Trong khi các sân khấu kịch khác luôn tập trung cho những đề tài hài hước, vui vẻ và nhẹ nhàng một chút để khán giả đến sân khấu kịch mùa tết có cảm giác thư giãn thoải mái nhất thì sân khấu kịch Hồng Vân năm nay, bên cạnh những vở hài không thể thiếu, còn trình làng với khán giả một món ăn lạ nữa là vở kịch Giếng lạ mang màu sắc liêu trai, nửa thực nửa hư…dành cho những khán giả thích cảm giác hồi hộp.
Ở cái làng nhỏ nọ có cái giếng lạ đã bị lấp đi, vì mọi người cho rằng nước giếng có độc, chứ không ai biết nơi đó đã từng xảy ra một tội ác do chính phú ông Lực Điền thực hiện. Từ hồi còn trẻ, Lực Điền đã bị rẻ rúng khi gia đình nhà giàu của Kim Xuyến (Lan Phương) “mua” Lực Điền về để làm đám cưới cô nhằm tránh tiếng xấu là con gái chưa chồng nhưng không còn trong trắng. Thế nhưng khi về làm con rễ của nhà giàu sang kia, Lực Điền mới nhận ra mình bị lừa. Từ một anh chàng nông dân cần mẫn, Lực Điền bỗng chốc đổi tính nết. Không thèm đếm xỉa đến người vợ Kim Xuyến của mình nữa, Lực Điền giở thói trăng hoa ở bên ngoài ngày càng nhiều hơn…