Lâm Đồng: “Mưa vàng” giải hạn hàng ngàn ha cà phê, trà, dâu tằm đang khát

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 4 tháng trước 197 lượt xem

Cùng với hàng ngàn người dân trên khắp mọi miền đất nước đang vui Xuân, người dân tỉnh Lâm Đồng càng vui, càng rộn ràng hơn với những "cơn mưa vàng” đã bất ngờ đổ xuống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong nhiều giờ đồng hồ, kịp thời giải hạn cho hàng trăm nghìn hecta cà phê, trà, dâu tằm đang khát... tiết kiệm được hàng tỉ đồng trong công tác tưới tiêu sau nhiều tháng phải chống chọi với nắng hạn gay gắt.

Cùng với hàng ngàn người dân trên khắp mọi miền đất nước đang vui Xuân, người dân tỉnh Lâm Đồng càng vui, càng rộn ràng hơn với những "cơn mưa vàng” đã bất ngờ đổ xuống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong nhiều giờ đồng hồ, kịp thời giải hạn cho hàng trăm nghìn hecta cà phê, trà, dâu tằm đang khát... tiết kiệm được hàng tỉ đồng trong công tác tưới tiêu sau nhiều tháng phải chống chọi với nắng hạn gay gắt.



Ngập tràn hoa cà phê đua nở sau mưa,
hứa hẹn một vụ mùa bội thu

Ngày mùng 3 Tết Nhâm Thìn 2012, trận mưa bắt đầu từ lúc 13h30 kéo dài tới 17h30 cùng ngày với lượng mưa đo được của Trung tâm khí tượng thủy văn Lâm Đồng hơn 20mm. Đây là cơn mưa lớn nhất trong nhiều tháng qua tại tỉnh này. Trận mưa kéo dài đã kịp thời giải hạn cho hàng nghìn hecta cà phê đang trong thời kỳ đơm hoa kết quả. Trong niềm vui hân hoan chuẩn bị mâm cỗ tạ ông bà sau 3 ngày Tết cổ truyền Việt Nam, ông Nguyễn Văn Xứ quê ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định vào đất Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng sinh sống trên 20 năm cho biết: "Trong nhiều tháng qua, do nắng hạn kéo dài nên hầu hết sông suối, hồ chứa nước tại các huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng bị cạn kiệt. Cơn mưa hiếm hoi trên bắt đầu từ địa bàn TP.Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, sau đó đổ dần lên cao nguyên Di Linh ở diện rộng, và kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ đã góp phần giải hạn cho hàng trăm ngàn ha trà, cà phê, dâu tằm thoát khỏi cơn khát...”. Thường mọi năm sau 3 ngày Tết khoảng ngày 5- 6 bà con mới chuẩn bị máy, kéo dây, ống nước cho việc tưới tiêu để cây cà phê ra bông kết trái cho kịp mùa vụ. Nhưng năm nay lại khác, người dân ra vườn chỉ là tỉa cành, bung bồn chuẩn bị bón phân. Nhờ trận mưa diễn ra liên tiếp trong ba ngày qua, hoa cà phê đã đơm nụ nở trắng cả núi rừng như báo hiệu một mùa bội thu sắp tới. Anh Trần Xuân Hoài, một người dân gắn bó lâu năm trên đất cà phê Lâm Đồng chia sẻ: "Hơn 20 năm mới lập lại mưa Xuân đúng dịp Tết Nguyên đán, trận mưa kéo dài ba ngày qua người dân chúng tôi ví như "Rồng phu nước” vậy! Mưa không chỉ giúp làm dịu thời tiết gay gắt đang diễn ra ở Cao nguyên mà còn góp phần lớn cho cây cà phê ra hoa kết trái, giúp cây trà, dâu tằm bung đọt xanh non, giúp bà con tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng trong việc tưới tiêu vụ mùa, đồng thời ngăn chặn phần nào nguy cơ cháy rừng rất cao...”. Tại Bảo Lộc, mưa khá lớn từ dãy núi Đại Bình đến tận Nông trường dâu tằm, vùng trồng trà, Đambri, xã Lộc Thành, xã Lộc Nam...; còn ở Di Linh mưa từ thị trấn đến khắp các xã như Liên Đầm, Gung Ré, Hòa Ninh, Tân Châu, Tân Thượng... Theo trạm khí tượng thủy văn Đà Lạt thuộc Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây nguyên, đợt mưa trên là kết quả của sự hội tụ gió Đông Nam và gió Tây Nam, do các đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với dãy áp thấp nóng đã làm nhiễu động không khí. Ông Trần Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong vài ngày tới tại Lâm Đồng vẫn tiếp tục có mưa. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của giải áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mở rộng sang phía Nam... Nhờ vậy tình hình khô hạn ở Lâm Đồng nói riêng và cả Tây Nguyên nói chung sẽ tiếp tục được cải thiện.
Đình Thi

Gửi cho bạn bè

Bản in

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang