Mỹ nhân của "Người nhện" Kirsten Dunst vốn khá khép kín và bí ẩn nên 10 điều cô mới tiết lộ về bản thân quả thực khó có thể bỏ qua.
Kirsten Dunst 29 tuổi, nổi tiếng nhất với vai diễn Mary Jane - bạn gái anh chàng người nhện. Truớc đó, cô đã tham gia diễn xuất trong phần lớn quãng thời gian của cuộc đời. Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của Kirsten là khi cô 11 tuổi, đóng với Tom Cruise và Brad Pitt trong Cuộc trò chuyện với ma cà rồng (Interview with the Vampire).
Cô hiện đang sống tại New York và hẹn hò với nam diễn viên Garrett Hedlund.
Mùa Oscar 2012, Kirsten được đề cử cho hạng mục nữ diễn viên chính. Và dưới đây là 10 điều rất mới mẻ về bản thân vừa được chính cô tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn mới thực hiện.
Dù bạn rất thành công, đó chưa bao giờ là đủ - bạn phải làm tốt hơn nữa.
Tôi được thừa hưởng thái độ sống ấy từ cha mình, cùng với niềm đam mê công việc của ông. Nếu tôi nhận được điểm A-, bố tôi sẽ hỏi "Tại sao con không được A+?". Ông rất nghiêm khắc. Ông lớn lên ở Đức và ông nội tôi từng tham gia Thế chiến thứ 2. Ông có thể hà khắc nhưng cũng lại rất thoải mái sau đó.

Kirsten cùng Brad Pitt và Tom Cruise trong "Interview with the Vampire"
Tôi không phải phụ thuộc tài chính vào một người đàn ông
Tôi tự tin rằng với hiểu biết và nhận thức của một người phụ nữ 29 tuổi, tôi có thể làm việc và kiếm ra tiền, kiếm nhiều tiền. Đó là điều mà không phải hầu hết những người phụ nữ ở tuổi tôi làm được. Đó là một điều lớn lao. Thật tuyệt vời khi tôi có thể giúp đỡ gia đình mình. Ông tôi sống cùng với mẹ tôi trong một ngôi nhà rất đẹp. Tôi đã chu cấp toàn bộ tiện nghi và tôi rất trẻ.
Tôi sợ khi làm việc với Lars von Trier bởi mọi người nói nhiều về việc ông ấy tra tấn các nữ diễn viên thế nào.
Lần đầu biết ông ấy, tôi đã bị sốc bởi những điều ông ấy nói. Nhưng bạn không đóng những bộ phim ông ấy làm cùng với những cá tính riêng. Và, điều tôi cảm nhận thấy là một đạo diễn tốt bụng, vui nhộn và rất nhạy bén. Ông ấy yêu phụ nữ.

Kirsten Dunst và đạo diễn khó tính Lars von Trier tại LHP Cannes
Beverly Hills là một thành phố ma ca rồng - Tôi ghét đến đó.
Ở Los Angeles, cuộc sống chắc chắn là một thứ bong bóng với chỉ một ngành công nghiệp duy nhất. Với tôi nó thật nhàm chán. Tôi xuất thân từ New Jersey và tôi thích nhịp sống ở bờ đông nước Mỹ hơn. Tôi thích sống ở New York. Tôi có sự riêng tư mà tôi không có ở Los Angeles.
London thì quá bao la, là một thành phố quá lớn đối với tôi khi lần đầu tiên tôi đến đó, nhưng bây giờ tôi thích nó. Tôi có nhiều bạn bè ở đó, họ sống quanh khu công viên Victoria Park ở phía đông London và luôn luôn cho tôi quãng thời gian vui vẻ. Tôi quen Keira Knightley, tôi với Simon Pegg và Jim Sturgess là những người bạn tốt của nhau.
Con cái của tôi sẽ có thể được thấy tôi trưởng thành như thế nào khi cuộc sống của tôi đã được chuyển tải phần lớn qua phim ảnh.
Tôi đã trưởng thành trên phim. Hầu hết mọi người có những hình ảnh của tôi ở những giai đoạn khác nhau và thậm chí có những người có cả những đoạn video từ lễ sinh nhật của tôi. Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất mà nghề diễn mang lại đó là cuộc đời tôi đã được ghi lại, điều mà không phải ai cũng có được.
Mẹ tôi nói với tôi rằng, từ khi tôi sinh ra, bà đã biết tôi sẽ là một nữ diễn viên.
Mỗi lần tôi đi đến cửa hàng thực phẩm, mọi người sẽ tới chỗ mẹ tôi và nói "Con gái bà trông thật hoạt bát và đáng yêu. Con bé trông thật hạnh phúc và sáng sủa. Bà nên cho con bé đóng quảng cáo". Mẹ tôi đã nghĩ: "Được rồi, chúng ta sẽ thử với việc diễn xuất và dồn tiền cho tôi học". Đầu tiên, tôi đã được đóng quảng cáo và mọi chuyện đến giờ thì như bạn biết đấy".

