Đầu tiên là the Heat of Wade, sau đó là Bobcats, và gần đây nhất là thất bại trước Orlando Magic của Siêu Nhân và VC. Kobe đã trở lại, vẫn lợi hại, nhưng Lakers có lẽ sẽ cần nhiều hơn một Kobe Bryant để tiếp tục mơ ước một lần nữa đứng trên đầu những James, những Wade, những Timothy, Kevin, hay rộng hơn là toàn bộ NBA.
2 ngày trước, Kobe đưa Heat vào OT…, ngồi bên rìa sân, Scottie Pippen mỉm cười…
Phút thứ 2 của OT, Kobe Bryant gỡ hòa cho LAL, ngồi bên rìa sân, Scottie Pippen lắc đầu thán phục…
2 ngày trước, Kobe Bryant – 39 điểm, Lakers thua.
1 ngày trước, Kobe Bryant – 34 điểm, Lakers thua.
Kobe Bryant cần đồng đội của mình hơn bao giờ hết. Vẫn biết rằng Kobe là bản sắc của Lakers, vẫn biết rằng Lakers sẽ luôn trông chờ vào Kobe khi thời gian của trận đấu chỉ còn tính bằng giây, nhưng cũng cần phải biết rằng, Kobe không phải Chúa.
Phát biểu sau trận thua trước Heat, Dr. Phil nói: “Chúng ta đã quay lưng với Kobe, khi anh ấy cần”.
Để xem…
Sức người cũng có hạn…
Phút thứ 4 của OT, Lamar Odom có bóng, Heat dẫn 2 điểm. Anh làm gì ạ? Tọi 3 điểm, trong khi đó anh chính là 1 trong 2 tên 7-footer của LA trên sân…Không ai rebound, bóng cho Heat.
20s sau, bóng đến tay của Jordan Famar, hoàn toàn trống trải khi mà Kobe đã được chăm sóc kĩ lưỡng bởi 2 cầu thủ Heat…
Chàng trai của chúng ta tựa bảng trượt từ cự ly 4m…
Pau Gasol kịp rebound, nhưng không thể đem về thêm điểm nào cho LA.
Và rồi Kobe Bryant, vẫn là Kobe Bryant, một lần nữa làm chết lặng 20000 cổ động viên Heat bằng cú pull-up J mang thương hiệu của Mr. 81 với 47s còn lại trên bảng điện tử.
Đêm qua tại Amway Arena, Kobe và đồng đội nhận thêm 1 thất bại nữa, lần này là từ tay Magic Siêu Nhân, và mọi thứ có vẻ vẫn chưa có mấy thay đổi mặc cho những phát biểu mang tính tích cực của các cầu thủ Lakers sau trận đấu.
Các bạn trẻ cứ yên tâm… Lakers sẽ trở lại.
Ron Artest và Andrew Bynum hơi quá ham phạm lỗi 1 tí tẹo, và phần thưởng dành cho Magic là 39 quả ném phạt.
Pau Gasol hơi mất bình tĩnh 1 tí tẹo, và phần thưởng cho Magic là 1 cú And1 từ Siêu nhân khi thời gian của trận đấu chỉ còn vài phút.
Kobe Bryant hơi mất bình tĩnh 1 tí tẹo, và thả 34 điểm trên đầu Matt Barnes trước khi phang hụt cú game winner, Matt, sau đó, vẫn giơ 1 ngón tay thể hiện mình là kẻ chiến thắng…và phát biểu rằng mình đã “chiến đấu” với Mr. MVP…
Có lẽ Pau Gasol đúng khi nói rằng anh có quá ít cơ hội, và rằng Kobe lẽ ra đã nên đẩy bóng nhiều hơn…
Dù sao thì Kobe sẽ cần phải tin Pau, bởi anh cần Pau.
Pau – Kobe sẽ mất 1 khoảng thời gian nữa để trở thành Pippen – Jordan của LA, và trong lúc đó, Lakers sẽ cần đến những Ron Artest, những Odom, những Famar, những Shannon Brown hay thậm chí là cả “Salsa” the machine Vujiacic bước lên và làm tốt phần việc của mình, giống như cái cách mà Derek Fisher và Trevor Ariza đã làm cách đây hơn 8 tháng.
