Kim Sung Soo - Có thật sự xấu trai?

Xem tin gốc 

Thế Giới Điện Ảnh - 23 tháng trước 538 lượt xem

Kim Sung Soo - Co that su xau trai?

(TGĐA) Sinh cùng năm với Lee Tae Ran, cùng ghi tên mình vào làng giải trí năm 1998, chỉ khác là, nếu Lee Tae Ran ngay lập tức “bén duyên” với điện ảnh từ bộ phim đầu tay thì Kim Sung Soo lại bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình sau thời gian khởi nghiệp làm người mẫu.

Không quá đẹp trai, hút hồn các cô gái như những “nam nhân ngọc diện” khác và nếu không có chiều cao 1m85, thân hình cân đối là “sản nghiệp” vớt vát, anh thậm chí còn “được” coi là “xí” trai.

SỰ KẾT HỢP NGẪU NHIÊN

Quả thật, sự kết hợp lần này của Lee Tae Ran và Kim Sung Soo trong Mối nhân duyên đúng là rất nhân duyên, tình cờ và thú vị. Hai người đều thuộc thế hệ 7X với X bằng 5. Cùng gia nhập showbiz Hàn khi 23 tuổi. Lần đầu tiên được ghép cặp với nhau trong một bộ phim truyền hình mà tên hai nhân vật của họ lại trùng khít - In Ho.

Nếu không có chiều cao tương đối, gương mặt thanh tú, dáng người cân đối thì ngoại hình - “tài sản” cần có để một diễn viên có thể dễ dàng trở thành ngôi sao đó coi như khiếm khuyết. Điều đó không khác là mấy với Kim Sung Soo, anh suýt gần như hội đủ các yếu tố nếu ông trời thương ban thêm cho gương mặt hút hồn. Anh không có vẻ rạng ngời như Jang Dong Gun cũng không dễ thương, đáng yêu như Bi hay Kim Bum. So với vô số các “tiểu thiên vương” đang lên khác trong làng giải trí Hàn Quốc thì đó rõ là một sự yếu thế của anh.

Thế nhưng, chuyện đó chẳng là gì cả với anh chàng diễn viên 7X này. Ngoại hình không hoàn hảo đã không phải là yếu tố có thể dễ dàng cản bước Kim Sung Soo. Đơn giản, bằng lối diễn xuất tự nhiên của mình, Kim Sung Soo đã có được tình cảm và sự ủng hộ của khán giả bất chấp sự thật rằng: anh không thực sự đẹp trai. Có lẽ Kim Sung Soo biết nhìn nhận, đánh giá bản thân. Anh hiểu đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của mình.

NGƯỜI MẪU ĐẮT GIÁ TRỞ THÀNH DIỄN VIÊN

Khởi nghiệp từ sàn diễn thời trang, không những thế, Kim Sung Soo còn là một người mẫu “đắt giá”. Có điều, sự “đắt hàng” của anh lại chẳng thể khiến nhị vị phụ mẫu lấy làm vui mừng và ủng hộ. Họ sợ anh sa vào ánh hào quang của ánh đèn sân khấu rồi vô tình làm tổn hại đến cuộc đời mình. Kim Sung Soo chỉ còn cách học hành tích cực để chứng minh và bảo vệ cho công việc mình đang làm. Cuối cùng, anh đã thành công với tấm bằng tốt nghiệp của Đại học Kyung Hee. Cha mẹ anh đã hoàn toàn yên tâm về cậu con trai tài năng.

Học vấn tốt, ngoại hình cao ráo, hẳn nhiên Kim Sung Soo được các hãng sản phẩm từ nhỏ đến lớn săn đón. Anh đang được các “ông lớn” Sony Camera, Samsung Millenium, rượu Johnny Walker, Paris Baguette... “tin dùng”.

Năm 1998, Kim quyết định nhận lời mời tham gia phim Vectorman để thử sức ở lĩnh vực mới – diễn xuất. Không ít người lấy làm lạ bởi trước đây anh từ chối tất cả các lời mời tham gia phim ảnh. Lí do cũng chính vì sự “đắt giá” kia, anh bận túi bụi với các show quảng cáo và cũng muốn hoàn thành đúng hạn chương trình đại học để phụ huynh yên lòng.

QUEN MẶT KHÁN GIẢ BẰNG VAI THẤT TÌNH

Rất ngẫu nhiên, tham gia phim nào, anh cũng bị… thất tình. Từ nhân vật bảnh trai giàu có nhưng cô đơn Yoo Min Hyuk trong Ngôi nhà hạnh phúc bị mất Han Ji Eun (Song Hye Kyo đóng) từ tay Lee Young Jae (Bi Rain đóng). Đến Park Ki Tae trong Hoa thủy tinh, tưởng đâu có được cô người yêu Ji Soo (Kim Ha Neul đóng) mãi mãi, nào ngờ sự trở về đột ngột của Dong Joo (Lee Dong Gun đóng) đã khiến người yêu rời xa anh. Người xem còn nhận xét tạo hình nhân vật Park Ki Tae trong phim có phần ảm đạm, buồn khổ trông đến tội nghiệp. Hầu như, các nhân vật Kim đảm nhận trong thời kì mới tham gia đóng phim đều là vai phụ hoặc thứ chính “làm nền” cho nhân vật nam chính và chắc chắn là bị người đó lấy mất người mình yêu. Phải đến năm 2006, khi tham gia trong Chị gái tôi, vai nam chính đầu tiên mà Sung Soo đảm nhận, Kim Geon Woo, anh đã có được người mình yêu, Yoon Seung Joo (Song Yoon Ah đóng). Người xem mừng cho anh bởi sự thay đổi này.

