Kiều My: Cô gái có duyên với… giải thưởng!

(TGĐA) - Là cái tên khá mới với khán giả truyền hình nhưng với cộng đồng teen thì Kiều My không hề lạ lẫm. Bảng thành tích “khủng” trong ca hát như Giải nhất cuộc thi HHT Concert 2011, Giải nhì cuộc thi ban nhạc tốp hát học sinh thành phố Hà Nội 2011, Giải ba tiếng hát dân ca Hà Nội 2009, giải nhất ICON Tài Năng của cuộc thi HHT Icon năm 2011 và trở thành đại sứ Hotvteen khu vực miền Bắc năm 2012 đã đưa cô bé này tới vai diễn Kiều Linh trong bộ phim Hôn nhân trong ngõ hẹp khi cô mới chỉ 19 tuổi. Vai diễn này vừa giúp My nhận giải Gương mặt truyền hình triển vọng tại Ngôi sao xanh 2015.

Nhận giải thưởng này, My có ngạc nhiên về chính mình?

Đây là vai diễn truyền hình đầu tiên nên My cảm thấy mình thật may mắn. My vẫn nhớ tên mình được xướng lên trên sân khấu ở hạng mục trao giải đầu tiên. Không thể tin được. Vì lúc đó, My còn đang mải nói chuyện với diễn viên Mạnh Hưng ở phía dưới. Kể cả lúc lên đến sân khấu, My vẫn chưa hết bất ngờ. Giải thưởng sẽ là động lực để phát triển sự nghiệp và những ước mơ sau này của My.

Cầm chiếc cúp trên tay, ai là người My nghĩ đến đầu tiên?

Lúc bấy giờ, My thực sự rất run, đứng phát biểu trên sân khấu luống cuống đến nỗi ấp a ấp úng. Qua đây, My vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Vũ Trường Khoa và ekip đoàn phim. Họ đã giúp đỡ My rất nhiều. Đây cũng là dấu mốc để My thấy mình khá có duyên với nghề diễn. Vì My không có ý định theo nghề diễn viên. Hiện tại, My đang học năm thứ hai ngành đạo diễn sự kiện trường Đại học Văn hóa.

Còn người đầu tiên, My muốn chia sẻ giải thưởng này chính là bố mẹ mình. Từ trước đến giờ, My là một người khá tự lập. Gia đình My làm ngành y nên bố mẹ vốn không thích con gái theo nghệ thuật. Nhưng với giải thưởng này, My nghĩ bố mẹ sẽ tin tưởng mình nhiều hơn.

Vai diễn đầu tiên có thực sự áp lực và vất vả đối với My?

Mới đầu cũng thấy run vì chẳng quen ai, hơn nữa lại đóng với anh Trọng Nhân (diễn viên trong Nam) cũng sợ bị lép vế, xung quanh còn có NSƯT Trung Anh, NSƯT Thanh Quý nên cũng bị áp lực. Tuy nhiên, My tiếp xúc với môi trường làm việc mới khá nhanh nên chỉ sau một vài phân đoạn là thấy mọi việc trở nên bình thường.

Trong quá trình làm phim, mọi phân đoạn của My đều khá suôn sẻ. My cũng cảm thấy may mắn được tung hứng với anh Trọng Nhân – một người rất vui tính. Hai anh em thường xuyên bàn bạc với nhau trước mỗi cảnh diễn, kết hợp quay khá ăn ý. Những cảnh hai vợ chồng tình cảm với nhau trên phim được xem là khó nhất vì cả hai anh em đã quá thân nhau. Có những hôm quay đến hơn chục lần vẫn chưa xong vì chỉ cần nhìn mặt nhau đã không thể nhịn được cười. Đó vẫn là điều Ly chưa kiểm soát được trong cách diễn.

Theo My, vai diễn Kiều Linh đã thuyết phục Ban giám khảo ở điểm nào?

My nghĩ rằng có lẽ Ban giám khảo đã nhận ra My chưa hề qua một trường lớp đào tạo nào nên diễn hoàn toàn bằng bản năng. Chính sự tự nhiên hơn của vai diễn đã khiến mọi người thích thú chăng?

Trong phim, cô con dâu út tuy nhõng nhẽo và trẻ con nhưng lại được lòng mẹ chồng rất yêu chiều, khiến không ít khán giả là các cô dâu trẻ cảm thấy ghen tỵ. Ngoài đời, tính cách của My có điểm nào giống Kiều Linh không?

