Kỳ tích của những người lính kỹ thuật hình sự vùng cao

Xem tin gốc 

ANTG - 28 tháng trước 87 lượt xem

Ky tich cua nhung nguoi linh ky thuat hinh su vung cao

Được mệnh danh là "Người đầu tiên tìm ra thủ phạm", tuy không trực tiếp tham gia truy bắt tội phạm, nhưng công việc của những cán bộ làm công tác kỹ thuật hình sự (KTHS) trong lực lượng Công an nhân dân lại là bước mở đầu, vừa là bước quyết định cho sự thành công hay thất bại của một vụ án. Đặc thù công việc gây tâm lý cực kỳ căng thẳng, trong khi ở miền núi, nhiều vụ án xảy ra với tình tiết và diễn biến rất... miền ngược, nhưng giữa rừng thẳm núi cao, họ đã lập nên nhiều kỳ tích khó tin từ những khó khăn có thật...

Lồng da ngón tay người chết vào ngón tay mình để lấy dấu vân tay

Việc làm này được "phát minh" bởi Trung tá Ngụy Thị Mai Hoa, cán bộ Phòng KTHS Công an tỉnh Tuyên Quang. Trung tá Hoa có thâm niên hơn 20 năm gắn bó với công tác KTHS, một công việc đặc thù tưởng như không phù hợp với phụ nữ, đó là giám định và khám nghiệm. Kinh hoàng nhất là những vụ án phải khai quật và khám nghiệm tử thi, những xác chết trương phình lâu ngày mới được phát hiện trong rừng và báo về cơ quan Công an.

Hơn 20 năm trong lực lượng, Trung tá Hoa không nhớ nổi mình đã tham gia bao nhiêu vụ án, "động" vào bao nhiêu xác chết nữa. Nhưng "phát minh" thoạt nghe đã thấy rùng mình, đó là lồng da người chết vào ngón tay của mình để lấy dấu vân tay bắt đầu được chị áp dụng từ năm 2003.

Khi đó, chị cùng đồng đội tham gia vào vụ khám nghiệm tử thi một người đàn ông chết trôi không rõ tung tích trên sông Lô, thuộc địa phận tổ 1, phường Minh Xuân (thị xã Tuyên Quang). Xác chết lâu ngày, trương phình, cá đã rỉa mất nhiều bộ phận, mất toàn bộ phần da giấy, không thể nhận dạng. Để truy tìm tung tích, cung cấp những thông tin đầu tiên cho các điều tra viên tiếp tục mở rộng vụ án thì phải lấy cho được dấu vân tay nạn nhân. Nhưng cả 10 ngón tay của nạn nhân hầu như đã tróc hết da, chị phải rất thận trọng mới bóc tách được lớp da còn sót lại ở ngón trỏ và ngón giữa. Nếu tiến hành bằng phương pháp thông thường thì không thể, chị nghĩ ra một cách, đó là lấy lớp da ngón tay người chết lồng vào ngón tay mình.

Từ dấu vân tay này, qua tra cứu tàng thư, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã tìm ra tung tích nạn nhân là anh Lục Văn Khâm, sinh năm 1968, ở xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), bị mất tích từ hai tuần trước đó...

Cán bộ kỹ thuật hình sự trên đường xuống địa bàn.

Trong thực tiễn công tác, Trung tá Ngụy Thị Mai Hoa không phải chỉ có một lần thực hành "phát minh" này. Kỷ niệm nhớ nhất của Trung tá Hoa là khi mới vào nghề, lần đó cùng bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi một người đàn ông chết trong vườn ngô ven sông Gâm. Nạn nhân chết cách đó khoảng hơn chục ngày, cơ thể đã thối rữa, biến dạng, hôi thối khủng khiếp, giòi bò rào rào trong ổ bụng. Nhưng để có kết luận chính xác nhất, chị và Thiếu tá - BS pháp y Nguyễn Ngọc Tuyên vẫn tiến hành công việc một cách thận trọng, tỉ mỉ tìm dấu vết trên xác chết cả mấy giờ đồng hồ. Về đến nhà, tắm rửa cả chục lần mà cái mùi tử khí vẫn cứ lẩn quất, ám ở đâu đó trên cơ thể!

Năm ngoái, trong báo cáo tham luận tại Hội nghị điển hình tiên tiến của lực lượng Cảnh sát nhân dân tổ chức tại Hà Nội, chỉ tính 5 năm trở lại đây, Trung tá Ngụy Thị Mai Hoa đã trực tiếp phát hiện và giám định 560 dấu vết trong 192 vụ án, trong đó hầu hết là các vụ khai quật, giám định tử thi, tìm tung tích nạn nhân - tất cả đều cho kết luận nhanh và chính xác...

Từ gùi xương người chết đi bộ mấy ngày trong rừng, đến vạch mặt đệ tử của Đào Xuân Xe trốn truy nã...

Một ngày đầu năm 2006, trực ban hình sự Công an tỉnh Điện Biên nhận được tin báo về một bộ xương người không rõ tung tích từ cánh rừng Nậm Vì, cách trung tâm xã Mường Toong (Mường Nhé) một ngày đi bộ. Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ lập tức lên đường. Hồi đó, đường ôtô chưa vào được đến Mường Toong, muốn đến địa điểm vụ án xảy ra, các chiến sĩ Công an phải hành quân bộ từ xã Chà Cang. Con đường ngắn nhất khi đi miền rừng là chiếu theo góc phương vị mà tiến.

Mất 3 ngày đoàn công tác mới đến được hiện trường. Lúc đó trời đã sẩm tối, Trưởng đoàn công tác - Thượng tá Nguyễn Quang Vinh, Phó trưởng phòng KTHS Công an tỉnh quyết định dựng lán trại để mai tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi (mặc dù chỉ còn lại bộ xương khô). Đêm hôm ấy, giữa rừng thẳm chỉ có tiếng tác, tiếng hú của những loài thú ăn đêm, anh em trong đoàn đốt lửa, nhai mì tôm sống rồi thay nhau trực và ngồi trông bộ xương.

Mấy tháng trong rừng có khi chẳng sao, nhưng sơ sẩy một chút, biết đâu một con thú nào đó lại tha mất vài khúc xương hay làm xáo trộn hiện trường thì sẽ gây bao phiền toái! Bộ xương được phát hiện nằm dưới một khe suối cạn, qua khám nghiệm sơ bộ, cho thấy nạn nhân chết từ cách đây khoảng 4 tháng, có dấu hiệu tội phạm, một số vết thủng trên xương sọ được phát hiện; xương đùi, xương cẳng chân bị gãy.

Về nguyên tắc, sau khi khám nghiệm và tiến hành các thủ tục theo quy định, cơ quan chức năng có thể mai táng nạn nhân. Nhưng trong vụ việc này, do thiếu các phương tiện và kỹ thuật cần thiết, đoàn công tác chưa thể đưa ra những kết luận chính xác nhất, mặt khác cũng vì lý do nhân đạo, không nỡ để xác chết chưa rõ tung tích nằm lại giữa rừng thẳm, nên anh em trong đoàn quyết định đóng gói mang bộ xương này ra khỏi rừng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang