Lại rời ghế nóng

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 28 lượt xem

Lai roi ghe nong

Công Minh lại rời ghế nóng. Người thay thế anh sẽ là một HLV người Bồ Đào Nha. Điểm lại 2 năm qua, mới thấy Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) “sát tướng” chẳng thua gì Vissai Ninh Bình…

Lại một lần thay

Lãnh đạo CLB sau khi giới thiệu HLV mới Ricardo đã nói rằng “Sau khi HLV Jose Luis chia tay vì sức khỏe, Trần Công Minh mới chỉ được giao tạm quyền chỉ đạo. CLB chưa hề gửi thông báo lên VFF, chưa chính thức có bổ nhiệm nào cả...” Như vậy, nghĩa là Công Minh, dù có được giao nhiệm vụ trong 4 trận, cũng chỉ được xem tương đương như trường hợp ông GĐĐH Trần Tiến Đại, cầm cương trong lúc chờ đợi người mới.

Bất chấp thủ tục, giấy tờ và những lời giãi bày, thực tế ĐT.LA đã vừa trải qua một thời kỳ ngắn ngủi dưới quyền Công Minh. Hiển nhiên, trước khi ông Ricardo xuất hiện trên sân Long An hôm thứ Bảy, người ta ngầm hiểu: Công Minh là HLV trưởng.

HLV Trần Công Minh – Ảnh: Minh Tuấn

Việc ngầm hiểu ấy không phải người ta dựng lên cho ĐT.LA mà bởi những tiền lệ xảy ra. Ông Calisto, Jose Luis từng nhận chức danh là GĐKT nhưng ai cũng hiểu quyền hạn, nhiệm vụ của họ là HLV trưởng của ĐT.LA. Còn Huỳnh Ngọc San, Trần Công Minh từng ký trên giấy đăng ký đội hình, giấy thay người... đăng ký HLV trưởng nhưng ai cũng hiểu đó là trợ lý HLV, bởi lẽ chữ ký ấy phải được sự đồng ý của HLV Calisto hoặc Jose Luis. Ngoài ra, với việc dựng lên chức danh GĐKT, giữ nguyên chức danh HLV cho người cũ như Huỳnh Ngọc San, Trần Công Minh, người ta có cảm giác rằng, đó là cái cách ĐT.LA vuốt ve và xoa dịu nỗi tự ái mà thôi.

Vẻ cam chịu của Công Minh

Hôm qua là ngày nghỉ của đội, HLV Công Minh vẫn đang ở quê nhà Sa Đéc. Trao đổi qua điện thoại, giọng nói của anh có vẻ cam chịu: “Đúng là ĐT.LA chưa bổ nhiệm tôi làm HLV. Tôi vẫn là trợ lý và chỉ làm tạm vài trận”. Mọi thứ có vẻ rất ăn khớp với những thông tin từ phía lãnh đạo.

Thế nhưng, vượt qua những lời lẽ đầy khuôn phép ấy, người ta không thể không cảm nhận một vẻ đượm buồn nơi Công Minh. Nó trái ngược lại hẳn so với điệu cười sảng khoái khi anh cầm quân giành chiến thắng 2 trận khi gặp HN.T&T và B.BD, nó cũng không giống cái sự lo lắng cất quân bị chấn thương trên băng ghế dự bị để tính chuyện đường dài cho đội khi đá với XM.HP....

Ở Ninh Bình, Văn Sỹ sau 2 lần bị “hạ” xuống làm phó tướng đã ra đi, trong khi nếu tính hết những lần lên nắm quyền của Công Minh thì lần này đã là lần thứ 3. Đến giờ ở ĐT.LA, người ta vẫn cho rằng Công Minh chưa đủ độ chín và anh sẽ phải tiếp tục “cắp sách” thọ giáo thày mới.

Xem ra Công Minh khá xuề xòa và dễ dãi trong việc được đặt lên hay nhấc xuống. Người ta bảo Công Minh là người giỏi ẩn nhẫn. Không phát ngôn hăng máu, không va chạm mạnh, Công Minh làm HLV giống như Công Minh làm cầu thủ đó là sự cần cù, vẻ chỉn chu của một con ong thợ. Công Minh từng thất bại bởi người ta cho rằng anh theo trường phái thận trọng không thích hợp với một đội giàu tham vọng như ĐT.LA. Chỉ quanh sự kiện bổ nhiệm và thay HLV lần này thôi cũng đã thấy.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang