Lan Ngọc và Võ Thanh Hòa: Gương mặt ấn tượng của “Cánh đồng bất tận”
Hồn nhiên tới mức trong trẻo, diễn xuất của Lan Ngọc trong phim Cánh đồng bất tận đã chinh phục người xem bởi sự hóa thân vừa có vẻ như bản năng, vừa chạm tới ngưỡng tinh tế trong từng cử chỉ, câu thoại, ánh mắt.
Không quá khi có ý kiến cho rằng, khán giả thiện cảm, thậm chí yêu bộ phim này chính bởi diễn xuất hồn nhiên của Lan Ngọc vai Nương và Võ Thanh Hòa vai Điền. "Cánh đồng bất tận" đã đem đến cho Lan Ngọc giải nữ diễn viên xuất sắc nhất (giải thưởng Hội Điện ảnh TP.HCM 2010; giải Cánh diều vàng 2010) và giải Nữ diễn viên quốc tế được yêu thích nhất tại LHP Kim Kê - Bách Hoa 2011. Còn “cậu em” Võ Thanh Hòa thì cũng đã “gặt” thành công đầu tiên- giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (giải Cánh diều vàng 2010).
Nhật Kim Anh: Nàng Cầm trong “Long thành cầm giả ca”
Khi Nhật Kim Anh nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Hà Nội 2010, có người hỏi thẳng đạo diễn Philip Noyce - thành viên BGK phim truyện nhựa: “Liệu có sự thiên vị?”. Vị đạo diễn nổi tiếng đã thẳng thắn nói: “Khi chấm phim, chúng tôi chỉ dựa trên chất lượng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.
Đó là lời khẳng định, giải thưởng dành cho vai Cầm trong Long thành cầm giả ca của Nhật Kim Anh là chính xác trong “bó đũa” dự thi dịp ấy. Xuất thân ca sĩ, ngoại hình ưa nhìn, đôi mắt “biết nói” và bản lĩnh sân khấu là những điểm mạnh để Nhật Kim Anh nhập vai nàng ca kỹ của kinh thành Thăng Long xưa.
Dustin Nguyễn và Hải Yến: Dắt tay nhau nhận giải ở xứ người
Xem Cánh đồng bất tận, nhiều người “chê” đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chọn diễn viên chưa hoàn toàn chuẩn. Thứ nhất, vai người cha do Dustin Nguyễn đóng ngoại hình và tính cách chưa ra chất của người nông dân vùng sông nước miền Tây Nam Bộ.
Ngoại hình đẹp, diễn xuất cũng phảng phất nét tài tử, hào hoa, khiến người xem khó tin về xuất thân và hoàn cảnh sống của nhân vật. Thứ hai, Hải Yến diễn xuất hơi cứng, lại nói giọng Bắc và diễn xuất giọng không cảm xúc, khiến người xem khó chịu mỗi khi nhân vật này thoại.
Tuy không được đánh giá cao tại mùa giải Cánh diều vàng 2010, nhưng hai diễn viên này đã dắt tay nhau cùng nhận giải nam, nữ chính xuất sắc nhất tại giải ĐH Điện ảnh VN quốc tế lần thứ 5 (VIFF) mới đây tại Mỹ.

Lương Mạnh Hải và Phương Thanh: “Hotboy liệu có … nổi”
Đóng vai Lam trong Hotboy nổi loạn-chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Lương Mạnh Hải được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khen là “đàn ông nhất” so với các phim mà diễn viên này từng đóng trước đấy. Còn Phương Thanh trong vai cô gái điếm thì được đánh giá là ấn tượng nhất so với các vai cô đã “bén duyên” với điện ảnh trước đây.
Phương Thanh chia sẻ: “Khi nhận vai diễn tôi đã dành nhiều thời gian để tính toán sẽ diễn như thế nào với cô gái điếm. Nhân vật Phước Hạnh là người bị hoàn cảnh xô đẩy, bên trong con người cô ấy vẫn còn tình yêu thương, vẫn có sự dằn vặt, vẫn còn biết tiếc nuối, biết đau xót khi không còn đường quay lại…”.
Với 17 phim dự thi lần này, số diễn viên có vai diễn cá tính để lại thiện cảm với người xem không ít. Ngoài những diễn viên đã kể trên, còn khánhiều diễn viên cũng trong những vai giàu cátính cóthểmang đến bất ngờcủa LHP lần này.
P.V