Nếu không có thời gian, bạn có thể chọn đường hàng không để đến thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Nếu ngại thức sớm vì chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 6 giờ sáng, bạn có thể chọn phương tiện xe lửa, để cùng bạn bè, người thân trải nghiệm một đêm xình xịch tới "điểm giữa của cái võng miền Trung". Xuất phát từ ga Hòa Hưng (TP.HCM) lúc 20 giờ tối, đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, bạn đã đến Tuy Hòa rồi đó.
Sau một bữa ăn sáng rất Phú Yên với thực đơn những món bánh dân dã: bèo-ướt-hỏi-xèo, bạn đã đủ năng lượng để khám phá vùng đất duyên hải miền Trung xinh đẹp này.
Hãy cùng Thanh Niên Online "dạo" một vòng quanh "điểm giữa của cái võng miền Trung" nhé:
Để đến Gành Đá Đĩa vốn đã nổi tiếng lâu nay, bạn có thể chọn đi đường trong để tránh Quốc lộ 1 quá nhiều xe lớn. Các bạn sẽ được đi qua chiếc cầu gỗ An Hải mộc mạc (ảnh), cứ mỗi xe máy đi qua là đóng phí 8.000 đồng
Gành Đá Đĩa thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, cách thành phố Tuy Hòa hơn 40km. Gành Đá Đĩa là một thắng cảnh kỳ thú hiếm thấy của thiên nhiên. Nhìn từ xa, khu Gành Đá Đĩa rộng hơn 1km2 như một tổ ong khổng lồ. Đá ở đây đều tăm tắp được dựng thành từng cột liền khít nhau. Các cột đá có tiết diện hình lục giác, hình vuông hoặc có hình tròn như chiếc đĩa. Mặc cho sóng vỗ ngàn đời nhưng những ghềnh đá vẫn cứ như “trơ gan cùng tuế nguyệt” và làm say đắm biết bao tay nhiếp ảnh từ chuyên nghiệp đến không chuyên
Từ Gành Đá Đĩa, đi khoảng 12km nữa là đến đập Tam Giang. Nhưng trước khi đến đập độ chừng 200m, chỉ cần rẽ phải là bạn có thể ghé thăm nhà thờ cổ Mằng Lăng (ảnh) - một nhà thờ Công giáo La Mã nằm trên địa phận huyện Tuy An. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1892 với những đường nét kiến trúc cổ điển, thâm nghiêm
Đập Tam Giang với khung cảnh an bình, dân dã luôn níu kéo du khách dừng chân nghỉ ngơi đôi chút trên cuộc hành trình. Đi bộ qua đập là đến nhà thờ Gò Chung
Đầm Ô Loan rộng lớn
Đập Đồng Cam là công trình thủy nông lớn nhất tại Phú Yên. Công trình này do một kỹ sư người Pháp thiết kế năm 1917, khởi công năm 1924 và hoàn thành năm 1932. Đập nằm phía tây huyện Phú Hòa, dài 688m với hơn 2.500 hạng mục lớn nhỏ, có 2 kênh dẫn nước là Kênh Chính Bắc và Nam tưới tiêu cho cả vùng lúa Tuy Hòa rộng 220km²
Mũi Đại Lãnh còn có tên gọi khác là mũi Điện, thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
Mũi Đại Lãnh là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển, và do một tướng người Pháp tên Varella phát hiện ra, vì thế, trước đây, người ta gọi đó là Cap Varella. Điểm đặc biệt của địa danh này là ở chỗ nó như một ngọn núi, lại giống một hòn đảo vì có một suối nước ngọt tách nó ra khỏi đất liền, nhưng thực chất nó lại là đất liền...
Mũi Đại Lãnh có vị trí quan trọng đối với an ninh quốc phòng, bên trên có ngọn hải đăng lớn định hướng cho tàu thuyền trong khu vực. Hải đăng ở mũi Đại Lãnh được người Pháp xây năm 1890 gồm khối nhà cao 5m với diện tích 320m2, dưới nền nhà có bể ngầm chứa nước mưa, trần nhà đặt hệ thống pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho hải đăng chiếu sáng và điện sinh hoạt cho những người gác ngọn hải đăng này.
Tháp đèn hải đăng mũi Đại Lãnh là một khối hình trụ thon đều, màu xám, cao 26,5m so với nền tòa nhà và cao 110m so mặt nước biển, và có thể phát tín hiệu ánh sáng đi xa 27 hải lý. Bên trong hải đăng là cầu thang gỗ 110 bậc bóng loáng.
Ngọn đèn biển hoạt động được 55 năm thì ngừng (năm 1945), đến năm 1961 mới hoạt động trở lại, nhưng do vùng Đại Lãnh - Vũng Rô là căn cứ cách mạng, trên biển là nơi tiếp nhận những chiếc tàu không số của những người hoạt động cách mạng chở vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam trong chiến tranh nên hải đăng bị hủy bỏ, đến năm 1997 mới được khôi phục, mũi Điện trở thành một trong 45 đèn biển cấp một quốc gia.
Hoàng hôn trên sông Ba Dương
Tháp Nhạn là một tháp Chăm nằm trên núi Nhạn, thắng cảnh tiêu biểu của Tuy Hòa. Tháp được người Chăm sinh sống ở lưu vực châu thổ sông Ba xây dựng nên vào khoảng thế kỷ 12. Tháp Nhạn nằm trên núi Nhạn, soi bóng trên Đà giang tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình: Núi Nhạn - Sông Đà
Trần Tấn Anh










