“Tôi tin rằng Michael bị ám sát. Tôi cảm thấy điều này ngay từ đầu. Cậu ấy bị bao quanh bởi một nhóm người xấu xa. Michael rất hiền lành, trầm lặng và là một người giàu tình cảm…”.
La Toya cho rằng nhiều người đã lợi dụng bản chất hiền lành của Michael để sát hại ông cũng như khiến ông sống lệ thuộc vào các loại thuốc. Theo La Toya có quá nhiều điều uẩn khúc xung quanh sự ra đi của Michael Jackson.
Mặc dù phải vài tuần nữa những kết luận chính thức về cái chết của Michael mới được công bố, nhưng La Toya cho rằng khi kết luận được đưa ra trong thời gian tới sẽ khiến nhiều người phải bàng hoàng.
“Tôi không thay đổi suy nghĩ của tôi rằng Michael bị sát hại” – La Toya khẳng định và cho biết cô sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi tìm được ra người phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi của Michael Jackson.
“Tôi muốn có sự công bằng cho Michael. Tôi sẽ không thể thanh thản cho đến khi tôi tìm hiểu được điều gì và ai là người đã giết em trai tôi”.