Kim Lý: Xa nhà vào lúc giao thừa là… rất khủng khiếp

Dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng Kim Lý lại sống thiên về tình cảm và trân quý các giá trị văn hóa truyền thống. Với nam diễn viên Hương Ga, dù bận mấy anh cũng ráng sắp xếp công việc để ở bên gia đình mình trong khoảnh khắc giao thừa.

Kim Lý luôn tránh xa nhà vào dịp Tết và dù công việc có bận đến mấy thì vẫn sắp xếp để về đoàn viên với gia đình - Ảnh: NVCC

* Anh có thể chia sẻ cảm nhận về một mùa Tết nữa đang đến gần. Sau 2 năm tham gia nghệ thuật tại Việt Nam, anh có còn niềm háo hức khi Tết đến trên quê hương?

- Kim Lý: Tôi thấy không chỉ riêng mình mà tất cả những người dân đất Việt đều hào hức mong chờ Tết. Cái không khí rộn ràng, hối hả của Tết luôn cuốn mọi người theo, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Thêm nữa, Tết là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm để bạn bè và gia đình có dịp quây quần, cùng nhau ăn những món ăn ngon, kể những câu chuyện vui và sẻ chia những yêu thương.

* Anh đã lên kế hoạch sẽ ăn Tết ở Việt Nam hay về Thụy Điển?

- Tôi đã lên kế hoạch quay cho dự án tiếp theo của mình tại Việt Nam vào đúng dịp Tết nên đã về thăm nhà (Thụy Điển) trước Giáng sinh. Và thú thực là sau cái Tết đầu tiên, tôi luôn muốn ở Việt Nam dịp Xuân về.

* Thường bay liên tục, nếu trúng dịp không thể về nhà lúc giao thừa, cảm giác trong anh như thế nào?

- Tôi luôn ở nhà, bên cạnh gia đình và bạn bè vào lúc giao thừa bởi tôi biết cảm giác xa nhà lúc đó hẳn sẽ rất khủng khiếp. Khi tôi biết điều gì đem lại những năng lượng tiêu cực, tôi luôn tránh, vì mình chủ động được mà. Công việc có bận đến mấy thì vẫn sắp xếp được thôi.

* Anh có thể chia sẻ kỷ niệm về một mùa Tết nào đó không thể đoàn viên cùng người thân. Lúc đó anh đã làm những gì gửi về nhà?

- Kể từ năm 2011, tôi sống xa nhà và mỗi năm đều đón năm mới ở những thành phố khác nhau trên thế giới, 2 lần ở Nam Phi, 1 lần ở New York và 1 lần ở Úc, và năm vừa rồi ở Việt Nam. Mỗi dịp lễ đều rất đặc sắc và tuyệt vời, và đều để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Và năm nào cũng vậy, tôi đều gọi cho bố mẹ vì đêm giao thừa cũng là sinh nhật của bố tôi. Với tôi, gia đình là một phần không thể tách rời.

* Anh thấy ngày Tết tại Thụy Điển (Dương lịch) và Việt Nam (Âm lịch) có gì giống và khác nhau?

- Có thể những nét văn hóa, hình thức ăn mừng là khác nhau nhưng về ý nghĩa thì cả hai ngày đều là dịp đoàn viên, chung vui với những người thân yêu và nghỉ ngơi sau một năm dài lao động vất vả. Người Việt Nam ăn Tết dài hơn, như một kỳ nghỉ thực sự để sẵn sàng cho một hành trình trong năm tới. Tôi nghĩ Tết có ý nghĩa sâu sắc hơn đêm giao thừa của phương Tây. Vì ở châu Á chứ không riêng gì Việt Nam, con người quan tâm đến nhau sâu đậm hơn, và cũng vì thế mà những dịp lễ tết trở nên quan trọng hơn.

* Ngoài chạy show, anh thường làm gì vào ngày Tết?

- (Cười) Thực ra bạn nhầm rồi. Tôi không chạy show ngày Tết. Trong năm tôi thường làm việc cả những ngày cuối tuần, hay thiếu ngủ vì làm việc với nhiều cộng sự ở những múi giờ khác nhau. Có lẽ vì vậy mà những dịp lễ như Giáng sinh, giao thừa và Tết tôi dành toàn bộ quỹ thời gian của mình cho gia đình và những người thân yêu.

* Là một người lớn lên tại nước ngoài, anh có nhận xét gì về phong tục ăn Tết của Việt Nam?

- Đây sẽ là năm thứ hai tôi ăn Tết tại Việt Nam. Năm đầu tiên, tôi thực sự rất bất ngờ khi nhìn thấy niềm hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt mọi người. Khi tôi còn bé, gia đình tôi cũng ăn Tết ở Thụy Điển, nhưng không khí có phần khác rất nhiều.

Bạn biết đấy, đã gọi là ăn mừng ngày lễ thì bạn cần phải có một cộng đồng cùng hưởng ứng, tham gia. Mỗi cá nhân đều là một hạt nhân, cùng làm nên một niềm vui không chỉ của riêng ai. Và ở Việt Nam, người người nhà nhà cùng đón Tết, và vì thế đó thực sự là một dịp lễ hội.

* Tết năm nào trong anh ấn tượng nhất và vì sao?

