá hoảng sợ, sau đó được sự giải thích của các tổ chức, thông qua báo, đài từ cả hai phía, chúng tôi cũng hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Cùng cảnh làm dâu xứ người, thấy những cảnh đau lòng, tất cả đều lo lắng. Các chị cũng khuyên những người có ý định lấy chồng Hàn Quốc nên rút kinh nghiệm từ sự việc trên, cần tìm hiểu cho kỹ về chồng, gia đình chồng, tránh xảy ra những điều đáng tiếc. Cách tốt nhất để tự tin, chị Hạnh chia sẻ: “Sau khi được một số tổ chức tại Hàn Quốc giúp học tiếng Hàn, tôi đã tự tin hơn trong giao tiếp. Bây giờ tôi đã đi làm. Công việc mang lại cho tôi thu nhập tuy không lớn nhưng tôi đã nhận được sự tôn trọng của chồng cùng gia đình chồng”.

Đây là lần thứ hai, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, sự tài trợ của Công ty GM Deawoo Vidamco, đoàn gia đình cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc cùng gia đình trở về thăm quê hương Việt Nam.

Bài và ảnh: Nguyễn Hòa

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ
Cụm từ
Động từ
Danh từ riêng
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang