Là cô giáo hãy xăm nơi kín đáo nhất có thể!

Là một phụ huynh tôi thực sự không muốn con mình học với một giáo viên có hình xăm.

Cô Nguyễn Nữ Kiều Vinh

Vừa qua, việc cô Nguyễn Nữ Kiều Vinh, giáo viên tiếng Anh một trường cấp 3 ở Việt Trí, Phú Thọ bị học trò tố lên Ban giám hiệu vì hình xăm ở chân gây xôn xao những ngày qua. Nhiều ý kiến tranh cãi về việc xăm hình có làm ảnh hưởng đến hình ảnh chuẩn mực của người thầy, cô trên bục giảng.

Tôi thì không nghĩ được đến những cái chuẩn mực xa xôi mà xã hội đặt ra, chỉ muốn bày tỏ rằng

Đọc qua những dòng tâm sự của cô Vinh về hình xăm của mình, tôi biết cô có lý của cô và tôi hiểu điều đó. Nhưng dưới góc nhìn của một phụ huynh, muốn cho con mình môi trường đào tạo tốt nhất, tôi không muốn hằng ngày khi lũ trẻ đến trường, đập vào mắt chúng là những hình xăm đen đúa cho dù nó có nghệ thuật đến đâu đi chăng nữa.

Xin khẳng định tôi không phải là người khắt khe hay khó tính nhưng giáo viên là hình tượng để học trò noi theo. Nếu giáo viên đã xăm như thế thì các em có thể nghĩ rằng mình cũng xăm được rồi dắt díu nhau đến hàng để xăm trổ.

Đành rằng như cô nói “tấm áo không làm nên thầy tu”, đành rằng hình xăm chẳng ảnh hưởng gì đến chất lượng giảng dậy của cô, nhưng nó ảnh hưởng đến suy nghĩ và tư tưởng của những đứa trẻ vốn đang là những tờ giấy trắng.

Cô giáo Kiều Vinh chủ động đăng status bảo vệ quan điểm giáo viên xăm hình

Chắc cô cũng biết rõ ở nước ta hiện nay, vẫn còn nhiều người có cái nhìn không mấy thiện cảm với xăm trổ, kể cả là những hình rất nhỏ. Cô không sợ rằng nhìn thấy cô người ta cũng sẽ có cái nhìn phản cảm và suy nghĩ không tốt về cô, không đủ tin tưởng để giao con cái họ cho cô. Như vậy không phải cô đã đánh mất đi cơ hội được giảng dậy cho những học sinh ngoan ngoãn, đáng yêu chỉ vì sở thích hơi lộ liễu của cô sao?

Tôi viết đôi dòng tâm sự này gửi đến báo chí không phải muốn gây sức ép để yêu cầu cô xóa hình xăm như nhiều người vẫn kêu gọi như vậy. Chỉ mong muốn góp ý, nhắn nhủ đến cô nếu không làm giáo viên cô có thể xăm thoải mái ở đâu cô muốn. Nhưng đã chọn nghề giáo, nếu muốn theo đuổi sở thích hãy chọn xăm nơi kín đáo nhất có thể, đừng trưng ra cho bọn trẻ nhìn để rồi chúng đua đòi noi theo.

Nguyễn Thu Hà (Giảng Võ, Hà Nội)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/la-co-giao-hay-xam-noi-kin-dao-nhat-co-the-d123168.html