Tuy nhiên, hình ảnh chàng trai thất tình của Kim Sung Soo trên phim dù có gây ra chút nhàm chán nhưng để lại dấu ấn nơi người xem. Cùng với đó là phong cách sang trọng, lịch lãm và thành đạt được “đóng đinh” cho Kim Sung Soo trong hầu hết các vai diễn của anh được đa số các cô gái yêu thích thậm chí mê mẩn.

CHĂM CHỈ ĐÓNG PHIM

Không như Lee Tae Ran, Kim Sung Soo đóng phim “đều tay” hơn nhiều. Tuy không có quá nhiều phim (vì anh khởi nghiệp đóng phim cũng chưa lâu) nhưng anh mỗi năm đều “dằn túi” cho mình một phim truyền hình, đôi khi còn tham gia cả phim điện ảnh. Tất nhiên sau này, Kim Sung Soo không phải “lận đận” mãi trong vai phụ nữa. Năm 2003, anh tham gia The sweet sex and love (Điện ảnh); 2004: Ngôi nhà hạnh phúc, Hãy nói với anh em yêu; 2005: Hoa thủy tinh (Truyền hình), Đôi giày đỏ (Điện ảnh - đóng cùng Kim Hye Soo); 2006: Chị gái tôi (Truyền hình), Monopoly (Độc quyền - Điện ảnh, đóng cùng Yang Dong Geun); 2007: Mối tình ngang trái, 2008: Mối nhân duyên.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tần suất lên sóng của Kim Sung Soo bỗng nhiên chững lại. Anh chưa có dự án phim nào mới trong khi cô bạn diễn Lee Tae Ran trong Mối nhân duyên sau thành công của Những nàng công chúa nổi tiếng nhận cú đúp hai kịch bản mới trong 2010 (Comrades và Sự mê hoặc trên mây). Nhưng thật ra Kim không “mất tăm mất tích” mà vẫn có một vài hoạt động để khán giả không quên mình. Family outing - TV Show khá nổi tiếng của Hàn Quốc thường xuyên xuất hiện những nhân vật “gạo cội” nhất trong làng giải trí Hàn đã mời Kim Sung Soo đã góp mặt trong tập 79 cùng với Han Jo Seon, Lee Hyo Ri và anh chàng Dae Sung của nhóm nhạc nổi tiếng Big Bang.

Và gần đây nhất, Kim Sung Soo tham gia vào sitcom More charming by the day với thời lượng 120 tập (thể loại hài gia đình) của đài MBC. Kim Sung Soo vào vai nhân vật lấy tên của chính anh ngoài đời - Kim Sung Soo và đóng cặp với Ye Ji Won (vào vai Im Ji Won)

More charming by the day kể về gia đình của Song Ok Sook (Song Ok Sook đóng) - chủ một gia đình có năm người phụ nữ: chính cô, ba người con gái và một đứa cháu gái. Gia đình đang yên lành, bỗng nhiên trở nên hỗn loạn vì người chồng Im Ha Ryong đột nhiên trở về sau 15 năm bỏ nhà ra đi vì sự nghiệp của anh phá sản và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đã thế, cô con gái lớn nhất của Ok Sook, Im Ji Won - chủ một trung tâm chăm sóc sắc đẹp đang phải một thân một mình nuôi đứa con gái, như thể muốn “thêm dầu vào lửa” khi nói với mẹ cô muốn cưới Kim Sung Soo, một kẻ cũng trong tình cảnh “gà trống nuôi con”.

Với tình tiết hấp dẫn, hài hước, More charming by the day đang thu hút rất đông đảo người xem truyền hình Hàn Quốc. MBC không khỏi vui mừng khi rating đạt gần 13% ngay khi tập đầu tiên được phát sóng, đánh bật cả High Kick - phim này cũng rất thành công với rating 10.3% ở tập đầu tiên.

Sitcom đầu tiên này của Kim bắt đầu phát sóng vào ngày 22.3.2010, lúc 7 giờ 45 phút tối từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh MBC.

Rốt cuộc, Kim Sung Soo đã trở thành nhân vật được chú ý, không chỉ đối với khán giả Hàn Quốc mà còn với cả khán giả Việt Nam. Suy cho cùng, không phải cứ đẹp trai là có tất cả mà “xí trai” một chút cũng chưa chắc không thể gây dựng nên tiền đồ. Kim đẹp trai hay xấu trai, người xem tự có câu trả lời cho riêng mình.

Như Ngọc

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Động từ
Tổ chức
Từ chuyên môn
Tính từ
Danh từ riêng
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang