Kịch chiến ở bãi sò

Xem tin gốc 

CATPHCM - 37 tháng trước 15 lượt xem

Kich chien o bai so

(CATP) Cơ quan chức năng nhiều lần mời các đối tượng cướp sò xử lý bằng cách phạt hành chính nhưng thực trạng vẫn không thay đổi. Người dân nơm nớp lo sợ, bọn cướp sò hoạt động táo tợn, công khai. Đã có cuộc xô xát diễn ra làm hai cán bộ công an bị thương nặng.

Ghe cào trộm trên bãi sò của ông Hai Phền ngày 26-6

Trở lại huyện Kiên Lương trong thời điểm này, tình hình đã phần nào yên ắng dù một số đối tượng cướp sò nhỏ lẻ vẫn lén lút hoạt động. Theo một cán bộ xã đảo Sơn Hải, tình hình cướp sò công khai chỉ tạm lắng. “Vài ngày nữa bọn chúng hoạt động lại à. Dân ở đây quen rồi. Xã đảo không bình yên vì bọn “sò tặc”. Bộ đội, công an còn bị chúng đánh...”.

CÔNG KHAI CƯỚP SÒ

Đến nay, ông Huỳnh Văn Phền, chủ DNTN Hai Phền vẫn còn nơm nớp lo sợ. Từ ngày bãi sò ông bị cướp, ông ngậm bồ hòn làm ngọt không dám bước ra khỏi nhà. Ông chua chát nói: “Tôi giữ các con cố thủ trong nhà. Vậy mà bọn chúng còn hăm sẽ giết cả nhà tôi. Tài sản của gia đình thế là mất trắng”. Năm 2008, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 35 về việc cho thuê bãi biển để phát triển nuôi trồng thủy hải sản. Từ văn bản này, chính quyền địa phương gồm huyện, xã đã tiến hành nhận đơn xin thuê mặt nước biển. Ông Huỳnh Văn Phền, chủ DNTN Hai Phền đại diện cho một số hộ dân nộp đơn thuê 210ha mặt nước và được chấp nhận. Ông đã đầu tư vào bãi sò gần 1 tỷ đồng, hàng ngày, ông cùng hàng chục công nhân đổ công chăm sóc. Với con mắt nhà nghề, ông nhẩm tính: vụ mùa sò lông 2008 - 2009 khai thác hết sẽ tới 1.000 tấn. Sau khi trừ các khoảng chi phí đem lại cho ông lợi nhuận không dưới một tỷ đồng. Đầu tháng 4-2009, ông bắt đầu thu hoạch. Khi khai thác khoảng 1/4 diện tích thu được khoảng 400 triệu đồng thì tai họa ập đến. Khoảng 7 giờ 30 sáng 19-6, hai ghe nhỏ của một số đối tượng ở Kiên Lương ngang nhiên vào khai thác sò lông tại bãi sò của DNTN Hai Phền ở ấp Hòn Heo, xã đảo Sơn Hải nằm trong khu vực quần đảo Bà Lụa, thuộc huyện Kiên Lương. Những đối tượng này đã bị những người giữ bãi của doanh nghiệp chặn lại. Hai bên đã xảy ra xô xát và làm chìm một ghe của nhóm người khai thác trộm. Không lâu sau, các đối tượng khai thác trộm trở lại bãi sò với khoảng 100 người mang theo hung khí. Chúng trở nên táo tợn hơn ào ào tấn công những công nhân bảo vệ khiến năm người phải bỏ chạy lên núi để thoát thân. Còn từ bữa xảy ra vụ cướp đến nay, ông chủ bãi phải đi lánh nạn không dám về nhà. Mỗi ngày lén đi qua bãi sò do mình làm chủ, ông và những người dân hùn vốn lại xót ruột vì mất đi hàng trăm triệu đồng. “Mỗi ngày, các đối tượng khai thác sò trên bãi của chúng tôi thu từ 150 đến trên 200 triệu đồng. Với đà này, tôi có nguy cơ mất trắng hàng tỷ đồng và chắc phần lỗ hơn 1 tỷ gồm: tiền giống, thuê người canh, dầu...” - ông Phền ngậm ngùi nói.

