Kỳ ảo ‘trăm nghìn hình dạng’ đồi cát Mũi Né

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 5 tháng trước 36 lượt xem

(ĐVO) Cứ sau mỗi đợt gió lớn hoặc trải qua một ngày đêm thì diện mạo của đồi cát lại trở nên mới nguyên, khác hẳn với hình dạng trước đó. Sự kỳ ảo của nơi này khiến du khách không khỏi đắm say.

Đồi cát Mũi Né được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (Vietkings) công bố là đồi cát thay đổi hình dạng tự nhiên nhiều nhất Việt Nam.

Đồi cát. Ảnh: touring.vn.

Đồi cát Mũi Né nằm ở khu phố 5, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, hình thành từ rất lâu đời, trải dài trên một diện rộng, có tổng diện tích gần 50ha. Đồi cát có tên gọi là Đồi Cát Bay vì hình dáng của đồi cát thay đổi theo giờ, theo ngày, theo tháng và không có hình dáng nhất định. Việc tạo nên hình dáng trăm hình, trăm dáng của cát là do gió bào mòn và thổi bay lớp cát mỏng manh phía trên.

Cát ở đây có nhiều màu, chủ yếu là các màu: vàng, trắng ngà, đỏ sậm, đỏ nhạt… trộn lẫn vào nhau. Theo các nhà nghiên cứu, từ những mỏ sắt cổ tồn tại hàng triệu năm đã kiến tạo thành những loại cát này. Những cồn cát này là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhiếp ảnh gia, họa sĩ, thi sĩ… và là khởi nguồn cho môn nghệ thuật mới, độc đáo: tranh cát.

Theo các hướng dẫn viên du lịch, thời điểm thích hợp nhất để du khách tham quan đồi cát Mũi Né là từ 5 đến 8h sáng hoặc từ lúc 5h chiều trở đi vì lúc này cát vẫn còn mát hoặc đã nguội bớt sau một ngày phươi nắng. Đứng giữa “thiên đường nắng, gió, cát”, phóng tầm mắt ra xa, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên và thán phục trước vẻ đẹp kỳ thú của những đồi cát trùng điệp mênh mông nối nhau xa tít tắp.

Trượt ván trên cát. Ảnh: touring.vn.

Đến với đồi cát Mũi Né, ngoài việc chiêm ngưỡng “trăm nghìn hình dạng” và màu sắc lung linh của biển cát, du khách còn có thể tham gia nhiều trò chơi trên nó như trượt cát bằng ván, đua mô tô trên cát… thú vị vô cùng. Đặc biệt, đây cũng là một địa điểm lí tưởng cho những shoot ảnh độc đáo. Ở mỗi không gian và thời gian lại có những khám phá thú vị, không đụng hàng về hình dáng, màu sắc, độ tương phản…

Ban ngày ở đồi cát Mũi Né thú vị là thế, đêm ở đây cũng lại rất tuyệt vời. Khác với cái nóng bỏng của “sa mạc” lúc ban ngày, màn đêm xuống mang đến cho du khách ở đây cảm giác khoan khoái, dịu mát của gió biển trong lành. Còn gì thú vị hơn khi bước trong một biển cát được thắp sáng rực rỡ, nhẹ ngồi lên những băng ghế dọc bờ biển sẵn sàng đón đợi hay đốt một đống lửa nhỏ trên bãi biển vừa để vui chơi, vừa để thưởng thức trọn vẹn âm thanh của sóng… Ngoài những điều đó, bạn cũng có thể thuê xe đạp chạy vòng quanh thăm thú, thưởng thức những món đặc sản hấp dẫn của vùng biển Phan Thiết như mực nướng, gỏi ốc…

Với vẻ đẹp kỳ ảo và những điều thú vị của mình của mình, đồi cát trở thành “đặc sản” du lịch không thể không nhắc đến của Bình Thuận và Ninh Thuận.

Mũi Né là tên một mũi biển, một trung tâm du lịch nổi tiếng ở thành phố Phan Thiết. Tên gọi Mũi Né xuất phát từ việc ngư dân đánh cá, mỗi khi đi biển gặp bão, thường đến đây nương náu. "Mũi" là cái mũi đất đưa ra biển; "Né" có nghĩa là để né tránh. Nơi đây có sự hài hòa giữa màu vàng của cát, màu óng của nắng và màu xanh thẳm của biển tạo cảm giác ấm áp và trong lành, thu hút rất nhiều du khách.

Cũn có người cho rằng, cái tên Mũi Né xuất phát từ công chúa Út của vua Chăm là công chúa Chuột. Tương truyền vùng đất này xưa kia lau sậy mọc um tùm. Công chúa Chăm năm 16 tuổi mắc bệnh nan y, về sau xây dựng miếu Am để tu tại Hòn Rơm. Từ đó lấy biệt danh là bà Nà Né - lâu dần người dân đọc trại chữ Nà Né thành Mũi Né. Né là tên của công chúa Út - Mũi là mũi đất đưa ra biển.

Đang đọc nhiều:
Kỳ lạ kiệu rước 'bay' và cổ vật 'không thể bị mất trộm'

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang