Lại phát hiện dị vật trong chai nước Sting

Thời gian gần đây, người tiêu dùng hết sức hoang mang về những sản phẩm dính dị vật. Mới đây, một người dân ở Tây Ninh lại tá hỏa khi phát hiện một dị vật giống loại sâu nhỏ nhưng tách ra làm 2 phần trong chai nước chưa mở nắp Sting dâu của Pepsi Việt Nam.

Ông Võ Tấn Cọp (SN 1950, trú ại ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tinh Tây Ninh) cho hay: Chai nước Sting dâu này được ông mua khi đi du lịch núi Bà Đèn ngày 24/3/2015 với giá 12.000 đồng/ chai để uống khi leo núi. Hôm đó, ông mua 3 chai, đã uống hết 2 chai, còn 1 chai thì mang về nhà.

Đến sáng ngày 25/3/2015, khi ông Cọp mang chai nước ngọt Sting ra để uống thì phát hiện bên trong có vật gì đó nổi lên trên mặt nước. Chưa mở nắp vội, quan sát thật kỹ thì ông thấy dị vật giống một con sâu nhỏ, thân được tách thành hai phần nhưng lại liền phần đuôi. Thấy bất thường, ông Cọp không uống chai nước này nữa.

Ông Võ Tấn Cọp và chai Sting chứa dị vật.

Ông Võ Tấn Cọp và chai Sting chứa dị vật.

Biết chuyện về chai nước có dị vật, một số người bạn thân của ông Cọp khuyên ông nên cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để nhà sản xuất Pepsico Việt Nam cẩn thận hơn trong quá trình sản xuất sản phẩm và phải có những biện pháp hữu hiệu hơn nữa trong việc đảm bảo các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của mình. Nghe lời bạn, ông Cọp đã quyết định gửi thông tin đến các cơ quan báo chí.

Theo quan sát bằng mắt thường, đây là loại chai nước vỏ nhựa, dung tích 330ml, có ghi rõ ngày sản xuất là 28/1/2015 và hạn sử dụng đến ngày 28/7/2015. Toàn bộ phần vỏ của chai nước và phần nắp đậy không hề có dấu hiệu của việc bị tác động từ bên ngoài. Bản thân ông Cọp cũng khẳng định, từ lúc mua cho đến thời điểm làm việc với phóng viên chưa có bất kỳ ai động đến chai nước ngọt.

Quan sát phía bên trong chai nước Sting này, có thể thấy một dị vật rất giống con sâu nhỏ, thân bị đứt làm 2 nhưng vẫn dính phần đuôi, đúng như ông Cọp phản ánh.

Dị vật rất giống con sâu nhỏ, thân bị đứt làm 2 nhưng vẫn dính phần đuôi.

Ông Cọp cũng chia sẻ, thời gian gần đây, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, ông cũng nghe thấy có một số vụ việc phát hiện ra dị vật trong các chai nước ngọt nên cá nhân ông cho rằng cần phải tìm ra nguyên nhân chính xác của tình trạng này để người dân yên tâm hơn khi sử dụng các sản phẩm đồ uống.

Khi phóng viên hỏi xem ông Cọp có yêu cầu gì với Pepsico Việt Nam về việc bồi thường chai nước có dị vật hay không thì người đàn ông này khẳng định không hề muốn trục lợi gì trong chuyện này mà chỉ muốn.

"Làm sao phải để người dân được sử dụng những sản phẩm tốt nhất, sức khỏe người dân được bảo vệ và các sản phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ không còn lưu hành trên thị trường".

Trước đó, anh Thạch Ngọc Tuấn hiện đang sống ở khu vực tập thể ăn uống tại phố Hồ Xuân Hương, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa cho biết, ngày 13/3, mẹ của anh là bà Nguyễn Thị Nguyệt có ra chợ mua một lốc nước giải khát hiệu C2 (loại lốc 6 chai) tại chợ Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Chiều hôm đó, khi anh Tuấn lấy 1 trong 6 chai nước C2 ra uống thì phát hiện trong đó có 5 con ruồi. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nhìn vào hạn sử dụng ghi trên bào bì sản phẩm thì ngày sản xuất là 11/11/2014 và hạn sử dụng đến ngày 11/11/2015. Do vậy xét trên lý thuyết thì chai nước còn hạn sử dụng và đảm bảo an toàn về sức khỏe.

Dù qua quan sát bề ngoài thì nắp chai vẫn còn nguyên đai, nguyên kiện, không có dấu hiệu của sự tác động từ bên ngoài. Được biết, thông tin sản phẩm được in trên bao bì, thì chai nước C2 có nguồn gốc sản xuất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn URC Hà Nội, Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Ngay sau khi phát hiện sự việc khủng khiếp từ chai nước giải khát của gia đình mua về, anh Tuấn đã lập tức gọi vào số điện thoại 043.384.4711 có ghi trên sản phẩm để phản ánh sự việc lên phía công ty sản xuất, nhưng không có một cá nhân nào nghe máy.

Quá tức giận trước sự việc mà gia đình gặp phải, anh Tuấn cho biết, hiện tại gia đình anh đang làm đơn gửi tới Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa để phản ánh. Bởi theo anh, cần phải xóa bỏ ngay những hành vi xem thường sức khỏe người tiêu dùng như thế, qua đó tạo được niềm tin ở khách hàng.

Chai C2 được "khuyến mại" tận... 5 con ruồi bên trong?

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Phước Quý Trường, Quản lý nhãn hàng trà xanh C2 của công ty TNHH URC Việt Nam, cho biết, khi biết được thông tin, công ty đề nghị anh Tuấn cung cấp sản phẩm để gửi đi giám định thì anh Tuấn bảo rằng đã mở chai nước vào ngày 15.3 và vứt bỏ sản phẩm. Vị này còn cho biết thêm, dựa trên hình ảnh được ghi lại trên báo chí thì sản phẩm sản xuất vào ngày 11-11- 2014, đến ngày 13-3- 2015 phát hiện có 5 vật lạ nghi là ruồi, tức là sản phẩm đã được sản xuất và lưu hành hơn 4 tháng.

Qua hình ảnh quan sát thì 5 cá thể nghi là ruồi bên trong sản phẩm vẫn còn tươi và nguyên vẹn, không phân hủy và chưa có dấu hiệu nhiễm vi sinh. Nếu thật sự 5 cá thể nghi là ruồi có bên trong sản phẩm từ ngày sản xuất đến hiện tại hơn 4 tháng, thì theo nguyên tắc đã bị phân hủy và sản phẩm phải bị nhiễm vi sinh và bị đổi màu nước. Vì thế ông Trường cho rằng chai nước C2 này đã có sự tác động từ bên ngoài.

Những sự việc liên tiếp về dị vật trong chai nước của các nhãn hàng đã khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang và e dè hơn khi mua những sản phẩm nước ngọt đóng chai.

N.D (tổng hợp)

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/news/vn/kinh-te/lai-phat-hien-di-vat-trong-chai-nuoc-sting.html