LG S – Class Ambassadors: “Chúng tôi không quên”.

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 28 tháng trước 9 lượt xem

(24h) - Chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn nhanh 5 đại sứ trẻ của cuộc thi “LG S – Class Ambassadors” sau hơn 1 tiếng chờ đợi ở sân bay.

Trở về sau chuyến du lịch tới Hàn Quốc, trên những gương mặt thanh tú vẫn còn vương chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt của họ lại tràn đấy sức sống và trên môi luôn thường trực nụ cười…

PV : Chào các đai sứ, các bạn có vẻ thấm mệt sau một chuyến đi dài. Có thể dành cho PV 5 phút trò chuyện được chứ?

Hùng : Mệt nhưng đang trong lúc vui mà chị, có trả lời 100 câu cũng không sao (cười)

PV : Chuyến đi của các bạn thế nào?

Thoa : Thú vị - Vui. Chỉ có thế nói 1 câu: “Tuyệt lắm chị ơi”

Hùng : Một chuyến đi thành công, nhiều kỷ niệm và ấn tượng. Cả nhóm được đi rất nhiều nơi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên và những công trình văn hóa của Hàn Quốc. Em và các bạn chỉ muốn đi nữa thôi, thời gian sao mà ngắn ngủi quá…

PV : Đất nước Hàn Quốc giống như những gì các bạn hình dung chứ?

Phương : Trời, vượt xa tưởng tượng của em nhiều, hiện đại, văn minh và…lạnh nữa.

Linh : Em cũng đã tìm hiểu về Hàn Quốc qua internet, bạn bè… rất kỹ lưỡng để chuyến đi được yên tâm hơn, nhưng đất nước này vẫn khiến em quá bất ngờ với nhiều điều mới mẻ: hệ thống giao thông, những tòa nhà cao tầng, những khu chợ đông đúc, cả sự nhiệt thành và dễ thương của những người mà em gặp nữa.

PV : Hẳn chuyến đi đã có nhiều kỷ niệm?

Duyên : Kỷ niệm vui nhất nhưng cũng sợ nhất là lạc đường lúc nửa đêm chị ah. Vui vì cảm giác lang thang thật thích. Sợ vì không hỏi đường về được (vì người Hàn Quốc đa số không nói được tiếng Anh)

Hùng : Có một kỷ niệm thú vị khác là khi chúng em dạo chơi trong Everland, rất đông người Hàn Quốc đã chỉ vào mũ và áo đồng phục “LG S – Class Ambassadors” của tụi em và thầm thì điều gì đó bằng tiếng Hàn. Cả nhóm không hiểu nên đoán vui là họ khen mình thôi. (cười)

PV : Ồ, tôi cũng đã để ý từ trước. Áo của các bạn và cả chiếc mũ đang cầm trên tay nữa, đều có in dòng chữ “LG S – Class Ambassadors”. Các bạn mang chúng trong suốt cuộc hành trình ?

Duyên : Vâng, chiếc áo nhìn vậy thôi nhưng rất ấm, rất có ích để tránh được cái lạnh ở Hàn Quốc. Mặt khác, chiếc áo cũng luôn gợi nhớ về Việt Nam, giúp chúng em bớt nỗi nhớ nhà.

Phương : Chuyến đi Hàn Quốc lần này là phần thưởng mà chúng em nhận được sau khi chiến thắng trong cuộc thi “LG S – Class Ambassadors”. Luôn mang chiếc áo cũng bởi chúng em không bao giờ quên mình là những “Diamond Ambassadors - Đại sứ Kim cương”, luôn phải giữ hình ảnh đẹp - ứng xử đẹp để xứng đáng với danh hiệu hiện tại.

PV : “Chúng tôi không quên” – đó là điều các bạn đã luôn tự nhủ mình. Tôi có thể cảm nhận được những dư âm của cuộc thi còn in đậm trong lòng các bạn hết sức sâu sắc.

Hùng : Vâng, cuộc thi đã giúp em trưởng thành rất nhiều, không chỉ kinh nghiệm mà còn cả tình cảm nữa: tình cảm đồng đội, tình cảm với cả những “đối thủ” và tình cảm với các anh chị trong Ban tổ chức đã giúp đỡ hết lòng để chúng em có một chuyến đi thành công.

Thoa : Có những ký ức đẹp mà trong cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng có được, và chúng em đều đã may mắn tìm thấy sau 3 tháng tham gia cuộc thi này.

PV : Sau chuyến đi ý nghĩa này, các bạn muốn làm điều gì tiếp theo?

Cả nhóm: Từ đại sứ thật đẹp phải không chị? Cả nhóm em đang lên kế hoạch gắn kết những người tài tham gia cuộc thi này để tạo thành một cộng đồng mạnh thực hiện những hoạt động có ích cho xã hội.

PV : Cảm ơn 3F về kế hoạch tốt đẹp đó và cả những chia sẻ về chuyến đi. Chúc các bạn thành công!

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Danh từ
Địa danh thế giới
Cụm từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang