Chiều qua, trong khi HLV Trần Vân Phát chia hai đội hình cho các học trò luyện các miếng tấn công trên nửa sân Chao Anouvong thì thầy trò Frederico ngồi lặng lẽ trên khán đài quan sát rất kỹ. Ngược lại, ông Phát không cần nán lại bắt giò đối thủ, bởi sau nhiều lần đụng độ, ông không lạ Thái Lan nữa.
HLV Frederico có đội hình trẻ và khỏe hơn trong khi ông Trần Vân Phát lại lấy kinh nghiệm của Việt Nam làm nền.
Cả Thái Lan lẫn Việt Nam gần như vẫn những gương mặt cũ từng nhiều lần giáp mặt nhau và kinh nghiệm đang chiếm ưu thế hơn sức trẻ. Rõ ràng hơn ở trận “lượt đi” cách đây năm ngày, ông Phát cất át chủ bài Kim Chi và trung vệ Nguyễn Thị Nga trên ghế dự bị nhưng vẫn dẫn trước Thái Lan hai bàn. Tuy nhiên, đến cuối mỗi hiệp đấu, khi thể lực sa sút và sự tập trung không còn cao độ, tuyển nữ Việt Nam bị gỡ lại 2-2. Đấy là cuộc đối đầu mà Thái Lan không cần bung hết sức trong khi Việt Nam còn tính chuyện đường dài.
Cuộc tái đấu này đàn chị Việt Nam muốn lấy lại ngôi hậu sòng phẳng. Ảnh: QUANG THẮNG
Cả Việt Nam và Thái Lan đều có lối vận hành chiến thuật 3-5-2 với bài đánh biên khá giống nhau. Học trò Trần Vân Phát chơi bóng lả lướt hơn với nhiều cá nhân có kỹ thuật mà lại đua sức kém hơn đối phương chơi bài tra tấn thể lực.
Nỗi lo vắng chân sút vàng Ngọc Châm đã được HLV Trần Vân Phát giải tỏa khi ở trận nào các học trò cũng nổ súng nhưng có khi ông vẫn băn khoăn với nhiều cơ hội vàng cứ treo trước mũi giày.
Bóng đá nữ Thái Lan bao giờ cũng ngại đụng Việt Nam nhất và SEA Games 25 họ chuẩn bị rất kỹ với ê-kíp năm HLV người Brazil từ huấn luyện kỹ, chiến thuật cho đến rèn thể lực lẫn tâm lý. Hơn nữa, thất bại của bóng đá nam sẽ khiến áp lực đè nặng lên vai các nữ cầu thủ Thái Lan với điệp vụ giữ ngôi hậu.
Nhưng sẽ không dễ cho thầy trò Frederico tái lập kỳ tích khi SEA Games là thời cơ cuối cùng để Kim Chi và đồng đội đăng quang trước khi treo giày.
Hai năm trước, các cô gái Việt Nam đã khóc tức tưởi sau trận chung kết và hy vọng chiều nay họ vẫn khóc nhưng hãy là những giọt nước mắt hạnh phúc.
HLV Trần Vân Phát: “Đây là một trận đấu khó và chúng tôi đang gánh chịu áp lực phải thắng để đòi lại món nợ cũ. Tuyển Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đối đầu này và chúng tôi tự tin sẽ vượt qua chướng ngại cuối cùng.”
Đội trưởng Đào Thị Miện: “Chúng tôi không lạ lối chơi của người Thái nhưng không phải dễ dàng vì đối thủ cũng rất hiểu tuyển Việt Nam. Chị em chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để lên ngôi vô địch.”
Tiền đạo Kim Chi: “Tôi muốn có một kết thúc đẹp trước khi giải nghệ. Còn gì tuyệt vời hơn nếu tôi ghi bàn vào lưới Thái Lan và tuyển Việt Nam vô địch.”
Thủ môn Kiều Chinh: “Thái Lan có nhiều cầu thủ trẻ và nhanh nhẹn nhưng chúng tôi biết phải làm gì để giành chiến thắng. Tôi tin mình sẽ giữ nguyên vẹn mành lưới.”
GIA HUY