Trong bài phát biểu chúc mừng năm mới, thay mặt Chính phủ, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Thái Lan Nguyễn Duy Hưng đã nêu rõ vai trò của bà con kiều bào trong công cuộc xây dựng và gìn giữ hòa bình cho tổ quốc. Đại sứ nói: “Năm qua, đất nước ta đã gặp phải nhiều thiên tai, bệnh tật…nhưng cùng với sự giúp đỡ của kiều bào khắp năm châu nói chung và kiều bào Thái Lan nói riêng đất nước ta đã vượt lên tiếp tục đạt được những thành tựu vô cùng to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước để tiếp tục phát triển năng động trong khu vực và khẳng định vị thế trên trường quốc tế”.
Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Duy Hưng cũng đã xúc động nói lời chia tay với kiều bào vì sắp mãn nhiệm, đồng thời cám ơn kiều bào về sự hỗ trợ tình cảm trong thời gian công tác vừa qua. Đại sứ và kiều bào đã đồng loạt nâng cốc và hô to: “Việt Nam muôn năm!”.
Thay mặt thế hệ trẻ kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Bangkok, anh Nguyễn Quang Bình khẳng định: “Bản thân lớp trẻ chúng tôi tự hứa sẽ cố gắng đóng góp hơn nữa cho quê hương và trước mắt sẽ thành lập hội Việt kiều trong thời gian tới.”.
Trước đó, tối ngày 6/2 (tức 23 tháng Chạp năm Kỷ Sửu), tại tỉnh NongKhai (một tỉnh giáp với biên giới Lào) cũng đã diễn ra buổi gặp mặt đón Tết cổ truyền dân tộc với sự tham dự của hàng nghìn kiều bào đang sinh sống và làm việc tại khắp đất nước Thái Lan.
Dưới đây là một vài hình ảnh kiều bào đón Tết tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan:
Các ca sĩ từ trong nước sang biểu diễn phục vụ kiều bào
Đây cũng là dịp để kiều bào gặp gỡ, giao lưu
Các cháu bé cũng được diện những bộ trang phục dân tộc
Những món ăn truyền thống của người Việt như bánh chưng, bánh cuốn, nem rán... đều có trong bữa tiệc đón Xuân mới
Quỳnh Anh