Tôi hạnh phúc đóng phim nude nếu thích hợp.
Có một cảnh phim trong Melancholia khi tôi nằm đó, không mảnh vải che thân và tắm trong dòng chảy của ánh trăng, nhưng nó trông như là một bức tranh khi nó đã được thực hiện một cách vô cùng đẹp. Bạn có thể hoàn toàn quên lãng rằng tôi đã nude.
Bạn trai của bạn có bận tâm khi xem bạn ở trần trên phim như thế hay không thì phụ thuộc vào bạn trai của bạn là người như thế nào. Một vài người sẽ nổi giận rồi có những phản ứng kỳ quặc nhưng tôi sẽ không muốn ở bên một người như vậy. Đó là một nghệ thuật và tôi sẽ thấy tự hào nếu đó là bạn gái của tôi.
Khi hẹn hò, tôi không quan tâm người ấy làm nghề gì.
Miễn là người ấy có thể khiến tôi cười, là một người tốt, khiến tôi có những ngạc nhiên thú vị và chân thật với nhau. Ai cũng có cuộc sống riêng. Khi mà bạn từ bỏ quá nhiều bản thân mình thì mọi thứ dễ trở nên xấu đi. Kinh nghiệm của tôi là khi bạn càng có tuổi hơn, bạn sẽ cố gắng để chọn một đối phương - mà rất có thể là bạn của nhau từ trước. Để cân bằng thì rất khó và đó không phải là điều có thể đến với những người chỉ thích những mối quan hệ "ăn liền".

Cha mẹ đã nuôi tôi quá tuyệt vời.
Tôi vốn là một đứa trẻ rất hướng ngoại và tôi cảm thấy mọi thứ rất bình thường khi diễn xuất. Tôi chưa từng bị là trung tâm của mọi sự chú ý nên cũng không gặp rắc rối gì. Tôi học tập ở những ngôi trường bình thường mà ở đó tôi luôn tới các quán ăn uống đông đúc ở trường học sau các buổi diễn ở trường quay và tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một người ngoài hành tinh bởi những điều tôi làm. Mẹ tôi chưa bao giờ là quản lý của tôi nhưng bà luôn có mặt khi tôi ở trường quay. Bà sẽ mang theo máy làm mỳ và chế biến món mỳ yêu thích. Mẹ tôi luôn âm thầm hơn bố và tôi có sự cân bằng tuyệt vời.
Tôi không xa hoa - thực tế là trong căn hộ của tôi có đồ bình dân của Ikea
Các tiện nghi tôi sở hữu? Tôi thích đi du lịch. Gần đây tôi có đi tour cùng một người bạn, vốn là thành viên một ban nhạc. Mỗi ngày, chúng tôi lại đi tới những thành phố khác nhau. Tôi thích tiêu tiền vào những cây nến tuyệt đẹp, vào đồ nội thất và tôi rất thích đến các nhà hàng đẹp, ngon nhưng tôi là một người mua sắm khá chừng mực.
Minh Châm (Theo DailyMail)