>> Kẹt xe ở cầu Bình Triệu, tôi phải đi bộ
>> Ngày đầu cấm xe qua cầu Bình Triệu 1 (TP.HCM): Kẹt xe nhiều giờ
>> Vẫn kẹt xe kéo dài tại cầu Bình Triệu
>> Qua cầu Bình Triệu như... cá ngáp dưới rạch Thị Nghè
Dòng xe cứ nối đuôi nhau nhích từng chút từ cầu Ông Dầu (Q.Thủ Đức) đến ngã tư Kha Vạn Cân rồi ùn ứ nhau kẹt cứng dưới chân cầu Bình Triệu 2.
Tình trạng trên cứ bế tắc cho đến gần 8g, khi lực lượng cảnh sát giao thông và tình nguyện viên tham gia phân luồng và mở đường thì đoạn qua cầu Bình Triệu 2 mới nhích từng chút.
Anh Trần Văn Tuấn (tạm trú Phạm Văn Hân, P.17, Q.Bình Thạnh) bức xúc: “Những ngày đầu cấm lưu thông trên cầu Bình Triệu 1 đã xảy ra kẹt xe nghiêm trọng, mấy ngày qua có đỡ dần nhưng sao hôm nay lại tái diễn trở lại, làm người dân rất khó chịu”.
Không như anh Tuấn, nhiều người khác uể oải nhảy xuống đường đi bộ qua cầu hoặc tấp xe vào những khoảng trống quanh đó ngồi nghỉ mệt chờ giảm lượng xe chen chúc nhau và chờ thông thoáng.
Mãi đến gần 10g, lượng xe qua cầu mới dần lưu thông trở lại.
Tin, ảnh: SƠN BÌNH