Linh với My cũng hồn nhiên như nhau nhưng My không thái quá như Linh. Linh là kiểu con gái được gia đình chiều nên cũng hơi nhõng nhẽo, ích kỷ một chút nhưng sâu thẳm bên trong con người này, Linh cũng là người biết nghĩ đấy chứ. Cô ấy rất yêu chồng. Ngoài đời, My hợp với bố. Bố khá chiều con gái nhưng My lại không biết nịnh.

My mong muốn một vai diễn cá tính, bớt hồn nhiên và nhiều màu sắc hơn. Vì khuôn mặt của mình hợp với những vai phản diện, cá tính.

Khi yêu My có nhõng nhẽo không nhỉ?

Với bạn bè thì có nhưng trong tình yêu My có vẻ chững chạc hơn đối tượng còn lại. Nhưng hiện tại, My vẫn đang độc thân vui vẻ. My không thích yêu những bạn đồng trang lứa với mình vì suy nghĩ của mình có vẻ già dặn hơn nên không hợp. Hơn nữa, My cũng là người khá “cứng đầu”, bao biện cho mình rất giỏi trong mọi trường hợp, nên khi yêu My muốn người đàn ông đó phải át được mình, khiến mình phải nể họ.

Để phác họa một chân dung ngắn gọn về mình, My sẽ nói gì…?

My là một người đồng bóng, khó thì rất khó mà dễ thì rất dễ.

Năm vừa qua của My là một năm thế nào?

Là một năm khó khăn và khá đen đủi trong đời sống cá nhân. Có lẽ My vẫn đang ở trong độ tuổi dậy thì nên tâm sinh lý chưa được ổn định từ chuyện tình cảm, đến chuyện gia đình và cả những mối quan hệ bạn bè… Còn trong công việc thì khá ổn. My vừa tham gia một phim dài tập nữa là Zippo, Mù Tạt và Em – hứa hẹn là bom tấn mới trong năm 2016, đóng chung với diễn viên Nhã Phương. Tiếp đó, My cũng nhận được khá nhiều lời mời làm phim sitcom, các MV ca nhạc, các tiểu phẩm hài chiếu Tết.

Không biết có phải My khá có duyên với những vai kiểu tưng tửng, hồn nhiên hay không, nhưng Hoài - nhân vật trong phim mới cũng khá hồn nhiên nhưng trẻ con hơn vai Linh, trạc tuổi My ngoài đời. Đó là nhân vật thường xuyên gây ra tiếng cười để giải tỏa những căng thẳng trong bộ phim. Hoài có nhiều điểm tương đồng với My hơn Kiều Linh.

Được biết ngoài diễn xuất, My còn là một người mẫu ảnh và ca hát là sự lựa chọn chính của My ở thời điểm trước đây. Còn bây giờ thì sao?

Ca hát là sở thích từ bé của My. My tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ trên Cung thiếu nhi từ năm 4 tuổi. Đến bây giờ, My vẫn rất thích hát nhưng lại thấy có nhiều sự lựa chọn phù hợp với mình hơn. Hiện tại, mục đích chính của My là trở thành một đạo diễn theo đúng chuyên ngành đang học và song song đó là phát triển kinh doanh. Hiện tại My đang kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm và sắp tới muốn mở một thương hiệu vest cho nam giới vì My thích làm đẹp cho phái nam.

Sở hữu bảng thành thích các giải thưởng “khủng” trong ca hát. My có thể chia sẻ về bí quyết săn giải thưởng của mình?

Có lẽ, My may mắn với thi cử chăng! Hồi nhỏ, My đã tham gia biểu diễn nhiều nên bản lĩnh sân khấu của mình khá tốt, nên cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, những giải thưởng đó không chỉ đặt ra tiêu chí là hát hay mà còn qua cả một quá trình thi cử, cách ứng xử ra sao.

Sở hữu danh xưng “hot girl” thì dễ nhưng để giữ được sự vững vàng trong cuộc sống với danh hiệu này thì không phải ai cũng làm được? Cho đến giờ, danh xưng này đã mang lại và lấy đi của My điều gì không?

Đúng là danh xưng này đã đem lại cho My nhiều cơ hội nhưng cũng khá phiền phức. Được gọi là “hot girl” thì ai cũng thích nhưng đi đâu cũng bị mọi người soi mói thì quả không thích chút nào. My thích được gọi là “công chúa” hơn (cười).

Xin cảm ơn Kiều My!

Kim Anh

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/index.php?catid=36:nghe-si&id=12183:kiu-my-co-gai-co-duyen-vi-gii-thng&Itemid=2&option=com_content&view=article