- Những cái đầu tiên luôn lưu lại những dấu ấn sâu đậm nhất. Có lẽ vì vậy mà năm 2014 với lần ăn Tết đầu tiên ở Việt Nam vẫn là cái Tết thật nhất và đáng nhớ nhất. Nhưng tôi vẫn tin rằng mỗi năm mới đều chứa đựng những điều mới mẻ. Tôi rất háo hức xem tương lai sẽ đem lại những bất ngờ gì cho mình.

* Anh muốn đón bao nhiêu cái Tết ở Việt Nam nữa? Và nếu có thay đổi điều gì đó về văn hóa ngày Tết Việt Nam, anh mong muốn nhất là điều gì?

- Tôi sẽ còn ở Việt Nam dài dài, và hi vọng là mãi mãi, nên mong sẽ được ăn Tết Việt nhiều lần nữa. Còn về văn hóa ngày Tết, tôi nghĩ bản thân ý nghĩa ngày Tết đã rất đẹp rồi. Đồ ăn cũng rất ngon nữa. Tôi chẳng muốn thay đổi điều gì. Giống như bạn yêu một ai đó vậy, bạn sẽ chẳng muốn người ấy phải thay đổi một điều gì, vì người ấy trong mắt bạn vốn đã đẹp rồi.

Nam diễn viên gốc Việt rất thích đồ ăn ngày Tết và năm trước anh đã tăng 4 kg sau Tết vì ăn quá nhiều

* Anh có thử tự tay vào bếp làm món ăn nào cho ngày Tết không?

- Ôi đừng làm khó tôi. Tôi không biết nấu đồ Tết đâu, vì chưa bao giờ nấu cả. Nhưng tôi rất thích đồ ăn dịp Tết, thực sự rất rất ngon, và thời tiết mát mẻ cũng khiến người ta dễ cảm thấy ngon miệng nữa. Năm trước, tôi đã tăng 4 kg sau Tết vì ăn quá nhiều.

Hồi trước ở Thụy Điển, bố tôi hay kho thịt với hột vịt cho cả gia đình vào dịp Tết. Tôi chưa thử, nhưng chắc sẽ phải học trong năm tới.

* Anh có thể chia sẻ cụ thể về cái Tết Nguyên đán sắp tới với những dự định và ước mong của bản thân?

- Dành toàn bộ thời gian để hưởng không khí Tết cùng bạn bè và người thân yêu nhất, đó là kế hoạch đầu tiên và duy nhất của tôi (cười).

Tôi cũng mong ước năm 2016 sẽ đem đến nhiều niềm vui, hạnh phúc, may mắn và thành công cho bản thân và những người xung quanh. Nếu được ước rộng hơn, tôi mong thế giới hòa bình và ổn định sau một năm có quá nhiều biến động.

Đây cũng là năm tôi có dịp đồng hành cùng nhiều hoạt động cộng đồng liên chính phủ và của các tổ chức trong và ngoài nước, nên cũng mong là năm tới dù bận rộn đến mấy vẫn có thời gian để chung tay nhiều hơn trong những hoạt động ý nghĩa này, để góp phần giúp phụ nữ và trẻ em Việt Nam ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn, và quê hương tôi ngày càng phát triển.

* Anh từng chia sẻ muốn ở lại Việt Nam vì nơi đây có người phụ nữ mà anh yêu thương. Nay điều này vẫn còn nguyên giá trị?

- Tôi yêu Việt Nam vì rất nhiều lý do, dù chẳng cần lý do nào. Dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ ở Việt Nam. Còn người phụ nữ ấy vẫn ở đây, trong trái tim tôi, nên hẳn nhiên điều này vẫn còn nguyên giá trị.

'Người tình tin đồn' của Trương Ngọc Ánh cho rằng Tết Nguyên đán có ý nghĩa sâu sắc hơn đêm giao thừa của phương Tây

* Sau Hương Ga, có thể nói Kim Lý chưa có hoạt động nào nổi bật và đang dần tiến đến mác "trai đẹp dự sự kiện". Anh có thể chia sẻ ít nhiều về các dự án "đánh bóng" tên tuổi trở lại?

- (Cười) Cái mác đó cũng không xấu, nhưng nói vậy thì cũng oan cho tôi quá. Năm vừa qua, tôi cũng nhận được khá nhiều lời mời đóng phim, nhưng đều từ chối vì muốn tự phát triển một dự án chất lượng của riêng mình. Dù không có dự án nghệ thuật nào, nhưng tôi vẫn liên tục cống hiến trong những lĩnh vực khác như thể thao, giáo dục, văn hóa, xã hội.

Những hoạt động cộng đồng như ngày hội giáo dục Thụy Điển hay trận bóng đá giao hữu 'Vì nụ cười em' của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ có thể không 'đình đám' như những sự kiện giải trí, nhưng với tôi, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, đây là những hoạt động tôi quan tâm hàng đầu.

Có thể những khán giả yêu thích tôi sẽ cảm thấy hơi buồn vì tôi 'im hơi lặng tiếng' suốt cả năm, nhưng tôi là người cầu toàn, và tôi tin rằng những dự án được chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng sẽ luôn đem về trái ngọt. 2016 chắc chắn sẽ là một năm làm việc năng suất của tôi trong lĩnh vực nghệ thuật.

* Cám ơn diễn viên Kim Lý đã chia sẻ và chúc anh nhận được nhiều thành công trong năm mới!

Mai Ngọc
(thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/kim-ly-xa-nha-vao-luc-giao-thua-la-rat-khung-khiep-665820.html