Giấy tờ hợp pháp của doanh nghiệp khai thác sò

HĂM DỌA CẢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Ông Huỳnh Nhật Nam, Xã đội trưởng xã đảo Sơn Hải cho biết: Ngày 26-6, lực lượng tuần tra trên biển phát hiện 11 đối tượng đang cào trộm sò trên bãi của DNTN Hai Phền và yêu cầu họ ngừng khai thác. Bọn “sò tặc” không những không chấp hành yêu cầu của lực lượng bảo vệ mà còn quay ra đánh đuổi họ một cách quyết liệt. Trên đường chạy vào bờ, lực lượng tuần tra đã bắn chỉ thiên hơn 10 phát súng thị uy nhưng vẫn không cản được sự hung hãn của các đối tượng cướp sò ngày một đông lao tới. Trong tình thế bị tấn công, một người trong lực lượng xã đội đã bắn nhầm làm gãy chân anh Nguyễn Hoàng Ngân, SN 1981, ngụ tại Kiên Lương. Mảnh đạn sau đó văng ra làm bị thương thiếu tá Trần Văn Nam, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Hòn Heo. Sau đó, một đối tượng trong nhóm cướp sò tên Vũ đã nhiều lần gọi vào máy của anh Nam từ số điện thoại 01214402775 với lời lẽ hăm dọa giết chết cả gia đình. Hai ngày sau, cũng từ số máy điện thoại trên đã nhắn tin vào điện thoại anh Nam hăm dọa “sẽ giết cả nhà”. Từ đó đến nay, hàng ngày có từ 30 đến 60 ghe vào cào nát bãi sò của ông Hai Phền. Theo phản ánh của người dân địa phương, các đối tượng này không chỉ cướp sò ở xã đảo Sơn Hải, mà còn thực hiện nhiều vụ cướp sò ở các nơi khác khiến bao người khốn đốn, mất trắng cả cơ nghiệp. Anh Ngô Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Sơn Hải lo lắng: “Giờ chính quyền, lực lượng chức năng sở tại chỉ còn biết trông chờ lực lượng cấp trên có biện pháp xử lý để lập lại trật tự. Cán bộ địa phương thậm chí không dám đi đâu. Bọn cướp sò tuyên bố rằng gặp đâu chém đó...”.

BIẾT BAO GIỜ XỬ LÝ BỌN CƯỚP SÒ

Hiện nay, xã đảo Sơn Hải có khoảng 7 doanh nghiệp đang thuê mặt nước biển để nuôi sò và hơn 200 hồ sơ đang xin thuê mặt nước biển để nuôi thủy hải sản. Thời gian qua, nhiều người dân nơi đây đã thoát nghèo, làm giàu nhờ con sò lông. UBND xã đã vận động nhiều hộ gia đình tham gia nuôi sò lông để phát triển kinh tế gia đình. Nhưng từ khi xảy ra vụ cướp sò nhiều người dân hoang mang, ông Lê Minh Quang một trong những người nuôi sò đầu tiên ở âp Hòn Heo, xã Sơn Hải cho biết: những đối tượng tham gia cướp này trước đây từng bán sò giống cho các doanh nghiệp, người nuôi ở đây; nhiều người trong số đó đã được các ông thuê để thu hoạch sò nên họ hiểu tường tận bãi sò của các chủ nuôi. Thời gian trước, bọn chúng đã nhiều lần khai thác trộm. Bị chủ nuôi bắt được đưa lên xã cũng chỉ bị chính quyền xử phạt hành chính. Sau đó, từ trộm đến cướp. Ông N.T.N nói: “Hơn 50 người, mỗi người cầm 2 chai, rượt đánh công an, xã đội, đập phá cơ quan, đòi đốt và giải phóng hết tất cả các cơ quan... Tụi này xem như không có chính quyền. Dân ở đây giờ quá khiếp sợ, chắc chẳng ai còn dám ở trên đảo để nuôi sò nữa. Nhiều chủ doanh nghiệp cho biết, sở dĩ chính quyền địa phương không tiến hành xử lý là vì: bãi đất nuôi sò chưa có sổ đỏ nên không giải quyết. Vì vậy, bọn cướp sò hết sức lộng hành. Ngày 3-7, Công an huyện Kiên Lương đã tiến hành mời những đối tượng gây rối tại bãi sò của ông Hai Phến. Dư luận đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang chỉ đạo huyện Kiên Lương sớm xử lý bọn cướp sò xem thường pháp luật, bảo vệ những người dân lương thiện.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang